Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khổ! Thời buổi Lý Thông cứ nhiều hơn Thạch Sanh. Cô cháu gái hăm hở đi xin việc.
Nơi đầu tiên, ký quỹ 1/2 tháng lương nhưng vảo làm thấy không ổn xin nghỉ.
Nơi thứ hai, Cty dịch vụ, nộp 100k để giới thiệu chỗ. Tới nơi, thông báo chỉ nhận kế toán có ngoại hình.
....
Nghĩ lai, mình cũng may mắn, người cao không đến 1,5m nhưng cũng có được việc làm. hix hix.
Xưa giờ, toàn đi xin việc cho người ta nhưng giờ đến cháu của mình tự nhiên lại bị "bó tay".....
Em thì chưa giúp được gì cho " nó " nhưng dặn dò nếu có đi xin việc ở bất kỳ đâu, ko đựơc xì ra 1 đồng 1 cắc nào. Ký HĐ thử việc thì ký, nhưng đóng tiền cho đồng phục, cho đặt cọc...vv...là ko và ko.
 
Em thì chưa giúp được gì cho " nó " nhưng dặn dò nếu có đi xin việc ở bất kỳ đâu, ko đựơc xì ra 1 đồng 1 cắc nào. Ký HĐ thử việc thì ký, nhưng đóng tiền cho đồng phục, cho đặt cọc...vv...là ko và ko.

Thời nay có ai xài "đồng" và "cắc" đâu ... có xì ra cũng hổng ai thèm :wall:
 
Thời nay có ai xài "đồng" và "cắc" đâu ... có xì ra cũng hổng ai thèm :wall:
Có chứ!
đầy nè:
DSC00518.JPG
 
Em thì chưa giúp được gì cho " nó " nhưng dặn dò nếu có đi xin việc ở bất kỳ đâu, ko đựơc xì ra 1 đồng 1 cắc nào. Ký HĐ thử việc thì ký, nhưng đóng tiền cho đồng phục, cho đặt cọc...vv...là ko và ko.

Tý quá thận trọng, ke re cắt rắt từng xu từng cắc không đúng chỗ goài.
Nhập gia tuỳ tục thôi. Đã vào cuộc như đồng bọn với nhau vậy mà.

Chuyện tỉ kể, làm muội nhớ lại 1 câu chuyện đi mua hàng trả góp. Thủ tục nhanh gọn, không tốn phí. Khi làm thủ tục, cung cấp thông tin xong. Họ bảo đóng thêm phí dịch vụ (tiền điện thoại xác nhận thông tin, không hiểu họ lấy theo tỉ lệ nào?). MK, giao dịch kiểu khờ mer, cốc thèm mua. Thà nói hết 1 lúc, điều kiện mua trả góp sẽ có những gì để được mua (ứng trước %?, thời gian trả góp?, phí dịch vụ thu riêng,....)
 
Tý quá thận trọng, ke re cắt rắt từng xu từng cắc không đúng chỗ goài.
Nhập gia tuỳ tục thôi. Đã vào cuộc như đồng bọn với nhau vậy mà.

Chuyện tỉ kể, làm muội nhớ lại 1 câu chuyện đi mua hàng trả góp. Thủ tục nhanh gọn, không tốn phí. Khi làm thủ tục, cung cấp thông tin xong. Họ bảo đóng thêm phí dịch vụ (tiền điện thoại xác nhận thông tin, không hiểu họ lấy theo tỉ lệ nào?). MK, giao dịch kiểu khờ mer, cốc thèm mua. Thà nói hết 1 lúc, điều kiện mua trả góp sẽ có những gì để được mua (ứng trước %?, thời gian trả góp?, phí dịch vụ thu riêng,....)
Sư tỉ nói sao chứ mấy em mới ra trường mà cứ nhập gia tùy tục thì tiền mất như rươi :D.:quiet:

