Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lên phòng đứa bạn học cùng cấp 3, cùng trường CĐ, cùng Quê chơi. bạn đang học LT Trường KTQD, minhf nói hôm nào cho mình mượn sách KTTC của trường cậu về mình đọc với nha. bạn nói: Thôi đi tớ đây đọc mãi mới hiểu nữa là cậu. Tự dung câu nói đó làm mình buồn vô cùng.mình biết Học trường KTQD là oai lắm, giỏi lắm.mình cũng muốn học LT trường này lắm chứ. Nhưng nhà mình ko có tiền, nếu mình mà đi học ở ngoài HN thì chị gái mình sẽ ko dc học, em trai mình cũng sẽ khó có thể theo học ĐH đc, và bố mẹ mình sẽ khổ hơn vất vả hơn.Vì thế mình mới ko xin bố mẹ mình đi học tiếp. Mình phải đi làm, Mục tiêu trước hết của mình là mình sẽ kiếm một ít vốn ko phải là tiền mà là kiến thức, kinh nghiệm , sau đó mình sẽ dùng cái "vốn" này về quê kiếm 1 công việc, cố gắng kiếm nhiều tiền để phụng dưỡng bố mẹ lúc già.còn bạn mình biết nhà bạn có điều kiện, lại có mỗi 2 chị em nên bố mẹ bạn cho 2 chị em bạn học thoải mái. nhà mình 5 chị em nên việc học sẽ phải chia đều ra cho 5 người.Vì vạy bạn đừng có khinh mình nhé. mình cũng đâu phải là đứa ngu đâu, nếu đọc cái gì mình không hiểu mình sẽ hỏi bạn mà. Nhưng lời nói của bạn mình sẽ không bao giờ quên mình sẽ khắc ghi mãi, mình sẽ cố gắng để không ai khinh thường mình.
 
Đ/c này vui mừng vì ngày đầu tiên hưởng "lương bốc thuốc" mới ...
Bác Quân Sư bỏ forum đi đâu mà lâu thế?Chắc bác cũng ngày đầu tiên hưởng lương bốc thuốc mới nên tái xuất giang hồ chứ gì?
 
Lên phòng đứa bạn học cùng cấp 3, cùng trường CĐ, cùng Quê chơi. bạn đang học LT Trường KTQD, minhf nói hôm nào cho mình mượn sách KTTC của trường cậu về mình đọc với nha. bạn nói: Thôi đi tớ đây đọc mãi mới hiểu nữa là cậu. Tự dung câu nói đó làm mình buồn vô cùng.mình biết Học trường KTQD là oai lắm, giỏi lắm.mình cũng muốn học LT trường này lắm chứ. Nhưng nhà mình ko có tiền, nếu mình mà đi học ở ngoài HN thì chị gái mình sẽ ko dc học, em trai mình cũng sẽ khó có thể theo học ĐH đc, và bố mẹ mình sẽ khổ hơn vất vả hơn.Vì thế mình mới ko xin bố mẹ mình đi học tiếp. Mình phải đi làm, Mục tiêu trước hết của mình là mình sẽ kiếm một ít vốn ko phải là tiền mà là kiến thức, kinh nghiệm , sau đó mình sẽ dùng cái "vốn" này về quê kiếm 1 công việc, cố gắng kiếm nhiều tiền để phụng dưỡng bố mẹ lúc già.còn bạn mình biết nhà bạn có điều kiện, lại có mỗi 2 chị em nên bố mẹ bạn cho 2 chị em bạn học thoải mái. nhà mình 5 chị em nên việc học sẽ phải chia đều ra cho 5 người.Vì vạy bạn đừng có khinh mình nhé. mình cũng đâu phải là đứa ngu đâu, nếu đọc cái gì mình không hiểu mình sẽ hỏi bạn mà. Nhưng lời nói của bạn mình sẽ không bao giờ quên mình sẽ khắc ghi mãi, mình sẽ cố gắng để không ai khinh thường mình.
Có thể bạn em chỉ lỡ lời, đừng nên để ý làm gì. Nếu có khắc thì hãy khắc trên cát để gió cuốn đi...

Nếu em gặp vấn đề nhạy cảm về kế toán ko thể post lên Diễn đàn thì hãy gửi tin nhắn cho anh, anh sẽ tư vấn miễn phí cho. Chúc em may mắn!
 
vâng.em cảm ơn anh dù sao thì bạn ấy cũng là bạn thân của em nên em ko thể nghĩ xấu cho bạn đc. anh có thể cho em xin địa chỉ mail của anh dc ko? có vấn đề gì thì anh giải đáp giùm em với nha. đây là địa chỉ mail em: phuonghong1712@gmail.com
 
Lên phòng đứa bạn học cùng cấp 3, cùng trường CĐ, cùng Quê chơi. bạn đang học LT Trường KTQD, minhf nói hôm nào cho mình mượn sách KTTC của trường cậu về mình đọc với nha. bạn nói: Thôi đi tớ đây đọc mãi mới hiểu nữa là cậu. Tự dung câu nói đó làm mình buồn vô cùng.mình biết Học trường KTQD là oai lắm, giỏi lắm.mình cũng muốn học LT trường này lắm chứ. Nhưng nhà mình ko có tiền, nếu mình mà đi học ở ngoài HN thì chị gái mình sẽ ko dc học, em trai mình cũng sẽ khó có thể theo học ĐH đc, và bố mẹ mình sẽ khổ hơn vất vả hơn.Vì thế mình mới ko xin bố mẹ mình đi học tiếp. Mình phải đi làm, Mục tiêu trước hết của mình là mình sẽ kiếm một ít vốn ko phải là tiền mà là kiến thức, kinh nghiệm , sau đó mình sẽ dùng cái "vốn" này về quê kiếm 1 công việc, cố gắng kiếm nhiều tiền để phụng dưỡng bố mẹ lúc già.còn bạn mình biết nhà bạn có điều kiện, lại có mỗi 2 chị em nên bố mẹ bạn cho 2 chị em bạn học thoải mái. nhà mình 5 chị em nên việc học sẽ phải chia đều ra cho 5 người.Vì vạy bạn đừng có khinh mình nhé. mình cũng đâu phải là đứa ngu đâu, nếu đọc cái gì mình không hiểu mình sẽ hỏi bạn mà. Nhưng lời nói của bạn mình sẽ không bao giờ quên mình sẽ khắc ghi mãi, mình sẽ cố gắng để không ai khinh thường mình.

Tự ti quá sẽ khó có tình bạn chân thật. Có thể bạn của em không có ý xem thường mà bạn ấy thật tình thôi. Vì bạn ấy học có thầy cô giảng mà đọc có khi còn không hiểu thì em không có ai hướng dẫn thì không chắc gì hiểu nổi. Cố gắng không để ai xem thường là tốt, nhưng sống có lúc cũng phải biết chấp nhận sự xem thường một cách hợp lý của người khác. Ví dụ như: một người trình độ tiến sỉ, Thạc Sỷ có thể phải chấp nhận họ xem thường kiến thức của một người trình độ trung cấp.
Cố sống và làm việc để không bị xem thường nhưng cũng tạo cho mình một sự thoải mái em ạ! Cái em đang chịu bây giờ chị cũng đã từng trãi qua rồi, nó cũng là một động lực khiến mình phấn đấu
 
Lên phòng đứa bạn học cùng cấp 3, cùng trường CĐ, cùng Quê chơi. bạn đang học LT Trường KTQD, minhf nói hôm nào cho mình mượn sách KTTC của trường cậu về mình đọc với nha. bạn nói: Thôi đi tớ đây đọc mãi mới hiểu nữa là cậu. Tự dung câu nói đó làm mình buồn vô cùng.mình biết Học trường KTQD là oai lắm, giỏi lắm.mình cũng muốn học LT trường này lắm chứ. Nhưng nhà mình ko có tiền, nếu mình mà đi học ở ngoài HN thì chị gái mình sẽ ko dc học, em trai mình cũng sẽ khó có thể theo học ĐH đc, và bố mẹ mình sẽ khổ hơn vất vả hơn.Vì thế mình mới ko xin bố mẹ mình đi học tiếp. Mình phải đi làm, Mục tiêu trước hết của mình là mình sẽ kiếm một ít vốn ko phải là tiền mà là kiến thức, kinh nghiệm , sau đó mình sẽ dùng cái "vốn" này về quê kiếm 1 công việc, cố gắng kiếm nhiều tiền để phụng dưỡng bố mẹ lúc già.còn bạn mình biết nhà bạn có điều kiện, lại có mỗi 2 chị em nên bố mẹ bạn cho 2 chị em bạn học thoải mái. nhà mình 5 chị em nên việc học sẽ phải chia đều ra cho 5 người.Vì vạy bạn đừng có khinh mình nhé. mình cũng đâu phải là đứa ngu đâu, nếu đọc cái gì mình không hiểu mình sẽ hỏi bạn mà. Nhưng lời nói của bạn mình sẽ không bao giờ quên mình sẽ khắc ghi mãi, mình sẽ cố gắng để không ai khinh thường mình.

Mình hỉểu bạn , có lẽ những tự ti ấy làm bạn dễ tự ái hơn trước những câu nói, dù không có ý gì nhưng với bạn đó là sự xúc phạm, khinh thường. Hãy bớt nhạy cảm đi bạn, bạn càng nhạy cảm, càng dễ tự ái, chính bạn làm bạn đau, và bạn sẽ mất đi nhiều mối quan hệ tốt đấy. Mình cũng đã từng như vậy, và sau đó mình thấy rằng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, người ta không cố ý nói, mà mình lại cố tình nghĩ, rồi tự giận tự buồn... Chúc bạn luôn vui nhé ! ^^
 
Arsenal...............................................................

Cố xem nốt trận này rồi ngủ, dù sao mai cũng là chủ nhật.
 
Arsenal...............................................................

