Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta
Chuyện bằng cấp !
Sau giờ làm hôm nay, Tôi có hẹn gặp K là NV tín dụng của một NH mà bên tôi đang làm hồ sơ mở HMTD.
Gặp tôi, sau cái bắt tay, anh thở dài rồi nói luôn: Hồ sơ cấp HMTD bên em xong hết rồi, anh đã trình nhưng vẫn chưa được duyệt vì GĐ bên em ko có bằng ĐH, vấn đề bằng cấp GĐ, KTT & Trưởng Phòng KD là rât quan trọng, nó là 1 trong những tiêu chí để bên anh làm căn cứ chấm điểm hồ sơ DN,! Em có thể làm cho anh 1 QĐ bổ nhiệm GĐ doanh nghiệp bằng người khác ko ??? !!!...trò chuyện...với anh về việc cho vay của các NH hiện nay, anh cũng thừa nhận rằng hồ sơ pháp lý ban đầu bên anh là có kỹ, và cẩn thận hơn các NH khác..Hơn 19h, tôi trở về nhà & có alo cho Sếp để báo cáo tình hình ( Vì tôi biết Sếp cũng sốt ruột...), nhưng Sếp ko nghe máy, tôi đành nhắn tin sơ sơ...trong đó có chuyện bằng cấp.
Một lúc sau, S nhắn lại : Uh, bằng cấp cũng quan trọng em ah ! Có gì mai chị alo cho K, ko sao đâu em ah. Chị cảm ơn em nhé, em ăn tối chưa ? Tôi chưa kịp nhắn lại, đang ngồi ăn tối cùng mọi người, Sếp nhắn tin : Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Chị TN trường ĐHNN- khoa tiếng Trung, thì bố của cháu Trung(là con trai lớn của chị bây giờ) bị mất đột tử vì tai nạn...lúc đó, cháu mới đc 1 tháng tuổi, chị nghĩ gì đến bằng cấp nữa, giờ có lúc nghĩ lại cũng tiếc vì chị không bảo lưu, chuyện học dở dang cũng do số phận cả em ạ, nếu ko có cú sốc đó, chị ko để người ta nói thế đâu em...vv...!
Tôi đọc tin của chị xong, tôi buồn nhiều & cảm thông với nỗi đau của chị, tôi nhắn lại an ủi chị,tôi biết chị đang rất buồn khi chuyện bằng cấp khơi dậy nỗi đau đã qua trong lòng chị, nhất là trong hoàn cảnh : Con trai chị đang ốm, ox ( chị đi bước nữa...) ko có nhà do đi tiếp đối tác của Cty từ bên Nga sang...!
Chuyện chị đi bước nữa, tôi biết từ lâu rồi nhưng ko biết rõ lý do, mặc dù biết nhưng chưa bao giờ tôi nói với bất kỳ NV nào trong Cty về vấn đề...(Tôi biết vì tôi là người y/c chị cung cấp giấy khai sinh của con chị để làm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh...).
Nhưng hôm nay, chị chút bầu tâm sự, chia sẻ với tôi về hoàn cảnh của chị, có lẽ chị tin tưởng tôi- tôi nghĩ vậy ! tôi thấy thương chị nhiều hơn vì hoàn cảnh của chị có chút gì đó na ná với nỗi đau trong lòng tôi - cách đây 6 năm tôi đã từng rất đau đớn như chị.