Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Bị anh ý nhầm chị Mina hack ID chứ ko hack pass. :D, ủa mà anh đang nhắc anh taoxanh hả? :D anh taoxanh mà lại đi quote bài BV.hehe

Lão măm chưa mà onl sớm vậy chời?Ngủ trưa giữ gìn sắc đẹp...cho muôn đời...sau thôi lão ơi !


Nhắc vụ bắn, em nhớ 1/11/2011 bắt đầu áp dụng NĐ 82/2011/NĐ-CP nè.

Từ 1/11/2011 thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc - Sự kiện - Báo Pháp luật Việt Nam điện tử
Theo quy định của Chính phủ, thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án (THA) tử hình bao gồm: thuốc dùng để gây mê (Sodium thiopental); thuốc dùng để làm liệt hệ thần kinh và cơ bắp (Pancuronium bromide); thuốc dùng để ngừng hoạt động của tim (Potassium chloride). Nghị định 82 cũng quy định: một liều gồm cả 3 loại thuốc nêu trên. Thuốc sử dụng cho THA tử hình do Bộ Y tế cấp theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Không cần tử hình, chẳng cần thuốc độc gì cả, chỉ cần: AI PHẠM LUẬT SẼ CHO LÀM NGHỀ KẾ TOÁN SUỐT ĐỜI,
.......
một tgian sau, ít ai còn dám vi phạm pháp luật. XH yên ổn hơn hẳn, ẹc.... ẹc....
 
Không cần tử hình, chẳng cần thuốc độc gì cả, chỉ cần: AI PHẠM LUẬT SẼ CHO LÀM NGHỀ KẾ TOÁN SUỐT ĐỜI,
.......
một tgian sau, ít ai còn dám vi phạm pháp luật. XH yên ổn hơn hẳn, ẹc.... ẹc....
Câu này giống câu chú LVT nói với em bữa trước. Phạm nhân nào có ý định trốn trại, cứ tuyên bố trước, đồng chí nào trốn trại, bắt được cho học và làm KT suốt đời.Sợ xanh mắt!hihihi
 
Câu này giống câu chú LVT nói với em bữa trước. Phạm nhân nào có ý định trốn trại, cứ tuyên bố trước, đồng chí nào trốn trại, bắt được cho học và làm KT suốt đời.Sợ xanh mắt!hihihi

LVT = Lê Văn Tám.
Phạm nhân = đồng chí !
KT= ký thay !

:wall::wall:
 
Công cụ nào gây án thì xử lý công cụ đó hả?!haaaaaaaa.Thế thì bác Thức cũng chẳng dám, huống hồ ai...!hehe
hehe bởi vậy đâu cần tử hình :004:
 
Một đêm thức khuya
để trả hết tình đời,
giờ phờ phạc.
Sáng tranh thủ vào in 1 loạt, (387 HDLD - 52 bảng lương)
xong bay về, giờ
muốn ngủ lại
cũng không ngủ được.
Vì tiền lởn vởn trước mắt nên thầy em ko ngủ được.
Nguyên nhân->diễn biến->KQ...
 
Một đêm thức khuya
để trả hết tình đời,
giờ phờ phạc.
Sáng tranh thủ vào in 1 loạt, (387 HDLD - 52 bảng lương)
xong bay về, giờ
muốn ngủ lại
cũng không ngủ được.

Mới nhìn qua
cứ tưởng
bác làm thơ, hay
biên tập rap
cho teen.
Không khéo, nó
trở thành trào
lưu xi ba chao !
:004:
 
Vì tiền lởn vởn trước mắt nên thầy em ko ngủ được.
Nguyên nhân->diễn biến->KQ...

Về tới nhà, chả thấy gấu đâu cả,
phải kiếm khúc bánh mì gậm đỡ.
Đang khổ đây cưng ạ.
Chắc giờ mò luôn quá,
không ngờ ngày một tồi tệ.

Mới nhìn qua
cứ tưởng
bác làm thơ, hay
biên tập rap
cho teen.
Không khéo, nó
trở thành trào
lưu xi ba chao !
:004:

Cái ni em học theo bacnamtraining ạ.
Cài dở thì học rất nhanh, cái tốt học cả đời cũng không xong
 
Sửa lần cuối:
các bạn Kế toán vui tính quá đi à,đôi khi chán nản vì công việc vào đây thoải mái hơn tý
 
các bạn Kế toán vui tính quá đi à,đôi khi chán nản vì công việc vào đây thoải mái hơn tý
Đặc biệt các bạn già...điển hình bố KTGG, anh zai VTM,lão 4 mắt, anh zai Văn Thức, lão Híp(hieppt), bác Duyvinh,chị xinh đẹp Mỹ Nhân, lão Nông Rân..!hihi.

@ Thầy em (KTGG) : BV mong thầy giữ gìn sức khoẻ, thầy đừng cố quá rồi lại thành quá cố ! mệt quá, thầy kêu bác VTM qua đỡ thầy 1 tay là được liền ah.
 
Mina tính khoảng 10 nick thuờng xuyên ra vào topic đây & tập trung đủ tin tức. Mina theo không kịp.
Hihi. Chị update thêm thông tin nè : Quốc Khánh Trung Quốc, bên đó nghỉ từ 1/10- 7/10. Bữa nay em nhận đc mấy email từ phía NCC từ TQ thông báo...hihi.

@ Viết chữ : " Chi na " liền nhau thì thành dấu *** thế này.hic, viết Trung Quốc thì ko sao.
 
Đang cố ôn bài, chiều lên lớp nữa đây.

Đọc xong các câu hỏi trắc nghiệm, hông biết phải trả lời sao?

Nghị quyết 11-NQ/TW được Bộ Chinh Trị ban hành vào ngày, tháng, năm nào?
a.- 27/04/2006
b.- 27/04/2007
c.- 24/07/2006
d.- 24/07/2007

Tiết kiệm năng lượng mang lợi ích gì?

a.- Tiết kiệm tiền cho bản thân và gia đình
b.- Góp phần đảm bảo nhu cầu điện, gas, xăng… cho gia đình và thế hệ mai sau
c.- Góp phần bảo vệ sự trong lành của môi trường, cũng chính là bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình
d.- Tất cả các câu trên đều đúng

Mắt mở không lên cũng cố đọc để chiều rinh quà. Mỗi buổi tối đi họp, được Phường cho 15.000 đồng/buổi học. Cố gắng tu nghiệp thêm 2 năm nữa để làm Chủ Tịch "hội hưu trí".

Tại tôi
7xoc6urbzhvs7i5.gif
 
Hihi. Chị update thêm thông tin nè : Quốc Khánh Trung Quốc, bên đó nghỉ từ 1/10- 7/10. Bữa nay em nhận đc mấy email từ phía NCC từ TQ thông báo...hihi.

@ Viết chữ : " Chi na " liền nhau thì thành dấu *** thế này.hic, viết Trung Quốc thì ko sao.
Thường một năm Trung Quốc có hai dịp nghỉ giữa năm lớn, gọi là tuần lễ vàng. Tháng 5 & tháng 10.
Đừng viết vậy chi cho mất công, cứ Tung Của là được. Hihi
 
Thường một năm Trung Quốc có hai dịp nghỉ giữa năm lớn, gọi là tuần lễ vàng. Tháng 5 & tháng 10.
Đừng viết vậy chi cho mất công, cứ Tung Của là được. Hihi
Vì tuần lễ vàng mà hàng Nk bên em bị delay, lỡ nhịp.hic! :eyepop:

VN mình chẳng có tuần lễ vàng nào cả.hic.Chán!
 
Thường một năm Trung Quốc có hai dịp nghỉ giữa năm lớn, gọi là tuần lễ vàng. Tháng 5 & tháng 10.
Đừng viết vậy chi cho mất công, cứ Tung Của là được. Hihi

Vậy là có 11 nick thường xuyên vô đây rồi! :005:

@KTGG: anh không tặng em cái Avarta nào, nên buộc phải ăn cắp bản quyền ngay! ha ha
 
Nước Mỹ thời khủng hoảng kinh tế,

đến ông Obama còn phải nghiên cứu mang dép nhựa của VN:
l0e407wm61lk416.jpg
 
Nước Mỹ thời khủng hoảng kinh tế,

đến ông Obama còn phải nghiên cứu mang dép nhựa của VN:
l0e407wm61lk416.jpg

hehe chắc phải ăn cắp bản quyền thôi :004:
 
Back
Top