Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khi ta trắng tay, liệu còn có ai ở bên ta???:wall::wall::wall:

Sao bi quan vậy bạn Phuonghuyen20 ?

Khi bạn trắng tay, bạn hãy nghĩ đến Gia đình: bố, mẹ, anh, chị và có khi là chồng bạn, con bạn sau này....

Gia đình sẽ giúp bạn vượt mọi khó khăn để bạn lấy lại cân bằng.

Chúc bạn may mắn.
 
Nguyên văn bởi Phuonghuyen20
Khi ta trắng tay, liệu còn có ai ở bên ta???
Anh thì nghĩ rằng: Khi ta trắng tay, là lúc ta bắt đầu có
 
Mấy Ông BTC đang ở trong cái vòng luẩn quẩn & lao đao thì phải??? về việc tính thuế khi chuyển nhượng HĐ mua bán BĐS hình thành trong tương lai !!!

Ban đầu thì tính 2% trên (Giá ghi trên HĐ - Giá trị vốn đã góp);

Sau để quản lý việc Chuyển nhượng các HĐ này thì lại bắt tính 2% /Tổng giá mua ghi trên HĐ;

Giờ thì lại tính 2% trên giá đất của UBND tỉnh quy định.

Vậy phải chăng các ông này đang quẫn không biết quản lý thế nào cho tiện nên cứ thay đổi theo kiểu đi đường vòng.:wall::wall::wall:

Đọc mấy cái văn bản liên quan vấn đề này mà đầu quay cuồng ! " Em quay cuồng, trong điên dại....."
:010:
 
Hình như đã thành "qui luật" khi giao thông:

- đèn vàng mà dừng lại: bị xe phía sau đụng, nhưng nhẹ.
- đèn đỏ mà dừng lại: bị xe phía sau đụng, và rất mạnh.
=> nói chung tốt nhất là đèn màu gì cũng chạy cho chắc ăn :wall:
 
Phải thú thật ngày xưa sao mình hiền quá, hiền như các frères và ma soeur. Ngày nay, không rõ sự đời sao mà giờ dữ quá. Khiếp thật. Chắc phải tu tâm dưỡng tính lại để còn được Nhẫn Tâm. Mô Phật.
Phật đã dạy, phải ăn ngay nói thẳng, sao giờ mình hay nói bóp méo, nói xiêng nói ngã vậy chời. A di đà Phật.
 
Phải thú thật ngày xưa sao mình hiền quá, hiền như các frères và ma soeur. Ngày nay, không rõ sự đời sao mà giờ dữ quá. Khiếp thật. Chắc phải tu tâm dưỡng tính lại để còn được Nhẫn Tâm. Mô Phật.
Phật đã dạy, phải ăn ngay nói thẳng, sao giờ mình hay nói bóp méo, nói xiêng nói ngã vậy chời. A di đà Phật.
Đang chờ tin nhắn trả lời của anh...
 
Đang chờ tin nhắn trả lời của anh...

Có những đôi điều không thể nói được, đó là nguyên tắc cần phải tôn trọng. Thành thật không nói gì được thêm hoặc tiết lộ thông tin dù đó là thông tin của 1 cá nhân chắc bác hiểu cho em. Nếu em hỏi và yêu cầu bác như thế thì bác có thể hành động được không. Sống thì biết và chết mang theo thôi. Hơn nữa, việc IP bây chừ đố bác tìm ra được. Bác cũng đã từng phụ trách, bác hiểu hơn em chứ.
Vấn đề người viết họ quan tâm lĩnh vực gì, sở trường (các box) họ thường trao đổi cùng văn phong họ thể hiện thì ra.

Đại khái, em viết như thế này đố bác biết là ai

Hôm qua tôi qua nhà

em, nhà em cạnh bên bờ

sông, có luỹ tre vàng

Xin đây không phải là thơ lục bát. Mà đây là phong cách riêng của người viết bài. Dần dần mà suy ra. Nhưng xin bác chớ quá bận tâm những nick ảo nói đôi điều, quan trọng họ đến với chúng ta là sao?

Em với bác có duyên kỳ ngộ mặc dù là phương trời xa lạ, mỗi người có thể 1 chí hướng khác nhau,
Thân.
 
.... Nhưng xin bác chớ quá bận tâm những nick ảo nói đôi điều, quan trọng họ đến với chúng ta là sao?

Vẫn là câu nói này "không phân biệt mèo trắng hay mèo đen, mèo nào bắt được chuột là mèo tốt".

"không tức thị sắc, sắc tức thị không"_Ảo tức là thật, thật tức là ảo.

Thật hay ảo gì miễn sao giúp được người thì ... đâu cần phải quan tâm "thật hay ảo".
 
Vẫn là câu nói này "không phân biệt mèo trắng hay mèo đen, mèo nào bắt được chuột là mèo tốt".

"không tức thị sắc, sắc tức thị không"_Ảo tức là thật, thật tức là ảo.

Thật hay ảo gì miễn sao giúp được người thì ... đâu cần phải quan tâm "thật hay ảo".

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Dẫu biết rằng: Đời sống là 1 kiếp phù du, Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.

Nhưng

và nhưng

Thấy mọi người lên SMOD mà thèm quá, ước gí mình còn trẻ nhỉ.
 
Sao bi quan vậy bạn Phuonghuyen20 ?

Khi bạn trắng tay, bạn hãy nghĩ đến Gia đình: bố, mẹ, anh, chị và có khi là chồng bạn, con bạn sau này....

Gia đình sẽ giúp bạn vượt mọi khó khăn để bạn lấy lại cân bằng.

Chúc bạn may mắn.
Hi...cám ơn bạn sinhvien1986 nhé! Bây giờ còn đang độc thân thì biết bao giờ mới có chồng, con như bạn nói đây. Hì..:yo yo (23):
 
By Madame Bong05

bong05.gif


Nếu kiếm được mồi
Kiến tha về tổ
Xếp làm của chung
Đến khi đói lòng
Cùng ăn sung sướng
Từ quân đến tướng
 
Ôi cứ 1 tuần 2 ngày cúp điện thì sướng biết mấy, tha hồ ngủ...bù ngủ quá.
 
Back
Top