Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Haiz...lại không ngủ được nữa.

Vẫn chưa ngủ được nữa. Kiểu này thức trọn đêm mất.

hic! muốn ngủ đc thì bác phải nằm trên juong nhắm mắt đếm cừu đi chứ!hic! cứ gõ gõ kiểu này, càng gõ càng hăng! thức tới sáng là phải rùi!
 
Mất tiêu một ngày tất bật để xúc tiến deal một lô hàng lớn. Đến 4h30 lấy được confirm tốt nhất nhưng để rồi thất vọng vì đã bán cho người khác.
Thôi kệ, cứ coi như là một ngày học tập cho riêng bản thân mình. May mắn chưa đến với mình ngày hôm nay.
Giờ mình mới thấy trong buôn bán quốc tế, mua bán theo giá FCR cũng hay chứ nhỉ. Giải quyết được cả nhu cầu cho bên mua lẫn bên bán.
 
Lần đầu gặp gỡ cũng là lần vĩnh biệt. Haiz...

Hai lần gặp gỡ cũng kết thúc là vĩnh biệt...Vậy hỏi tại sao lại có lần gặp thứ 2...???? để làm gì.... để lừa dối và hoàn thành 1 vở kịch có 2 phần....
 
Back
Top