Tham gia Cafe trưa tại Láng Hạ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Phải học chứ anh...
Học cách nhận biết hương vị của Cafe... học cách nhấp cafe(Cafe chỉ nhấm nháp, nhấp từng ngụm nhỏ thôi, chẳng ai tu cafe ừng ực cả...), học cách phân biệt cafe... học .... nói chung là phải học chứ anh!
 
@vanchau: nghe đã thấy phức tạp rồi E nhỉ. Kiểu này hết muốn uống cafe trở lại chưa.
@tranchan79: nếu bạn rảnh thì đến dạy cho vanchau vậy. Kẻo để E nó thèm quá mà ko biết làm thế nào thì chết đấy.
 
Cafe thuộc vào nhóm hưởng thụ cuộc sống. Cứ để bản năng dẫn dắt thể nào cũng ok thôi. Lúc đầu có thể ừng ực nhưng sau thấy đắng quá (hoặc sau đó chẳng còn gì để uống) thì những lần sau sẽ chậm rãi và nhâm nhi hơn.
to TranChan79: cậu trình bày cứ như cafe đạo ý, làm em nó sợ.
 
Các bác cứ vòng vo mãi thui, cứ mời em nó đi một phát tha hồ thời gian mà dạy dỗ em nó cách thưởng thức. :inlove: hehe. Chứ cứ học mà không đi đôi với hành bít khi nào mới giỏi Vanchau nhẻ.:friend:
 
Chị Tú Anh "hăm doạ " rồi: Tham gia hội cafe mà toàn nhâm nhi cái gì cái gì... cắt cho sang bàn bên cạnh, làm hàng xóm...thôi, kho cũng phải học, nhưng nhân tiện dạy luôn cho em cách dỗ dành giấc ngủ quay trở lại nhé!!
 
Em VanChau lại thay mặt chị "hăm dọa" mọi người rồi đấy hả? Chắc nhìn mặt chị thấy "Bà la sát" hả? Hu hu hu... Thế này thì ai rước cơ chứ?
 
Chị ơi, em nghe bên Giao lưu buôn bán đắt hàng tin chị với anh TC đang chuẩn bị, sắp lên xe về... dinh mà?? Em đang tiếc kế hoạch kinh doanh cua anh Trung đổ bể từ trong trứng nước...

Thứ 6 này, chị có còn bận nữa không?
 
Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm....
Mình đã không làm sợ gì người khác nói!!!!
 
trungasc nói:
Ơ có ai nói TC là TranChan79 đâu nhỉ.
Hơ cái nhà bác Tranchan79 này hay nhẻ, có tật mới giật cả nảy thế chứ nhẻy:wall:
 
Ngày xưa: Không có lửa,làm gì có khói
Ngày nay: Không có khói, làm sao có lửa, bac TC nhi??/
 
Tuần này mình lại giống như các tuần trước...

Chúc các bạn tham gia vui vẻ và có những ngày nghỉ lễ sắp tới thật tuyệt vời!

(Dạo này đôi ta làm cả W xôn xao nhỉ!)
 
TA dạo này bận rộn quá làm trì hoãn kế hoạch của anh Trung. Thế này lại phải đóng tiền cafe dài dài rồi các mem cafe LH nhỉ. Mệt quá, mệt quá...
 
Nguyen Tu Anh nói:
(Dạo này đôi ta làm cả W xôn xao nhỉ!)
TA yên tâm, hôm nay ngoài việc "xôn xao" của TA còn có của VC nữa
VC: Hôm nay, đã thành thật "khai báo" những thông tin lý thú và bổ ích cho CLH
1. VC đã và đang "tập" uống "Sữa Cafe "
2. Thông tin bổ ích của TC.
3. Lý do và điều kiện để VC đi "bơi" biển Đồ Sơn
4. VC chuẩn bị có cuộc ra mắt (Các mem WKT đăng ký sớm)

To Sami: A chuẩn bị tinh thần để viết bài phóng sự nhé
To ALL: Yêu cầu mọi thành viên CLH không được thông tin chi tiết cho mọi người mà chỉ được đưa tin cho Sami

Chúc VC và T... thành công rực rỡ. :1luvu:
Hê hê
 
@TA: dạo này bận rộn quá hả E? Bỏ cafe LH một vài bữa có thể được nhưng đến CN tuần sau phải có mặt đấy nhé vì sẽ có một buổi ra mắt rất hoành tráng đấy.
@ Trungasc: A đừng có camơrun nhé. Bọn em sẽ bảo vệ anh.
@ all mem LH: Mọi người rửa ruột từ bây giờ đi là vừa.....
 
Nguyen hai yen nói:
@TA: dạo này bận rộn quá hả E? Bỏ cafe LH một vài bữa có thể được nhưng đến CN tuần sau phải có mặt đấy nhé vì sẽ có một buổi ra mắt rất hoành tráng đấy.
@ Trungasc: A đừng có camơrun nhé. Bọn em sẽ bảo vệ anh.
@ all mem LH: Mọi người rửa ruột từ bây giờ đi là vừa.....
Vụ gì thế nhỉ? Anh Trung ơi mai qua Cafe HBT khai báo nhá he he
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top