Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta
T sẽ lấy 1 tình huống mở rộng cho "chị" thấy, 1 ngày đẹp trời nào đó "chị" đi vào chung cư này gửi xe, trong chung cư này trai đẹp nhiều quá nên "chị" ngẩn ngơ, ngơ ngẩn để mất cái vé xe. Tìm đi tìm lại theo dấu chân những anh trai đẹp mà vẫn ko được vậy là nghĩ phen này mình tiêu rồi, ai lụm được nó ra dắt cái xe mình rồi. Nhưng tái ông thất mã, ra đến nên thấy xe vẫn còn và ngoài bảo vệ đang um sùm cả lên vì có 1 thằng lụm được cái vé xe của "chị" nhưng vì đọc cái dòng chữ đập vào "người trần mắt thịt" nên ko dám dắt xe ra, bảo vệ túm nó lại vì thấy điệu bộ khả nghi và tra hỏi thì nó nói lụm được cái vé xe...

Keke post rồi mới thấy thư tình cuối mùa đông, lỡ rồi thì đọc vui nhé chị mỹ nhân thân yêu :XXXX
C...L...O...N...E....... :wall:
Hình như xưng hô hơi thân mật quá mức hén... Ở đời nhiều sự việc nó hơi ngược ngạo con gái mà trẻ tuổi thì thích làm chị người ta và ngược lại...Ừ, Mỹ Nhân đánh nhầm, lật lọng chứ hỏng phải lật lòng, còn nói ngọng 1 tí nật nòng.
Dòng chữ đó hay như thế nào, cưng giải thích cho chị nghe xem. Giải thích hỏng được, chị cho cưng mấy hèo nhe. Ẹc ẹc ẹc
T sẽ lấy 1 tình huống mở rộng cho "chị" thấy, 1 ngày đẹp trời nào đó "chị" đi vào chung cư này gửi xe, trong chung cư này trai đẹp nhiều quá nên "chị" ngẩn ngơ, ngơ ngẩn để mất cái vé xe. Tìm đi tìm lại theo dấu chân những anh trai đẹp mà vẫn ko được vậy là nghĩ phen này mình tiêu rồi, ai lụm được nó ra dắt cái xe mình rồi. Nhưng tái ông thất mã, ra đến nên thấy xe vẫn còn và ngoài bảo vệ đang um sùm cả lên vì có 1 thằng lụm được cái vé xe của "chị" nhưng vì đọc cái dòng chữ đập vào "người trần mắt thịt" nên ko dám dắt xe ra, bảo vệ túm nó lại vì thấy điệu bộ khả nghi và tra hỏi thì nó nói lụm được cái vé xe...
Cái này là "...phần 2" chứ gì, "chị" làm như hót lắmHãy cảnh giác những gì chị gởi lên nếu cưng có xem như ảnh kèm theo đây
Keke post rồi mới thấy thư tình cuối mùa đông, lỡ rồi thì đọc vui nhé chị mỹ nhân thân yêu :XXXX
C...L...O...N...E....... :wall:

