Khi yêu ai đó bằng cả lòng mình bạn sẽ có 1 trong 2 điều :
1 có được người bạn đời,
...
2 có được bài học để đời :064:
1 có được người bạn đời,
...
2 có được bài học để đời :064:
3. em sẽ nhớ bài viết này suốt đời....Khi yêu ai đó bằng cả lòng mình bạn sẽ có 1 trong 2 điều :
1 có được người bạn đời,
...
2 có được bài học để đời :064:
Khi yêu ai đó bằng cả lòng mình bạn sẽ có 1 trong 2 điều :
1 có được người bạn đời,
...
2 có được bài học để đời :064:
3. em sẽ nhớ bài viết này suốt đời....
:004:
Mấy hôm rồi
Được về quê
Gặp người thân
Gặp bạn bè
Vui vui sao
Đến hôm nay
Vẫn cảm thấy
Nóng trong người
Ngày sau đến
Ước ji lại
Được về quê........
Chị này cho qua Lào phù đạo thêm được rồi :004:DN xuất trả lại hàng NCC,kê khai âm trên bảng kê HHDV mua vào & sổ sách hạch toán Nợ 331/Có 156 + Có 1331
Chị Thuế cứ đòi Tổng VAT được khấu trừ trên tờ khai thuế 01/GTGT phải = tổng ps Nợ trên 1331 của BCTC.:wall::wall:
Chị này cho qua Lào phù đạo thêm được rồi :004:
Thỉnh thoảng thì còn đỡ, vụ này có hoài đó Bác. Mấy người QL này nói như ngôn ngữ tuổi teen " hông biết gì mà còn tỏ ra nguy hiểm" :004:Thỉnh thoảng vẫn gặp công thức nhà QL: Có quyền + chuyên môn kém = Gây khó !
:wall:
Thỉnh thoảng vẫn gặp công thức nhà QL: Có quyền + chuyên môn kém = Gây khó !
:wall:
Thỉnh thoảng thì còn đỡ, vụ này có hoài đó Bác. Mấy người QL này nói như ngôn ngữ tuổi teen " hông biết gì mà còn tỏ ra nguy hiểm" :004:
Vụ của em hổng hiểu sao bả chậm hiểu thế nữa, làm sáng nay em phải lên giải quyết dứt điểm cho xong.
Cũng hông phải gây khó, mà bả ko ra được biên bản QT khi số vênh giữa tờ khai thuế với BCTC chưa giải quyết. Bả bảo em : Chị ko theo mày nữa đâu, cứ thế này chị tẩu hỏa nhập ma mất, phần vênh kia chị cho vào lỗi kê khai sai ( VAT trả lại 12.600K). CHỜI ! Chết mất. Bả phụ trách QT mảng Thuế GTGT, sau đành nhờ trưởng đòan kiểm tra sang giải quyết giùm. Rồi cũng xong! Xong đâu đấy bà uh nhỉ !Nghe nẫu ruột quá.
Khà khà Bác nói chí lý, em thì con nào ngu làm thịt 9 món cho xong :004:Vậy là các Thầy không may rơi vào nhà "Hãy coi chừng chó dữ - Attention le chien méchant"rồi.
![]()
Loài chó cũng có loại khôn, loại trung thành, loại ngu, loại phản chủ. Những loại ngu có khi còn ăn bẩn, ăn dơ, đụng đâu cháp đó, những loại như thế, chỉ đập đầu thịt nó thôi, để nuôi, sống trong nhà rất nguy hiểm.
Thỉnh thoảng tụi mình chuyển chỗ nằm xem có hợp phong thủy ko?Vậy là các Thầy không may rơi vào nhà "Hãy coi chừng chó dữ - Attention le chien méchant"rồi.
![]()
Loài chó cũng có loại khôn, loại trung thành, loại ngu, loại phản chủ. Những loại ngu có khi còn ăn bẩn, ăn dơ, đụng đâu cháp đó, những loại như thế, chỉ đập đầu thịt nó thôi, để nuôi, sống trong nhà rất nguy hiểm.
Em còn ngồi vẽ 2 cái đk cho bả coi , lúc mua đk thế nào, thuế nằm ở đâu, lúc trả lại đk sao, thuế nằm bên tài khoản nào, mà ko thông! K biết các DN khác bả QT Thì sao nhỉ, mà việc DN mua hàng xong trả lại NCC là chuyện rất thường xuyên xảy ra với nhiều DN ( đại trà ), chứ có phải ít va chạm đâu ta ! Nhưng bả này vừa nghỉ sinh em bé, đi làm trở lại, có phải đó là lý do ?Nói thật nhiều cán bộ thuế nhiều khi luật thuế còn nắm chưa vững nói chi tới luật kế toán. Nghĩ cũng buồn cho dân đen cứ giải giải trình trình.:wall: giải xong Cán bộ à một tiếng rõ to coi như không có gì :wall:
Khà khà Bác nói chí lý, em thì con nào ngu làm thịt 9 món cho xong :004: