Thơ đả kích !

Katherine nói:
Chán cho khối đứa làm người
Làm người mà chẳng..khác ruồi là bao
Bài này hay phết !
:imwithstu

Vui sao cái kiếp con ruồi
Thường bâu vào đống ... ân người vo ve !!!!

:freddy:
 
cam_to_80 nói:
Bài này hay phết !
:imwithstu

Vui sao cái kiếp con ruồi
Thường bâu vào đống ... ân người vo ve !!!!

:freddy:

Những lúc có hội có hè
Ruồi ăn ruồi chả có chê món nào
Ruồi cứ thế ruồi nốc ào ào
Nốc phân nốc cả thứ nào vứt đi
Thân ruồi ta chấp làm chi
Nó chỉ biết hốc thứ gì ta... ko ăn.:biggrinda
:cool2:
:dzo:
 
Nhà vệ sinh

Ô hay hố xí lạ kỳ
Là nơi quan trọng ấy thì chẳng sai
Mong vào chạy bở hơi tai
Muốn ra luật lệ vướng hoài đôi chân
Ngồi trong mặt mũi bần thần
Ngóng xa thiên hạ, nhìn gần thân ta
Người trong khấp khởi mong ra
Kẻ ngoài bức bách rằng ta muốn vào.

:wall:
 
Gương kia ngự ở trên tường
Ngày nay nước việt ai cường hơn ta
Ngày bẩy chả đủ đêm ba
Được hai tháng nữa, Thăm ma gọi mời
:byebye:
 
cam_to_80 nói:
Gương kia ngự ở trên tường
Ngày nay nước việt ai cường hơn ta
Ngày bẩy chả đủ đêm ba
Được hai tháng nữa, Thăm ma gọi mời
:byebye:

Xưa kia Minh Mạng tuyệt vời
Ngày nay nước việt nhất thời Cam to
Ban ngày chiến bảy đêm ba
Chẳng bao lâu nữa Cam ra nhà mồ

---------------------------------

Của mình thì cứ từ từ mà thưởng thức, đi đâu mà vội...
 
cam_to_80 nói:
Gương kia ngự ở trên tường
Ngày nay nước việt ai cường hơn ta
Ngày bẩy chả đủ đêm ba
Được hai tháng nữa, Thăm ma gọi mời
:byebye:
Nghĩ đến Cam To lại buồn cười
Hỏi gương sao chẳng hỏi mọi người?
Cam ơi chín nẫu giờ cam rụng
Hỏi nữa làm chi: đã hết thời!
 
Katherine nói:
Nghĩ đến Cam To lại buồn cười
Hỏi gương sao chẳng hỏi mọi người?
Cam ơi chín nẫu giờ cam rụng
Hỏi nữa làm chi: đã hết thời!

Yếu gân đủ sức hỏi gương thôi
Ngăn chấn chẳng ham hỏi người đời
Hậm hực cũng vì cưng chẳng chẩn
Ngọt nước dằn lòng, gặm bã thôi.


thôi tim tím là lãng mạn mờ
 
Yếu gân đủ sức hỏi gương thôi
Ngăn chấn chẳng ham hỏi người đời
Hậm hực cũng vì cưng chẳng chẩn
Ngọt nước dằn lòng, gặm bã thôi.


đọc xong bài này E đánh răng mất 31,4 phút với 1/2 tuyp kem đánh răng, thở vẫn hơi hơi hôi. Phục bác Cam rồi, hèn nào thấy cái chữ ký của bác mà E thắc mắc mãi.
 
minhduc nói:
Yếu gân đủ sức hỏi gương thôi
Ngăn chấn chẳng ham hỏi người đời
Hậm hực cũng vì cưng chẳng chẩn
Ngọt nước dằn lòng, gặm bã thôi.


đọc xong bài này E đánh răng mất 31,4 phút với 1/2 tuyp kem đánh răng, thở vẫn hơi hơi hôi. Phục bác Cam rồi, hèn nào thấy cái chữ ký của bác mà E thắc mắc mãi.

Kiểu này đánh răng xong chắc răng nhọn như răng bừa....Hí hí:cool2:
 
minhduc nói:
Yếu gân đủ sức hỏi gương thôi
Ngăn chấn chẳng ham hỏi người đời
Hậm hực cũng vì cưng chẳng chẩn
Ngọt nước dằn lòng, gặm bã thôi.
Ngăn chấn cũng vì "ren" cả thôi
chẳng chẩn cái cưng tại bác rồi
Ko chơi sao lại... vần với vũ
nghịch cái vòi voi có ngày... toi/.:biggrin:
:dzo:
( thơ vui ko ý gì nhé!)
 
Thơ thời sự

Lẳng lặng mà nghe chúng luận tranh
Thằng tỏ đàn chị, đứa đàn anh
Chửi nhau xái cổ nhiều thằng khát
Bán nước Cam ngâm với ngọc hành

thế nào chả đắt hàng nhờ

:banana: cả nải
 
:0frown:

Em ôm những kẻ lắm tiền
Nguýt thằng rỗng túi lại điên giống mình
Cạnh gái - Chân cứ lặng thinh
Kề môi anh bỗng thình lình hắt hơi
Thôi anh đứng dậy cho rồi
Đến đây mà lại chỉ ngồi ngân nga
Em ơi ! khổ nỗi thân già
Chỉ ăn những loại cơm nhà nấu thôi !
 
cam_to_80 nói:
:0frown:

Em ơi ! khổ nỗi thân già
Chỉ ăn những loại cơm nhà nấu thôi !
Nói ra đã thấy điêu rồi
Hôm trước bắt gặp đang ngồi Kakê
Lim dim cái mắt phê phê
Mấy em tay vịn đâu chê em nào
Tàn xuân vẫn thích hồng đào
Thích ăn cơm nguội vẫn vào hàng xôi!
 
ở đời lắm cái dở hơi
kẻ làm thì ít, kẻ chơi thì nhiều
kẻ làm thì chẳng có tiền
kẻ chơi thì lại.....ui trời xài đô (đô la)
 
trinhthuhuyen nói:
ở đời lắm cái dở hơi
kẻ làm thì ít, kẻ chơi thì nhiều
kẻ làm thì chẳng có tiền
kẻ chơi thì lại.....ui trời xài đô (đô la)

Nói vui thì nói vậy thôi
Theo anh ko phải ở đời thế đâu
Người giàu mỗi cách khác nhau
Lắm tiền làm ít chắc màu quan tham
Kẻ chơi cái kiểu hoang tàn
Không phường phá phách
cũng họ hàng tham quan.
:dzo:
 
Back
Top