Nghe giang hồ đồn là Chieu NQ anh đây đầu tám đít tư rồi mà vẫn bảnh zai, mặt búng ra sữa, đặc biệt là vẫn còn độc thân...Em Nô là em Nô tò mò rồi đấy. Mong có dịp được tỉ thí với anh 1 chén để làm quen cái nhể.
Thế ý Ken là sao? Chân tay ngứa ngáy thì giờ muốn thế nào? Quên mất chửa hỏi, thế sau vụ off hôm trước, sau
Chân Tay ngứa ngáy Có khi phải tắm rượu Mới xong .Sau vụ off khổ nỗi là ít men nữ quá lên cơ hội hết độc thân vẫ còn nguyên.
thì các anh zai đã đúc kết và thu hoạch được những gì rồi. Chẳng thấy chưng kết quả lên chi cả.
Ngocnobita đừng nghe mọi người đồn thổi anh đấy,chắc hôm đó là lần đầu tiên anh tham gia nên mọi người không để ý kỹ nên thế thôi em à,mà anh cũng thấy bảo Nô gần nhà anh hả?rượu thì anh không dám hứa (vì tỉu lượng thường thôi)nhưng nếu là caffe thì anh sẽ mời hìhi :1luvu::1luvu::1luvu:
Mình còn ít tuổi thì ko sợ.Ken cũng bẩu anh đôi là lấy con samsung ra làm vài kiểu để trưng nhưng mừ anh đôi và 1 số anh như anh đôi có vẻ sợ nhìn nhìn mình khủng thế mà h vẫn độc thân sợ người khác nhìn lại bảo xem lại bản thân.Thế lên kết thúc trả có hàng họ gì để trưng.Ăn uống, hát hò xong xuôi rồi đường ai lấy đi
Đó đó, vừa thấy nhắc đến uống cafe thì mình được mời đi cùng, Vậy số điện thì có rồi, địa điểm thì đã rõ, chiêu nay, tối nay, tối mai, ...chú ChieuNQ cứ alo mời Ngọc Nô đi coffee đi. Nhớ cho anh đi cùngÔi, nghĩ mình hạnh phúc quá. Nhà em gần nhà anh Tuannv. Knào cafe thì alô cho anh em nhé, muốn diện kiến ChieuNQ anh 1 lần cho bết. Khà khà.
Công nhận cũng hãi thật anh ạ.Có khi lần sau keu em nào đưa về thôi:015::015:Chú Ken Zồ, lúc về chú zú xe sợ quá, anh đi theo chú đến cầu Trung Hòa.
Người ta bảo là chúa sinh ra loài người nhưng không dự trữ những bộ phận thay thế đâu nhé.
Em cũng gần đấy đc đi ké ko nhỉĐó đó, vừa thấy nhắc đến uống cafe thì mình được mời đi cùng, Vậy số điện thì có rồi, địa điểm thì đã rõ, chiêu nay, tối nay, tối mai, ...chú ChieuNQ cứ alo mời Ngọc Nô đi coffee đi. Nhớ cho anh đi cùng
Mình cũng xin đặt cục gạch cất căn nàh này với nhé
Đó đó, vừa thấy nhắc đến uống cafe thì mình được mời đi cùng, Vậy số điện thì có rồi, địa điểm thì đã rõ, chiêu nay, tối nay, tối mai, ...chú ChieuNQ cứ alo mời Ngọc Nô đi coffee đi. Nhớ cho anh đi cùng
Mình cũng xin đặt cục gạch cất căn nàh này với nhé
Haha, "Time is your enemy"
..............
hoan nghênh 2... chân lun.hehe
Sao lại cười thế bạn, mình nói đúng mà. Câu này trong trường hợp này thì có thể chưa đúng đâu
Hehe, nếu biết là nói thế đúng, anh sẽ không nói vậy với em.
ủa mình đăng ký làm thành viên sao mình ko nhận được comment nhỉ, huhu. Lần sau nếu có offline thì mọi người nhớ comment cho mình nhe.
ai công khai thế nhỉ, hay đó ah nha. Bắt phải làm bữa chia tay với hội độc thân thôi :004:
ai công khai thế nhỉ, hay đó ah nha. Bắt phải làm bữa chia tay với hội độc thân thôi :004: