Nhật ký vui buồn xung quanh ta

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

mail mang thông tin "tối mật", gửi cho bồ nhí,
gửi qua đường yahoo. có đảm bảo là mail này ko ai biết ko nhỉ??

Gởi tặng cho ông avatar này để ông đừng làm thợ soi nữa nhe

tyge9jz4f1ms9ou.jpg


6d6algg59q36k16.gif


anjjfqbd6a018ip.gif
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

mail mang thông tin "tối mật", gửi cho bồ nhí,
gửi qua đường yahoo. có đảm bảo là mail này ko ai biết ko nhỉ??
Khà khà ...
"Chúng ta đang nằm dưới một hệ thống theo dõi diện rộng, hệ thống máy tính của các quốc gia bị nhiễm các chương trình giám sát, tất cả những cuộc gọi điện thoại đều có thể bị ghi âm bởi một công ty"

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange
Nhất cử nhất động đều bị theo dõi

Hằng ngày chúng ta làm bao nhiêu thứ trên Internet? Đó có thể là gửi thư điện tử, tán gẫu trực tuyến, gọi điện Skype, tương tác trên Facebook, xem video trên YouTube... Nhiều người nghĩ mình không quan trọng và cũng không phải là tội phạm nên sẽ chẳng ai theo dõi. Nhưng có thể một người thân của bạn lại là đối tượng để kẻ khác trục lợi. Mọi thứ bạn thổ lộ trên Facebook hay viết trong thư điện tử đều bị xem lén.

Lật tẩy ngành công nghiệp gián điệp toàn cầu - Tuổi Trẻ Online
... nếu là "tối mật" thì hẹn gặp nhau buổi tối để làm chuyện mật vậy :004:
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sáng ra tôi ghé thăm nhà
Của người con gái Huế mộng mơ
Người đâu sao chưa hề thấy
Chỉ vương vấn đây một chữ tình.

Hòng hiểu sao o này, năm nào cũng làm thước đo ván cả.
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sáng ra tôi ghé thăm nhà
Của người con gái Huế mộng mơ
Người đâu sao chưa hề thấy
Chỉ vương vấn đây một chữ tình.

Hòng hiểu sao o này, năm nào cũng làm thước đo ván cả.

Không phải năm nào cũng bị đâu tỷ ơi mà O ấy 1 năm bị 2 đến 3 lần. O nì cụng bị đây nè, nhưng thẹo chưa sâu và máu chảy chưa nhiều,,,,
haizzaa trong cái rủi có cái sui
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sáng ra tôi ghé thăm nhà
Của người con gái Huế mộng mơ
Người đâu sao chưa hề thấy
Chỉ vương vấn đây một chữ tình.

Hòng hiểu sao o này, năm nào cũng làm thước đo ván cả.

Không phải năm nào cũng bị đâu tỷ ơi mà O ấy 1 năm bị 2 đến 3 lần. O nì cụng bị đây nè, nhưng thẹo chưa sâu và máu chảy chưa nhiều,,,,
haizzaa trong cái rủi có cái sui
rứa là răng?.........................................
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chớ bảo với Mỹ Nhân đó là bản tango cuối cùng, chách chách chùm chách

Ta đã mê say điệu nhạc buồn.
Đàn lên người nhạc sĩ cô đơn.
Hãy đàn cho ta, khúc sầu xưa cũ.
Ru hồn ngậm ngùi, cuộc tình thương, nhớ thương.

Ta vẫn mê say điệu nhạc sầu.
Còn ai dìu ai bước Tango.
Ru ngày chia xa, ru hồn nhung nhớ.
Ai oán chi ai, còn lại đêm giã từ.

Bài Tango cuối cùng.
Bờ vai gầy sao em xót xa.
Vòng tay ân cần đưa em thiết tha.
Bờ môi nào thèm nụ môi ấm nồng,
Làn môi đi tìm nhau,
Trong đêm sầu đau.

Bài Tango cuối cùng.
Mời em dìu bước giữa đêm say.
Tình yêu rồi theo áng mây bay.
Dù em còn đây giữa vòng tay.

Ta muốn ru em điệu nhạc buồn.
Đàn ai còn réo rắt cung thương.
Xin người cùng ta, say điệu luân vũ
Ai biết trong ai hồn ru câu tủi hờn

73841_1430121998742_1403626027_964597_6662905_n.jpg


74490_163637220324436_100000344771833_406499_6755852_n.jpg


71501_1430124198797_1403626027_964615_7380410_n.jpg


71621_1430193480529_1403626027_964686_2391494_n.jpg


72551_1430045396827_1403626027_964449_6938624_n.jpg


 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chớ bảo với Mỹ Nhân đó là bản tango cuối cùng, chách chách chùm chách

Ta đã mê say điệu nhạc buồn.
Đàn lên người nhạc sĩ cô đơn.
Hãy đàn cho ta, khúc sầu xưa cũ.
Ru hồn ngậm ngùi, cuộc tình thương, nhớ thương.

Ta vẫn mê say điệu nhạc sầu.
Còn ai dìu ai bước Tango.
Ru ngày chia xa, ru hồn nhung nhớ.
Ai oán chi ai, còn lại đêm giã từ.

Bài Tango cuối cùng.
Bờ vai gầy sao em xót xa.
Vòng tay ân cần đưa em thiết tha.
Bờ môi nào thèm nụ môi ấm nồng,
Làn môi đi tìm nhau,
Trong đêm sầu đau.

Bài Tango cuối cùng.
Mời em dìu bước giữa đêm say.
Tình yêu rồi theo áng mây bay.
Dù em còn đây giữa vòng tay.

Ta muốn ru em điệu nhạc buồn.
Đàn ai còn réo rắt cung thương.
Xin người cùng ta, say điệu luân vũ
Ai biết trong ai hồn ru câu tủi hờn

73841_1430121998742_1403626027_964597_6662905_n.jpg


74490_163637220324436_100000344771833_406499_6755852_n.jpg


71501_1430124198797_1403626027_964615_7380410_n.jpg


71621_1430193480529_1403626027_964686_2391494_n.jpg


72551_1430045396827_1403626027_964449_6938624_n.jpg



Dầu sao đi nữa thì bài tango đó cũng không phải là cuối cùng đâu tỷ, Sẽ tái ngộ vào một ngày gần nhất..... sinh nhật Webketoan lần 10 chẳng hạn ^.^
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Xung quanh chỉ thấy toàn là tham nhũng, kẹt xe, chém giết, hiếp dâm, lừa đảo, cướp giật, tai nạn, lạm phát....
biết tin vào cái gì để sống nhỉ?
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Xung quanh chỉ thấy toàn là tham nhũng, kẹt xe, chém giết, hiếp dâm, lừa đảo, cướp giật, tai nạn, lạm phát....
biết tin vào cái gì để sống nhỉ?
Tin vào những điều tốt đẹp đã từng có trong quá khứ và hy vọng nó sẽ tồn tại đến tương lai, ẹc ẹc ... hoặc chạy xa cái xung quanh "Về quê cắm câu" !
 
L

laicoi

Sơ cấp
27/4/11
6
0
0
37
Cầu Giấy, Hà Nội
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

hihi, vui quá. Mọi nguời thật gần gũi và hình như đang đc hòa quyện vào nhau hết
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Xung quanh chỉ thấy toàn là tham nhũng, kẹt xe, chém giết, hiếp dâm, lừa đảo, cướp giật, tai nạn, lạm phát....
biết tin vào cái gì để sống nhỉ?

Ôi! Sao em thống kê lại chi những nổi chán chường, lo lắng này lại chi vậy. Nó làm chị tăng thêm sự chán nản và mệt mõi
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aa
 
TrietThai

TrietThai

Cao cấp
20/5/08
240
2
16
ĐN
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Xung quanh chỉ thấy toàn là tham nhũng, kẹt xe, chém giết, hiếp dâm, lừa đảo, cướp giật, tai nạn, lạm phát....
biết tin vào cái gì để sống nhỉ?
Sưu tầm được đoạn này trên mạng, tặng pác bốn :D
“Con người hình thành từ những suy nghĩ của chính bản thân họ
Họ sẽ hành động theo những gì họ nghĩ”
Mahatma Gandhi

“Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu bạn suy nghĩ một cách lạc quan”
Zig Ziglar – Phát triển nhân cách guru

Đó là hai câu nói có sức mạnh. Chúng kết hợp với nhau và cho chúng ta hiểu rằng: nếu chúng ta suy nghĩ một cách lạc quan, chúng ta sẽ gặt hái những kết quả tốt đẹp. Ngược lại, lối suy nghĩ tiêu cực sẽ mang lại những kết quả không như chúng ta mong đợi.
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mắc cười quá ... kha kha kha, ẹc ẹc ...

Buổi sáng đ/c Cảnh sát PCCC đi cùng với chính quyền sở tại đến DN kiểm tra, lúc ra kiểm thực tế hệ thống PCCC của DN thì họ yêu cầu khởi động hệ thống, ... máy bơm không chạy, loay hoay 1 hồi máy chạy nhưng nước không bơm, đ/c cảnh sát lằn nhằn thì bất chợt nước phun lên ... ướt cả đồ ổng, mắc cười mà không dám cười giả bộ quay qua cự công nhân làm ăn ẩu tả, còn đ/c cảnh sát quê quá về tuốt, hẹn đầu giờ chiều làm tiếp, giờ gút biên bản thì lại có câu "hệ thống PCCC của DN hoạt động không ổn định, đề nghị DN thường xuyên kiểm tra và vận hành hệ thống" ...
:004:
Sao mà cty anh suốt ngày nhiều đoàn kiểm tra đến thăm nhỉ? Đúng là cơ quan hành chính lo cho doanh nghiệp!
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

mỗi ngày tôi chọn một niềm vui;
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui;
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui;
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui;
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui;
Hiện nay các tổng đài đang bận, xin vui lòng đợi trong giây lát..
...................
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui;
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui;
...........
Hiện nay các tổng đài đang bận, xin vui lòng đợi trong giây lát..

Gọi đt đến ACB, ngân hàng bán lẻ tốt nhất VN, suốt cả bsáng chỉ nghe bài hát này và ko thể gặp được giao dịch viên nào,
Trong lỗ tai vẫn còn văng vẳng tiếng hát:

mỗi ngày tôi chọn một niềm vui;
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui;....

Sưu tầm được đoạn này trên mạng, tặng pác bốn :D

Bác đem những "quan điểm chuẩn mực" để áp dụng cho cái XH "thiếu chuẩn mực" thì có vẻ ko được "chuẩn" lắm.
 
Sửa lần cuối:
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Làm hồ sơ cấp HMTD cho 1 đơn vị, trong mail gửi y/c chuẩn bị hồ sơ có đoạn : Bằng cấp chuyên môn của Giám Đốc (bản sao ), bằng cấp của kế toán ( bản sao ).Giả sử GĐ ko có bằng cấp chuyên môn gì thì sao nhỉ ?:wall:
Phải công nhận anh Techcom kỹ càng hơn hẳn so với các Bank khác về hồ sơ TD.
 

Xem nhiều