Tại Bác đi rồi mà quay lại làm chi, bác mà đi Cuong thay Bác làm hội trưởng liền đó.
Bác này hung giữ wa
Chắc cuong phải tránh xa
Kẻo lại đụng đến bà
Rồi bị xé xác ra
Thế là hết đời ta.:018:
Hết đời chớ có ngại
Bác sẽ được vô trại
Cho mấy em chân dài
Đem Bác tái chế lại.....
Hạn sử dụng thêm dài....:030::030:
***************************
Bác cứ uh đi, em nhường chức chủ Hội cho ngay, cần chi em đi đâu nè, mọi người vẫn rất đề cao tinh thần tích cực " vì Hội quên thân, vì dân phục vụ" của Bác đấy thôi... Đảm bảo, Bác làm còn tốt hơn em... hehehe... Ok hok bà con, ai đồng ý, like dùm linhlinh dưới this post này nhé, coi như ủng hộ và biểu quyết... :005::005:
Sửa lần cuối:

