Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chuyện thật như đùa, đúng là chỉ có ở các ngài thôi :wall:
to-roi-to.jpg


Giám đốc bị kỷ luật vì tờ rơi an toàn giao thông dung tục - VnExpress

Khẹc khẹc, ... dân chơi gốc bự :wall:
 
Ngày nào cũng chạy theo mấy thứ gọi là Nợ Có, Thông tư, nghị định......"Phút nghỉ ngơi" đúng là hiệu quả. Bây giờ chúng ta tiếp tục chạy nào!!!!!!!!!!!!
 
Sáng nay lại nghe thông tin gas tăng giá,
còn gì chưa tăng nữa thì tăng 1 làn luôn đi, để dân thỉnh thoảng không bị choáng.
 
Sáng nay lại nghe thông tin gas tăng giá,
còn gì chưa tăng nữa thì tăng 1 làn luôn đi, để dân thỉnh thoảng không bị choáng.

Đúng vậy ! Tập trung tăng luôn 1 lần dân sẽ không bị choáng vì lúc đó đứt hết mạch máu não rồi ... còn gì để mà choáng :004:
 
Nguyễn Hùng - Nam 42 tuổi - Công chức:

Xin cảm ơn VnEconomy đã đưa ra chủ đề đang rất nóng bỏng và có nhiều vấn đề cần được phân tích, giải đáp. Tôi xin hỏi các diễn giả một số câu. 1. Xin hỏi bà Trần Thị Hằng, mong bà trả lời thật lòng: trong những thời điểm nóng bỏng và nhạy cảm, Tổng cục có bị áp lực nào đó về "làm đẹp" chỉ số CPI không? 2. Xin hỏi hai chuyên gia Nguyễn Đình Cung và Huỳnh Thế Du: Có khi nào các ông nghi ngờ về các con số CPI được công bố không? Kính chúc các ông bà sức khỏe.
Bà Hằng có dám nói "thật lòng" việc này không nhỉ?.... :004:
 
Sáng nay lại nghe thông tin gas tăng giá,
còn gì chưa tăng nữa thì tăng 1 làn luôn đi, để dân thỉnh thoảng không bị choáng.

Nhờ vụ tăng giá này, sáng nay, gôm góp các đĩa VCD bán sạch (đĩa còn mới 100%, do trước đây hàng đêm ngồi trên cầu Thị Nghè, bán rong).

Điã VCD màu xanh 30.000đ/Kg. Điã VCD màu trắng 20.000đ/Kg.
Vỏ/bao đĩa 3.000 đồng/Kg. Sách báo tập cũ: 3.800 đồng.
Tổng thu gôm góp được 567.000 đồng, trong đó tiền đĩa 410.000 đồng.

Giờ định mời các bác nhà ta họp mặt lai rai 1 chút để mai tiếp tục làm phu hồ cày bừa.
 
@bác VTM, đúng là Mina chậm hiểu, đọc cái bảng giao thông bảo là đồi trụy nhưng em không biết đồi trụy chổ nào. hix hix

Hihi ... đừng để ý gì tới các biển báo, ráp mấy câu đó lại và liên tưởng ... :004:
 
Đầu óc mọi người dạo này đen nhiều nhỉ. Giờ mình hiểu !!!. Hay tại trên mạng giờ ngày nào cũng nhan nhản các vụ liên quan đến cái này nên ông Giám Đốc ở tỉnh miền Tây thấy đây là chuyện bình thường. Cỡ như truyện của Lê Kiều Như cũng vậy. Chỉ tội cho các em học trò bị đầu độc sớm
 
Sáng nay lại nghe thông tin gas tăng giá,
còn gì chưa tăng nữa thì tăng 1 làn luôn đi, để dân thỉnh thoảng không bị choáng.

Thông tin tăng giá mới đây là chưa đến 400K/bình, thế nhưng chị phải mua hơn 400K đã gần 1 tháng nay rồi
 
Có vấn đề nan giải với BHXH quận 1, gần hai tháng muốn đóng BHXH mà không cho đóng......, muốn đi tìm bác Kế Toán Già Gân mà sao thấy khó thế nhỉ? Tin nhắn thì không gửi được. Điện thoại thì không biết bác đang dùng số nào :wall:. Nhắn tin direct trên này nhờ bác liên lạc lại với mình vậy
 
Ổng đây nè chị MINA:
...
Dạo này, khó ngủ. Thấy giá công thợ xây dựng ngày đắt đỏ, thợ chính 250K/ngày, thợ phụ 170K/ngày. Nên cả tuần nay, mình xin vào làm phụ hồ cũng được 100K/ngày, đỡ đau đầu. Chỉ cần sức khoẻ dẻo dai 1 tí, đây cũng là 1 hình thức tập thể dục :thumbsup::thumbsup:. Cố gắng bỏ công sức khoảng 6 đến 1 năm lên làm thợ phụ. Ý quên lên làm thợ dịnh chứ. Mỗi nghề có cái rủi ro, vui buồn riêng của của nó. Miễn sao, tối về ngủ ngon 1 giấc.

...........
 
Vậy thì không đúng, vì trưa nay thấy bác online, tính gửi tin nhắn nhưng không được.
Các con gái nuôi của bác hôm nay đâu hết rồi mà để cho bác phải dầm sương giải nắng vậy? Người ta bảo nuôi con nhờ vả lúc già mà......
 
Chờ đợi mấy ngày để nghe một câu nói. Dẫu biết rằng kết quả là như vậy nhưng khi nó đến vẫn cứ thấy khó mà chấp nhận. Chợt thấy tim mình nhói đau...Có nhưng sự thật dù không muốn chấp nhận nhưng nó vẫn cứ là sự thật, sự thật quá phủ phảng...:wall::wall:
 
Vậy thì không đúng, vì trưa nay thấy bác online, tính gửi tin nhắn nhưng không được.
Các con gái nuôi của bác hôm nay đâu hết rồi mà để cho bác phải dầm sương giải nắng vậy? Người ta bảo nuôi con nhờ vả lúc già mà......

Hehe. Tại anh Trí muốn vận động thôi, ở nhà chờ đến tháng thu tiền cũng chán!
 
Back
Top