Nói thì nói vậy, thỉnh thỏang sư muội có quân sư quạt mo cho một số em, nhưng mấy ngày sau hỏi thế nào thì té ngửa mất vài trăm với bọn lừa đảo rồi.Chắc hắn dụ dỗ bằng những lời ngon ngọt, các em lại đang khát việc/ dặn thì dặn rồi:wall:. MK!Thiết nghĩ, vài buổi sáng đi sớm- ném vào cửa bọn chúng vài bịch P...cho bõ tức !:talk:
 
Sửa lần cuối:
Sư tỉ nói sao chứ mấy em mới ra trường mà cứ nhập gia tùy tục thì tiền mất như rươi :D.:quiet:

Nói thì nói vậy, thỉnh thỏang sư muội có quân sư quạt mo cho một số em, nhưng mấy ngày sau hỏi thế nào thì té ngửa mất vài trăm với bọn lừa đảo rồi.Chắc hắn dụ dỗ bằng những lời ngon ngọt, các em lại đang khát việc/ dặn thì dặn rồi:wall:. MK!Thiết nghĩ, vài buổi sáng đi sớm- ném vào cửa bọn chúng vài bịch P...cho bõ tức !:talk:

Chớ vội hành động như thế, không khéo chúng lại cho người dẫn mình vào đây ạ.
 
Mình thấy mọi người ai ai cũng tạo lập cho mình 1 trang cá nhân, riêng trên faceboook gì đó, cắt ca cắt củm, gôm tất cả đồ trong nhà ra bán để tậu 1 bộ máy có tầm cỡ quốc gia để vào mạng cho nhanh trong những lúc chat để máy không bị treo.

nongdan.jpg


Ngay cả cái răng vàng, đồng hồ đeo tay cũ của mình, mình cũng bán tất tần tật.
Vào F/B tìm lại mấy "ẻm" ngày xưa,
cuối cùng ra được 1 "ẻm"... sắp đám cưới . :wall:
 
Chứng nào tật nấy :wall:

9h0ym5bnrci4kvv.jpg


... vậy mà nói "mãi mãi yêu em" !
 
Mình đọc tin ấy vào sáng nay, không chừng đến 1 ngày nào con cháu chúng ta cũng cho ta vào đấy không hay.
Cũng có nhiều trường hợp lắm đó Bác. Sợ trách nhiệm nuôi cha nuôi mẹ nên cũng có nhiều người nhẫn tâm làm thế:wall:
 
Hội của bố già lúc này làm gì mà ế nhệ, hãy cho khuyến mãi kèm theo đi.

Giờ thiên hạ thích trao đổi trên FB chả ngại Mod, Smod, Admin nào xoá bài. Dù Mod, Smod, Admin chả biết được nghiệp vụ, thư giản giao lưu là cái mô? Cần thì bố treo bài này lên tường FB không nhỉ? Quá đau lòng, khi tôi chả có 1 vi phạm nào mà Admin, Smod, Mod ẩn dật khi tôi chia sẻ những hình ảnh sinh nhật WKT lần 9 khó quên. Ai thì thú tội đi, sẽ được khoan hồng. Ẹc Ẹc Ẹc như con vịt đẹt. Khốn thật.
 
Sử dụng chức năng diễn đàn "disliked" mọt cách ngoài ý muốn !
Bạn có thể cho biết lý do vì sao bạn nhấn "disliked this post" vào bài viết của ... được không, nếu không đồng quan điểm thì bạn có thể tranh luận !
Phản hồi:
lúc đó mình đang bực quá vì kkhông hiểu sao như vậy, nên mình lỡ ấn nhầm.

Hy vọng hãy thận trọng khi sử dụng chức năng trên.
 
Sử dụng chức năng diễn đàn "disliked" mọt cách ngoài ý muốn !

Phản hồi:


Hy vọng hãy thận trọng khi sử dụng chức năng trên.
ngaytanthe bị dislike hoài chỉ vì ngta bất đồng quan điểm. Nghĩ thấy tức cười !
 
Back
Top