sắp có đợt ọp lai 2011, chúc các anh chị em của hội sớm chia tay hội và đăng ký gia nhập vào hội các bậc phụ huynh :028:
sắp có đợt ọp lai 2011, chúc các anh chị em của hội sớm chia tay hội và đăng ký gia nhập vào hội các bậc phụ huynh :028:
năm nay là bước đệm cho sang năm.........:004:Trong số những người rời hội năm nay, liệu có cái tên nào là Bích Ngà hem nhể :004:
Hí hí ....các anh chị ơi! Em cũng đang độc thân. hu ...hu...
Cái gì thì cũng fải từ từ .... khoai nó mới tới.... tới rồi .... từ từ nó mới ... NHỪ. :010::030::030::030: Mình đã vào đây rồi mà vẫn độc thân bạn ui!!!!!
nắng gắt thế này mà giờ lại mưa rào cho quả thì có mà nằm nhà hít :052:
điều hoà bật hết công suất mới thấy hạ đi tý hoả trong người, mà nóng thế này đâm ra khó tính thật, nổi nóng vô cớ,
Thứ 7 bỏ việc ra HN, tham dự tiệc xịt choá của hành trình kết nối trái tim và hội trà đá đê là hít bùn và cô đơn àỞ đây thời tiết chán thật mưa hoài chán ơi là chán, kiếm chỗ chém gió cũng hok thấy............ vào hội độc thân tưởng được an ủi, vô nghỉ được vui vui tý ai zè vô thấy chán quá đi mất, lại được cái chưa sáng mai bị người điên tâm thần lên cơn dại nản quá là nản..................
:030::030::030: Mình đã vào đây rồi mà vẫn độc thân bạn ui!!!!!
Thứ 7 bỏ việc ra HN, tham dự tiệc xịt choá của hành trình kết nối trái tim và hội trà đá đê là hít bùn và cô đơn à
heo, tại sao ăn mà lại buồn như, chả có nhẽ giống anh nờ vờ :005:Đính chính, tham dự hội xịt chóa thì có thể hết cô đơn, còn buồn thì k tránh được. Càng ăn càng buồn hơn ấy chứ:030::030::030:
Có lẽ chưa đến lúc đó thôi. Ông tơ bà nguyệt đang tìm đối tượng thích hợp với bạn đó. Bạn đừng lo! Dân kế toán không ế đâu cứ yên tâm làm việc rồi có ngày duyên sẽ đến. hihi. Cố lên mọi người nhé!!!!!!!- Ai đang chỉ mới có một nữa, còn thiếu một nữa thì ghé vô đây trò chuyện nha.!!
- Em là thành viên mới, cũng ra trường được vài tháng, đi làm cũng vài tháng, nói chung cái gì cũng còn bước đầu, còn phấn đấu nhiều.... (^^).
- Đi làm, giao tiếp nhiều, gặp gỡ nhiều cũng trên bề mặt công việc thôi, hết việc hết gặp. Em chưa nôn nao mà em suy nghĩ, cứ ngày lại ngày thế này mình có ế đây ko biết, xin hỏi các sư huynh, tỉ muội vậy chứ Kế toán có khó lập gia đình ko ạ? (Vì tính toán nhiều quá, cái gì cũng tính sao cho thiệt lợi, trăm bề đều tính, tính riết thành thói quen....)
- Ai đang mong chờ một nữa hãy vào đây chia sẻ với em nha, về tình yêu hay người trong mộng chẳng hạn...???
- Mong mọi người ủng hộ đề tài, cho có dịp những người có một nữa gặp được nữa kia của mình, biết đâu sẽ gia tăng thêm dân số Kế toán đó( Kế toán baby...hehe)
Thứ 7 bỏ việc ra HN, tham dự tiệc xịt choá của hành trình kết nối trái tim và hội trà đá đê là hít bùn và cô đơn à
Liên hệ anh ken nhá dạy bơi miễm phí :027::027::027:Hí..hí...ở đây chỉ có kế toán thôi hà.......:004::004::004:
Trời hôm nay lại nóng nữa rùi. Ước gì có ai đó đưa mình đi tập bơi nhỉ.......
không hiểu sao, lúc thì thừa chữ, lúc thì thiếu chữ, giờ thì lại sai chữ:wall:Liên hệ anh ken nhá dạy bơi miễm phí :027::027::027:
Em ngồi im để anh kiếm tiền.ko lấy gì nuôi vợ conkhông hiểu sao, lúc thì thừa chữ, lúc thì thiếu chữ, giờ thì lại sai chữ:wall:
thày này tham lam ghê, có khi chuyển nghề, mở lớp dạy bơi đi thôi:005:
:048::048::048:Ặc...ặc...anh này có vợ con rùi mà còn đòi dạy em tập bơi. Em nhát chết lém. :004::004::004: