Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cán bộ Thuế với CB Hải Quan tôi thấy giờ " khác " xưa rồi ông ạ. Nhẹ nhàng & ngọt ngào lắm =>! Nhưng đằng sau sự ngọt ngào là....:wall:

Vừa tiếp mấy bác Thuế xong, công nhận ngọt mà đắng !:wall:

Pác à lố cho iem xin cái kinh nghiệm tiếp viên chức thuế mí :004:
 
Hôm qua chủ nhật, ngày 09 tháng 10 năm 2011.
=> 8 9 10 11.

Wkt mới thay áo cho giao diện nhỉ.
 
Hôm nay 10/10 "ngày trọng đại" mà giờ này "chủ xị Già Gân" vẫn đang online ... đúng là gân quá gân :004:
 
Nước VN của chúng ta là nước XHCN, là nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân. Vì thế mới có Hội Đồng Nhân Dân, Uỷ Ban Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Toà Án Nhân Dân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Bệnh Viện Nhân Dân..v.v. Tất cả đều có chữ "Nhân Dân" mọi chủ trương chính sách đêu do Dân, vì Dân...Nhưng Kho Bạc lại là "Kho Bạc Nhà Nước"...:003:
 
Hôm nay e bị sếp doạ cho nghỉ việc. Buồn lắm các bác ạ. E làm ở 1 nơi mà 1 công ty 2 lãnh đạo nên chẳng biết đứng cạnh lãnh đạo nào. Két tiền chỉ có 1 mà ai cũng muốn lấy. Chi cho người này thì người kia cấm cản, quát mắng. Không chi thì bị nói cứng nhắc. Rồi đe là chỉ là làm công ăn lương. E chẳng biết làm gì nữa. Các bác có cao kiến gì ngoài hướng nghỉ việc ko? Cho e xin vài lời khuyên. Buồn vô hạn định !!!!
 
Nước VN của chúng ta là nước XHCN, là nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân. Vì thế mới có Hội Đồng Nhân Dân, Uỷ Ban Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Toà Án Nhân Dân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Bệnh Viện Nhân Dân..v.v. Tất cả đều có chữ "Nhân Dân" mọi chủ trương chính sách đêu do Dân, vì Dân...Nhưng Kho Bạc lại là "Kho Bạc Nhà Nước"...:003:

Vì nước no thân.
Vì dân được lợi.
 
Mr. Viet Kieu.
See you tonight!

Vừa mới bị CA Bình Chánh lượm 150K sống nhăn "lỗi lấn tuyến trên quốc lộ".
Phạt tại chổ 150K, không chịu lập biên bản ... ăn trắng trợn cả chục người, trách sao câu nói "có cái gì ngoài đường mà sao ai cũng muốn làm CSGT để ra đứng đường" ... xem ra phải chống đến bao giờ :wall:
 
Vừa mới bị CA Bình Chánh lượm 150K sống nhăn "lỗi lấn tuyến trên quốc lộ".
Phạt tại chổ 150K, không chịu lập biên bản ... ăn trắng trợn cả chục người, trách sao câu nói "có cái gì ngoài đường mà sao ai cũng muốn làm CSGT để ra đứng đường" ... xem ra phải chống đến bao giờ :wall:

Tới Bình Chánh rồi ạ, sao vô mạng được vậy? Sao không nói, tôi ghé thăm ông KTGG ngày này thì hắn đâu phạt đâu?
 
Vừa mới bị CA Bình Chánh lượm 150K sống nhăn "lỗi lấn tuyến trên quốc lộ".
Phạt tại chổ 150K, không chịu lập biên bản ... ăn trắng trợn cả chục người, trách sao câu nói "có cái gì ngoài đường mà sao ai cũng muốn làm CSGT để ra đứng đường" ... xem ra phải chống đến bao giờ :wall:

Cấn trừ 150k công nợ với Ông Trưởng ban Spam Q. Bình Thạnh.
 
Hôm nay e bị sếp doạ cho nghỉ việc. Buồn lắm các bác ạ. E làm ở 1 nơi mà 1 công ty 2 lãnh đạo nên chẳng biết đứng cạnh lãnh đạo nào. Két tiền chỉ có 1 mà ai cũng muốn lấy. Chi cho người này thì người kia cấm cản, quát mắng. Không chi thì bị nói cứng nhắc. Rồi đe là chỉ là làm công ăn lương. E chẳng biết làm gì nữa. Các bác có cao kiến gì ngoài hướng nghỉ việc ko? Cho e xin vài lời khuyên. Buồn vô hạn định !!!!
Các ông sếp xấu thế thì mình cũng phải dở "mưu hèn, kế bẩn thôi"!
Trong 36 kế Tôn Tử có kế đầu tiên là "Dưong đông kích tây"- Đánh lạc hứơng đối phương. Làm sao để 2 ông này hiểu nhầm nhau mà không phải do mình, tạo nhiều tin đồn làm rối mắt 2 ông, thế nào cũng lao sầm vào nhau.... sau đó áp dụng kế thứ 14 là: "Man thên quá hải"- Lợi dụng sương mù để lẩn trốn!
Nhớ đem theo những thứ cần thiết để có cơ hội quay trở về với lá cờ trên tay!
 
Nhật ký sau mấy ngày QTT.

Cẩn thận lắm nhưng vẫn ko đỡ nổi, QT Thuế bị 1 quả TKHQ nộp thuế trễ- kê khai sớm, chỉ trễ 1 ngày(đúng 1 tháng sau).Ngày chứng từ cty ghi là 28/2, ngày NH ghi trên GNTNSNN 1/3, ngày trên sổ phụ NH 1/3. Tốn nhiều nước bọt nhưng vẫn ko ăn thua.:wall::wall:

Toàn bộ VAT của HĐ trên 20tr không " bị " quả nào(HĐ nguyên tắc, HĐMB, Đơn đặt hàng...có ghi rõ điều khoản thời hạn thanh toán, đều được), ko soi đc gì- các bác quay ra y/c phải có Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ (31/12) của những hóa đơn trên 20tr đã khấu trừ. => lại phải cãi. ẹc ẹc !

Soi sổ quỹ TM, TGNH theo ngày.Ngộ gì mà để âm quỹ!:biggthump
Soi sổ chi tiết 156 theo mặt hàng- theo ngày.Em chưa ngộ!:biggrinda
Tài khoản 131- những khách hàng nào có số dư cũng sẽ được hỏi thăm :biggrinda

Cũng tốn nước bọt cho 1 cái HĐ đầu ra vì lập biên bản điều chỉnh tên mặt hàng chứ ko hủy hóa đơn!Tự mình nhận em lười, vả lại bên mua đồng ý lập biên bản điều chỉnh nên em ko hủy,===> chị Thuế bảo tiết kiệm cái hóa đơn..., bị mắng nhưng bỏ qua & được việc của mình là ok rồi, => bài học : Hóa đơn ra- vào mà sai đều yêu cầu lập biên bản Hủy & xuất HĐ thay thế!:wall:

Phần thuế TNCN + chi phí lương thì ko thể bóc tách được téo tẹo nào vì rút KN từ những lần QT trước, quy định cụ thể chi tiết lương chính, phụ cấp : chi tiết hóa..., ko soi được gì thì các bác quay ra đòi hồ sơ đăng ký MST TNCN có đóng dấu của CQ Thuế. Chị thuế rào trước : NV nào ko có MST là tính khấu trừ 10%(ko quan tâm HĐLĐ thế nào, thời hạn hay vô thời hạn, trên 3 tháng hay dưới 3 tháng), bây giờ khấu trừ 20% đấy. Mình cung cấp bảng kê DSNV đăng ký MST TNCN ko đủ toàn bộ, phần ko có tên mình bảo : Các NV đó đã có MST TNCN hết cả rồi, em đăng ký làm sao được nữa mà có tên trên DS đăng ký. Chị cần MST TNCN của những NV kia, chỉ cần gõ CMTND của họ vào taxonline.com là ra hết.Chị muốn test thử NV nào? Em tra cho chị luôn. Nếu chị bảo tra thật, chắc bị tèo 1 vài chú, hic :033:

....Được khen đểu " vẽ giỏi " :biggrinda

Nhẹ cả người !!!
 
Sửa lần cuối:
Xui thật, đang đi bon bon xe tự nhiên chết máy, sửa tới 10h30 mà vẫn ko biết bệnh gì, kêu thằng nhỏ đẩy về Q12 anh trả 80k. lại đang chạy bon bon gặp 4 Anh CSGT" 2 Chú chạy xe, đẩy xe phạm luật, Tụi anh giam xe". Em biết em sai Anh chiếu cố cho, UHM biết sai là tốt Chú làm theo luật thì anh cho qua :wall: Luật 200k potay.com
 
Back
Top