ối dzời có người từ bỏ hạnh phúc của mình kìa.ko níu kéo lại còn đẩy tình iu của mình đi ra xa...................:yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):
rượu uống hôm nay ta cứ say
nỗi buồn quên hết để ngày mai
ha ha ha
hi.Hội độc thân nghe đó.mình cũng gia nhập đây.
Đang ký thì đã rồi nhưngĐừng bùn bạn ah, đăng ký là zô rùi, hjhj
Ôi chúa ơi.Lần đầu tiên có 1 cô gái nói yêu con.Xin người hãy cho con biết con phải trả lời ntn.
Úi roài ... yêu thì dắt tay nhau mà đi ... đôi co mãi làm ... ng khác thèm :004:
Cứ như Đói đây yêu rùi chuồn khỏi hội luôn, thi thoảng quay lại đá phát hay quẳng vài quả bom cho vui cửa vui nhà hêỳ ...
Chia tay gòi .... chán .... (lý do chia tay xin ko tiện nói ra ở đây, cái này chắc cô Nô hiểu),
Qua đây tiếp tục tìm người phù hợp thoai ...
thêm 1 chân họi độc thân nữa nha. Thix box này đó rùi nha
Không biết mình làm người thứ mấy nhập hội nhỉ?
Yêu là phải biết đấu tranh nhưng em k thích đánh đồn có địch. Thôi thì như chị ngoc nói vậy trả anh tự do như thủa nào.:byebye::byebye::byebye::byebye:Vậy là em đã phát hiện ra sự thật.anh cũng cần phải lựa chọn và em cũng cần phải lựa chọn vậy em còn có tình củm với anh nữa ko.Thường thì nếu thật sự yêu ai anh sẽ đấu tranh đến cùng vì tình yêu của mình đấy.....keke:yo yo (1)::yo yo (1):
chưa kịp nâng ly chúc mừng anh thì đã quay trở lại rồi, nhanh thế...:004:Chia tay gòi .... chán .... (lý do chia tay xin ko tiện nói ra ở đây, cái này chắc cô Nô hiểu),
Qua đây tiếp tục tìm người phù hợp thoai ...
Yêu là phải biết đấu tranh nhưng em k thích đánh đồn có địch. Thôi thì như chị ngoc nói vậy trả anh tự do như thủa nào.:byebye::byebye::byebye::byebye:
chưa kịp nâng ly chúc mừng anh thì đã quay trở lại rồi, nhanh thế...:004:
...:004:
Ờ ... liệu đây có phải cái mà người ta vẫn hay gọi là tình yêu chớp nhoáng không nhỉ? Chả có nhẽ ????
ở thế các cụ ngày trước đi bộ đội đánh đồn mà ko có địch thì gọi là chiến tranh nữa hả em :004:Yêu là phải biết đấu tranh nhưng em k thích đánh đồn có địch. Thôi thì như chị ngoc nói vậy trả anh tự do như thủa nào.:byebye::byebye::byebye::byebye:
Oh hay. Em chưa kịp chúc mừng bác thì bác đã thông báo chia tay rùi .he...he.nhanh thiá
ôi giời ơi. Nhìn bác ken nhà ta cười kìa.he.........he.......
có vẻ như bác pits nhà ta say sưa rượu chè quá đó.he.....he.....
ai là bạn trai đọc thânthif cho đt liên hệ. khỏi lo độc thân:005:
vậy ngày xưa các cụ có nói là có chiến tranh mới vui không anh pit. Em yêu hòa bình không thích chiến tranh đâu anh ạ.ở thế các cụ ngày trước đi bộ đội đánh đồn mà ko có địch thì gọi là chiến tranh nữa hả em :004:
Tốt nhất là có địch mới đánh thì mới vui chứ hehe