Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tôi không được dự cuộc hội thảo hôm qua (20-9) nhưng sáng nay đọc các báo tôi thấy rất sướng khi nghe phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ khi ông nói “nếu cần công bố gian lận, tôi sẽ cho công bố gian lận”, “doanh nghiệp nào có ý định rút khỏi thị trường vì lỗ thì lên tiếng để Bộ Tài chính biết”, “quan điểm điều hành của Bộ Tài chính sẽ không thể vì 11 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối mà phải vì hơn 80 triệu dân”...

Ủng hộ quan điểm của Bác Vương Đình Huệ- Tân Bộ Trưởng BTC.
Thấy bộ và thứ trưởng chọi nhau nghe mà sướng tai..........Chắc rồi cây kim trọng bọc lần lần lù ra thôi.
 
ôi công việc chán thật. liệu mình làm ở đây mãi thì có thể có khả năng phát triển dc ko? cứ thế này mãi mình chán wa.
 
Xời, tôi buồn
Chẳng hiểu
Vì sao
Tôi buồn ...
éc éc .... :004::004::004::004::004:
 
Xời, tôi buồn
Chẳng hiểu
Vì sao
Tôi buồn ...
éc éc .... :004::004::004::004::004:

Bời vì tôi buồn
chẳng hiểu
vì sao
tôi không vui
:004::004::004:
 

Thầy phải thông cảm cho Thầy tôi mới đi bên Đức chưã trị về. Thầy tôi vốn đức tính trung thành, quyết sẽ không chọn số lẻ, chỉ số chẵn 2,4,6 mà "dũng cảm" buớc lên.
Không rõ Thầy tôi chỉ bảo tôi như thế, nhưng không biết Thầy còn gân chăng??? Ẹc ẹc ẹc
 
Đề án hạn chế và lộ trình cấm mô tô, xe gắn máy tại các đô thị lớn, sẽ đệ trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2012.
Mong sao đừng đi vào vết lăn của việc chỉ đạo mỗi người chỉ có quyền đứng tên 1 chiếc xe gắn máy thời gian trước đây.

Mấy hôm nay thấy đang xôn xao vụ "lập vành đai" thu phí xe ô tô để chống ùn tắc khi đi vào Q.1, Q.3 ... nghỉ cũng lạ ... tôi mua nổi chiếc Ferary không lẻ tiếc 30.000-50.000 khi vào trung tâm TP, xem ra vụ này chỉ có "xe kiếm cơm" là thiệt thòi nhất vì "phải bị chia cơm mất cháo" !

Lại phải mang đồ vét, xách sam-so-ni-te, trèo lên xe bít ... đến sở thú để ký hợp đồng cái vụ "quét vôi hàng rào" đón tết 2012 !
 
Mấy hôm nay thấy đang xôn xao vụ "lập vành đai" thu phí xe ô tô để chống ùn tắc khi đi vào Q.1, Q.3 ... nghỉ cũng lạ ... tôi mua nổi chiếc Ferary không lẻ tiếc 30.000-50.000 khi vào trung tâm TP, xem ra vụ này chỉ có "xe kiếm cơm" là thiệt thòi nhất vì "phải bị chia cơm mất cháo" !

Lại phải mang đồ vét, xách sam-so-ni-te, trèo lên xe bít ... đến sở thú để ký hợp đồng cái vụ "quét vôi hàng rào" đón tết 2012 !
Mấy ông quan trình độ kiểu này thì làm sao quản lý nỗi, Quản lý không được thì cấm cản potay.com :004:
 
Tình xưa nghĩa cũ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Đề thi toán quốc tế năm 2012 (thời gian giải đề 180 ngày):
Tính giá xăng dầu bán ra của VN trong thời điểm tháng 8 năm 2011 :004:
 
Back
Top