N
Sống vậy nè:..............................lương chỉ mấy đồng, giá cả leo thang, ko bik sống sao nữa![]()
mối thù truyền kiếp kế toán- thuế =))
Sống vậy nè:..............................
![]()
Đừng nghe những gì bác Ba nói hãy nhìn những gì bác Ba làm. Cứ mua vàng đem chôn hết gốc cây 10 năm sau đào lên. Chứ để tiền chỉ cần 5 năm mất 100% thì thành giấy lộn.lam fát nam 2011: mấy ổng đặt chỉ tiêu 7% --> 17% --> cuoi cung la 18.12%,
rồi bgiờ còn 1 tuần nữa mới hết năm 2011 thì "ổng" lai đặt mục tiêu năm 2012 phải là 9%, thua "ổng" luôn!
mối thù truyền kiếp kế toán- thuế =))
Hehe vụ này em gặp hoài :004: mạng TCT đang chạy bộ do DN toàn đi xe máy sao TCT chạy kịp anh :004:iHTKK ... mắc cười quá ... kha kha kha !
CB thuế vừa alo nhờ xem giúp 2 cái hóa đơn đầu ra số ... tiền thuế là bao nhiêu, vì có DN hoàn thuế cần xác minh, nhưng ... bên thuế không truy cập được phần tra cứu trên iHTKK do mạng TCT đang nâng cấp :wall:
Nếu nghề kế toán mà ko fải "cương" với Thuế thì số lượng người làm kế toán sẽ tăng lên nhiều lắm!mối thù truyền kiếp kế toán- thuế =))
Hehe, có quốc gia nào cho BSQY ngày xưa chỉ biết chích thuốc trong rừng làm thủ tướng ko chị nhỉ?Đừng nghe những gì bác Ba nói hãy nhìn những gì bác Ba làm. Cứ mua vàng đem chôn hết gốc cây 10 năm sau đào lên. Chứ để tiền chỉ cần 5 năm mất 100% thì thành giấy lộn.
Còn đỡ hơn Bắc Triều Tiên khối lần. Thôi cứ "tự ru" như vậy đi. HihiNếu nghề kế toán mà ko fải "cương" với Thuế thì số lượng người làm kế toán sẽ tăng lên nhiều lắm!
Hehe, có quốc gia nào cho BSQY ngày xưa chỉ biết chích thuốc trong rừng làm thủ tướng ko chị nhỉ?
Em nghĩ cái bằng cấp không nói lên được gì nhiều nếu mình đề cập đến vấn đề quản lý. Nhiều Tiến sĩ của Vê Ép Ép mấy ngày nay bị chửi te tua anh cũng thấy rồi.Nếu nghề kế toán mà ko fải "cương" với Thuế thì số lượng người làm kế toán sẽ tăng lên nhiều lắm!
Hehe, có quốc gia nào cho BSQY ngày xưa chỉ biết chích thuốc trong rừng làm thủ tướng ko chị nhỉ?
Khà khà Triều Tiên vẫn ngon hơn Việt Nam mình nhiều chí ít có bom hạt nhân và Bom miệng để nói chuyện với Mỹ :004:Còn đỡ hơn Bắc Triều Tiên khối lần. Thôi cứ "tự ru" như vậy đi. Hihi
Thấy 3 bạn ketoan4mat, mrvanthuc, MINA trao đổi, qua có 1 tâm sự mấy ngày qua xin được bộc bạch.
Số là thế này:
Kiếp phận Qua là một nhân viên quèn, công việc thường ngày nếu không chê thì có thể nói là hoàn tất, đảm bảo công việc đúng thời hạn, không để sai sót và được đồng nghiệp mến thương. Thế khi có người bổ nhiệm về điều hành làm cấp trên cua qua, tâm trạng lúc này, lơ là công việc, làm sai chỗ này dẫn đến chỗ khác.
Cấp trên của chief của qua nữa, hiểu được qua phần nào, do từ lúc theo ông không bao giờ để xảy ra sai sót sơ đẳng như vậy. Nhưng trong thâm tâm của chief cũng không xử lý được đành phải để người ấy làm chief của qua. Bởi lẻ người ấy có quen biết được gởi gấm.
Giờ chỉ có cho qua thôi việc để không còn sai sót. Khà khà khà.
Thấy 3 bạn ketoan4mat, mrvanthuc, MINA trao đổi, qua có 1 tâm sự mấy ngày qua xin được bộc bạch.
Số là thế này:
Kiếp phận Qua là một nhân viên quèn, công việc thường ngày nếu không chê thì có thể nói là hoàn tất, đảm bảo công việc đúng thời hạn, không để sai sót và được đồng nghiệp mến thương. Thế khi có người bổ nhiệm về điều hành làm cấp trên cua qua, tâm trạng lúc này, lơ là công việc, làm sai chỗ này dẫn đến chỗ khác.
Cấp trên của chief của qua nữa, hiểu được qua phần nào, do từ lúc theo ông không bao giờ để xảy ra sai sót sơ đẳng như vậy. Nhưng trong thâm tâm của chief cũng không xử lý được đành phải để người ấy làm chief của qua. Bởi lẻ người ấy có quen biết được gởi gấm.
Giờ chỉ có cho qua thôi việc để không còn sai sót. Khà khà khà.
Ok, em đồng ý........ .Em chưa từng ở trong hoàn cảnh như bác, nhưng nếu có chắc tâm trạng em giống bác thôi.