sống là phải biết hưởng thụ mà, bây jo đang độc thân thì cứ tận hưởng đi đã, đến một lúc nào đó cảm thấy thích 1 ng nào đó, thì lại chuyển sang 1 giai đoạn mới! đơn giản vậy thôi, lo làm ji cho màu già nhỉ!
:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):@: tran minh cuong ;@: Nenfy
@: payment ;@: duongduong311
..."Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lây thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về...."
:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):
Á, anh còn đang đứng trong hội này. Em ném thì ném 1 người đó thôi nhen coi chừng văng mảnh trúng anh đó:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):
Bác đừng có giận, nếu không bác làm hội trưởng thiệt đấy.
Á á có tạm trú tạm vắng ở hội đọc thân đâu mà phải thu dọn quần áo . E chỉ vào đây hóng gió dạo mát thôi :031::031::031:Vậy Nenfi cũng lo thu dọn để đi theo Cuong nào.:yo yo (32)::yo yo (32):
@boybuon và đâu đấy có 1 ng đứng nhòm chộm các ng cưa nhau :014::014::014:@: tran minh cuong ;@: Nenfy
@: payment ;@: duongduong311
..."Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lây thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về...."
Á á có tạm trú tạm vắng ở hội đọc thân đâu mà phải thu dọn quần áo . E chỉ vào đây hóng gió dạo mát thôi :031::031::031:
cũng tốt mà, còn trẻ thế này giữ chức này vài năm cũng đc!:005:
haizz............! vất vả một hồi thì cũng bác cũng chịu dẫn bác nenfi ra khỏi hội rồi nhé! chẳng bỏ công mình thả bom, thả bom có 1 ng ma văng lung tung thế nhỉ! cuối cùng thì tống tiễn đc 2 mem ra khỏi hội rùi nhé! đỡ phải đất chật ng đông này!:yo yo (28):Nếu bác muốm làm hội trưởng thì đây sẽ bỏ phiếu cho bác, bác mà ném bom coi như tui hết đấy. Hay là khi nào Cuong dan Nenfi ra khỏi hội rồi bác cứ tự nhiên mà thả bom.:yo yo (31)::yo yo (20):
Nghĩa là gì hả bác cứ ????????????? ai mờ hỉu??????????????????????????????
É bác đuổi bọn e đi đấy à e đi sợ bác buồn nhắm ở chơi với bác cho vui của vui nhà khà khà :yo yo (22)::yo yo (22):haizz............! vất vả một hồi thì cũng bác cũng chịu dẫn bác nenfi ra khỏi hội rồi nhé! chẳng bỏ công mình thả bom, thả bom có 1 ng ma văng lung tung thế nhỉ! cuối cùng thì tống tiễn đc 2 mem ra khỏi hội rùi nhé! đỡ phải đất chật ng đông này!:yo yo (28):
haizz............! vất vả một hồi thì cũng bác cũng chịu dẫn bác nenfi ra khỏi hội rồi nhé! chẳng bỏ công mình thả bom, thả bom có 1 ng ma văng lung tung thế nhỉ! cuối cùng thì tống tiễn đc 2 mem ra khỏi hội rùi nhé! đỡ phải đất chật ng đông này!:yo yo (28):
Nghĩa là gì hả bác cứ ????????????? ai mờ hỉu
Ơ bác k thấy gió à hay đợi lúc nữa bọn e góp gió thành bão send cho bác mát 1 thể nhé :yo yo (6)::yo yo (6)::yo yo (6): hêhê ngoài 3 bọn e còn có bác đấyBác nói vào hội độc thân để hóng mát. Mình thấy không có gió, không có trăng, cũng chẳng có sao trên trời chỉ thấy nenfi và tran minh cuong mà thôi. À còn có Duongduong311 nữa chứ
hi duoc do!tot ma,cung nhau giup do de csong tot hon,mong moi nguoi du nghi luc de vuot qua nhung kho khan trong csong nay!
Ơ bác k thấy gió à hay đợi lúc nữa bọn e góp gió thành bão send cho bác mát 1 thể nhé :yo yo (6)::yo yo (6)::yo yo (6): hêhê ngoài 3 bọn e còn có bác đấy
thế hôm qua có ai bảo ở trong này buồn đấy! jo thì cảm thấy vui rồi nhé!Làm j mà gấp vậy bác. Cho ở thêm vài ngày nữa đâu có sao đâu, Hai đứa này mà đi ra là bác buồn đấy vì ko có ai mà tranh với chức hội trưởng của bác đâu.
Ơ bác ơi còn chiếc dép nữa này bác :064::064: vội gì mà để quên cả chiếc dép nữa vậy cứ bĩnh tĩnh chứ bác :014::014:Á, ai góp gió thành bão thế ? "1 cây làm chẳng nên non hai cây chụm lại nên thành núi cao". Một luồng bão ko làm lay đổi, 2 luồng bão góp lại thành bão lớn. Thui bỏ chạy để hai người vui vẻ