M
Tặng lão KTGG
![]()
Nhìn qua cứ ngỡ đôi Minh tinh tài tử: Lý Hùng - Dễm Huơng
Nhưng vì là DN XNK nên bên em mở tài khoản GD cũng như TD Doanh Nghiệp ở mấy NH khác nhau, mục đích tiện sử dụng, giao dịch khi NH này bí ngoại tệ, xoay sang Bank khác. Bên em vẫn GD với 1 Bank chủ đạo và chiếm 70% Doanh Thu ck về Bank đó cũng như lượng giao dịch, tất nhiên là quan hệ rất tốt với Bank này từ lâu rồi !Em, đừng nên vội khen mấy NH nước ngoài, chị đã kinh qua rồi. Ban đầu (6 tháng đầu) do sale mới làm việc nên rất OK. Nhưng khi các loại phí liên quan đến L/C hay lãi suất sau này thì kinh lắm đấy. Tu chỉnh L/C một phát là phí biết tay nhau..... Nó quá pro trong việc lấy tiền vì bản thân các NH nước ngoài nó sống nhiều trên phí hơn là lãi cho vay.
Theo chị nghĩ, nếu DN tốt thì làm với các NH như VCB vẫn OK nhất.
Tặng lão KTGG
hehe xấu ta đẹp người chị ơi :004:
Em 4eyes ơi, muốn nhậu ở đâu thì alô đi, chị sẳn sàng "tiếp chiêu", chứ ca sĩ vừa già, vừa xấu muốn chết mà post hình lên hoài...:062:
Em 4eyes ơi, muốn nhậu ở đâu thì alô đi, chị sẳn sàng "tiếp chiêu", chứ ca sĩ vừa già, vừa xấu muốn chết mà post hình lên hoài...:062:
thêm 18 tuổi nữa là chẵn 9 chục.Nhìn như tuổi 18 không mấy Bác :004:
Em có thấy lời ước nguyện cuả qua và em tại đây để tung tăng không?
Tặng chỉ riêng em mà thôi (Hãy xem nỗi lòng của qua)
Hiện tình hình các bố mẹ, cô chú trên diễn đàn sẽ bận vào muà Tết này rất nhiều. Đến muà Tết thì các vườn trẻ, mẫu giáo; cô giáo đi về quê nữa, không ai trông chừng trẻ.
Hiện qua không có làm gì hết (thất nghiệp nằm nhà), cô chú có trẻ nhỏ, gia đình qua sẽ nhận giữ hộ trẻ nhỏ cho cô chú yên tâm đi làm, tránh việc quyết toán cho cơ quan dẫn đến nhiều sai sót.
Chi phí: 1 Triệu/trẻ + xin trợ cấp thêm 1 tháng lương 13. Đến 5 giờ phải đến nhận trẻ, chậm lắm là 30 phút.
Rất hân hạnh được phục vụ cô chú trong dịp Tết này.
Nạp cho "ẻm" 1 cái thẻ cào,
chứng từ VCB đi ào ào...
hơ hơ...
Hôm qua, vói đập con ruồi trong nhà, trượt chân té, may là không đập mặt xuống cái bàn kính (nếu vậy chắc khỏi ăn tết luôn), nhưng cái bắp tay trên bị cào rướm máu, bầm tím như miếng thịt trâu thiu và sưng vù. Đã vậy hôm nay còn bị cô chú, thầy cô trên diễn đàn chọc quê, ăn hiếp nữa. Ôi buồn đời quá đi, hix hix...