Cố xem nốt trận này rồi ngủ, dù sao mai cũng là chủ nhật.
Những đứa trẻ nhỏ của Giáo sư Văn dê chưa thấy nhớn :004: lại thua 1-2
 
Tối qua nhận được msg từ Yahoo Chat vào dtdd:
nhutleminh28: nick cua Nhut bi hack roi. anh em nao nhan ntin nhan nham hay nap tien thi dung lam theo nhe. Tks.
Đọc xong và snghĩ: Nick bi hack thì làm sao vào được tài khoản để ntin nhỉ?

Sr, e đánh nhầm bác mrvanthuc ơi
 
Sửa lần cuối:
Tối quan nhận được msg từ Yahoo Chat vào dtdd:

Đọc xong và snghĩ: Nick bi hack thì làm sao vào được tài khoản để ntin nhỉ?
Chắc làm việc theo kiểu quan đó mờ :004:
 
Mình rất ái náy khi bạn biết vào khu vực này để hỏi đáp nghiệp vụ. Nick này cũng là 1 trong nick ảo chăng?

Khà khà ... "vật thật cho ảnh ảo" ... thật thật ảo ảo => nick ảo, nick thật không quan trọng, miễn sao giúp được người được mình ... :021:
 
Khà khà ... "vật thật cho ảnh ảo" ... thật thật ảo ảo => nick ảo, nick thật không quan trọng, miễn sao giúp được người được mình ... :021:
Hehe em:dogrun: là thượng sách :wall:
 
Khà khà ... "vật thật cho ảnh ảo" ... thật thật ảo ảo => nick ảo, nick thật không quan trọng, miễn sao giúp được người được mình ... :021:

Bác nói chuẩn không cần chỉnh !!!!!!!!!!!!!!!!

Tối qua nhận được msg từ Yahoo Chat vào dtdd:

Đọc xong và snghĩ: Nick bi hack thì làm sao vào được tài khoản để ntin nhỉ?

Sr, e đánh nhầm bác mrvanthuc ơi
Suy nghĩ thêm : Không biết tại sao lại làm thế nhỉ?chắc có " mưu kế " gì đây. :D
 
Khà khà ... "vật thật cho ảnh ảo" ... thật thật ảo ảo => nick ảo, nick thật không quan trọng, miễn sao giúp được người được mình ... :021:

Em cũng nghĩ như Thầy vậy thôi, chia sẻ được gì chia sẻ. Chỉ ngại đôi chút, giờ thành viên hay rút kiếm thách đấu hoặc copy đề tài về làm tài nguyên cho diễn đàn họ ạ. Ẹc ẹc ẹc.

Hehe em:dogrun: là thượng sách :wall:

Cũng có lúc muốn run thật lẹ, nhưng có khi tâm trạng (tâm lý) thành viên, ngại không muốn lập topic mới chỉ trao đổi tình huống nhanh, vì thấy vấn đề không cần thiết để lập topic mới, chỉ trao đổi mang tính hỏi đáp nhanh.

Nhưng phải nói, thành viên nào vào topic này cũng phải là thành viên ở cấp "thượng thưà" à.

Một lần nữa xin cám ơn SMOD, MOD đã chuyển bài lập topic mới để mọi người cùng chia sẻ học hỏi thêm. Cho em gởi triệu nụ hôn đến SMOD, MOD
 
Khà khà ... "vật thật cho ảnh ảo" ... thật thật ảo ảo => nick ảo, nick thật không quan trọng, miễn sao giúp được người được mình ... :021:
Đi đường em thường gặp mấy ông lão già khoảng ...30 tuổi bán vé số và xin ăn, nhìn vào là biết 100% níck ảo :004:, nhưng khi mua vé số hay cho họ vài ngàn tiền lẻ thì cũng là 1 cách giúp người. bác nhỉ?!
 
Đi đường em thường gặp mấy ông lão già khoảng ...30 tuổi bán vé số và xin ăn, nhìn vào là biết 100% níck ảo :004:, nhưng khi mua vé số hay cho họ vài ngàn tiền lẻ thì cũng là 1 cách giúp người. bác nhỉ?!

Mua vé số... là giúp mình.
Cho họ vài ngàn ... là giúp người.

Hehe, ....
 
Đi đường em thường gặp mấy ông lão già khoảng ...30 tuổi bán vé số và xin ăn, nhìn vào là biết 100% níck ảo :004:, nhưng khi mua vé số hay cho họ vài ngàn tiền lẻ thì cũng là 1 cách giúp người. bác nhỉ?!

Bâng khuâng nhiều quá sẽ không làm được gì cả, Thầy ạ. Cứ cho đi rồi sẽ nhận sau ạ, biết đâu cái cho "chia sẻ" của mình cũng chưa chuẩn để rồi mình học thêm (nói theo cách chia sẻ bài viết trên 4rum), còn ngoài đời giúp được cho ai thì cứ giúp biết đâu nhờ vậy, Thầy sẽ sớm được thêm 1 nàng công chuá ngoan, hiền, giỏi, xinh xắn trong 1 ngày gần đây.
 
Hôm nay em đuợc bác Già Gân ngó cái hồ sơ của ngaytanthexx thấy vui vui !
 
Back
Top