Hội kế toán độc thân!!!

chủ hội và phó hội hợp tác bắt nạt thần dân trong hội ..... <ứ chịu đâu>. Mà có hok ta, con trai mắc cở chắc mắc cười lắm

Bác nói cái gì mà Bác Payment mắc cỡ vậy. Hay là Bác tấn công bác đó wa hả.:yo yo (13):
 
Sửa lần cuối:
Em muốn ra khỏi hội này lắm cơ, im hơi lặng tiếng để làm ăn mà cuối cùng nghe tình hình có vẻ k thành nên quay lại đây. Haizzzzz sao mà trời phụ lòng người thế k biết. :005: :005:
 
Em muốn ra khỏi hội này lắm cơ, im hơi lặng tiếng để làm ăn mà cuối cùng nghe tình hình có vẻ k thành nên quay lại đây. Haizzzzz sao mà trời phụ lòng người thế k biết. :005: :005:

Ây da da...kem lại trở lại ah..Linhlinh định dỡ bỏ trại này đây, dạo này bà con ít vô, Linh cứ tưởng mọi người đã có 1 nửa rùi chứ nên không còn lang thang độc thân nữa...Hì hì...bà cũng mau đi kiếm một nửa đê...Hội này không chứa bà suốt đâu...hứ hứ...đuổi đi ấy... :004::030:

Haaiizzzz, em cũng xung phong xin một chân trong hội cho có chị có em. Cái nghiệp kế toán em thấy khổ quá các bác ạ thế mà thày giáo dạy em môn kế toán tài chính rất hãnh diện nói rằng: "Giai nào có phúc lắm mới lấy được vợ kế toán", lúc nào cũng tính với toán ong hết cả đầu nên chẳng tính cưa được giai nào hết.

Hic...bạn nói thế làm mình buồn quá... xem ra cái nghề kế toán này chắc làm tui ế dài dài quá... :005::004:
 
Bữa nào hội mình off cà phê bữa đi!:064::064:!!!!

Đầu tuần vui vẻ nha cả nhà!!!!!!!!
 
Sửa lần cuối:
Ây da da...kem lại trở lại ah..Linhlinh định dỡ bỏ trại này đây, dạo này bà con ít vô, Linh cứ tưởng mọi người đã có 1 nửa rùi chứ nên không còn lang thang độc thân nữa...Hì hì...bà cũng mau đi kiếm một nửa đê...Hội này không chứa bà suốt đâu...hứ hứ...đuổi đi ấy... :004::030:
Hic...bạn nói thế làm mình buồn quá... xem ra cái nghề kế toán này chắc làm tui ế dài dài quá... :005::004:
Đang độc thân cả đống này chị ơi.
Tìm mãi chưa có anh nào giải thoát độc thân cho. đã 21 tuổi roài. Ít gì nữa đâu
Chắc về quê dựng cái nhà lá ở ẩn thôi. huhu
 
Sửa lần cuối:
YoYo thỏ thẻ bên tai thế này
Payment anh có thương Yo không nào
Payment đỏ mặt, tía tai
Nên đành sách dép âm thầm bỏ đi. Ô DE

Truyền đạt ko đúng nè:yo yo (47)::yo yo (47)::yo yo (4)::yo yo (4)::yo yo (21)::yo yo (21)::yo yo (21)::yo yo (12)::yo yo (12)::yo yo (30):
 
Hội này hình như toàn trẻ tuổi thui. mình già rùi làm sao mà tìm được một nửa của mình chứ:yo yo (9)::yo yo (9):
 
Hội này hình như toàn trẻ tuổi thui. mình già rùi làm sao mà tìm được một nửa của mình chứ:yo yo (9)::yo yo (9):
Trong hội này bây giờ toàn là tuổi teen thui, bạn vào topic tuyển người yêu thì có khả năng sẽ tìm được anh nhiều hơn 83. hihi:004::004:
 
Truyền đạt ko đúng nè:yo yo (47)::yo yo (47)::yo yo (4)::yo yo (4)::yo yo (21)::yo yo (21)::yo yo (21)::yo yo (12)::yo yo (12)::yo yo (30):

Xem ra Bác Cường không còn muốn ở Hội nữa...hì hì....để YOYO tiễn đi cho lành lặn chứ...hic hic..
 
Truyền đạt ko đúng nè:yo yo (47)::yo yo (47)::yo yo (4)::yo yo (4)::yo yo (21)::yo yo (21)::yo yo (21)::yo yo (12)::yo yo (12)::yo yo (30):

Bác thầm thì với Bác Payment ai biết Bác nói gì, hay là Bác nói thế này

Payment nếu có thương Yo
Thì xin Pay hãy đi vô rừng già
Ráng mà tìm được diêu nha
Nhưng mà lá phải không già nghe anh
Lá vàng lấp lánh trên cành
Tựa như vàng SJC nghe chàng.

Xem ra Bác Cường không còn muốn ở Hội nữa...hì hì....để YOYO tiễn đi cho lành lặn chứ...hic hic..

Bó tay với chị em nhà đọc thân này luôn.

Tôi đây cũng lắm bảnh bao
Bao nhiêu cô phải nao nao lòng mình
Đến khi vô hội Bác Linh
Tôi đây phải chịu tan tành thế kia.
 
Sửa lần cuối:
Bó tay với chị em nhà đọc thân này luôn.

Tôi đây cũng lắm bảnh bao
Bao nhiêu cô phải nao nao lòng mình
Đến khi vô hội Bác Linh
Tôi đây phải chịu tan tành thế kia.

Bác Cường dạo này xuất khẩu thành thơ rùi...hihi...
Em cũng hết biết chém Bác như thế nào nữa.....ây da...:004: hay để gamactoc chém để đưa Bác ra khỏi Hội lun nhỉ? :005:
 
Bác Cường nói nhiều nhỉ, yoyo nói thầm có 1 câu mà sao bác suy ra dài thế. Bác đã nghe câu "hát vang rằng em yêu anh" chưa? Thì thầm thế này đủ rồi/ :004: :004: :004:
 
Hồ lê mọi người.
Giờ này có ai trên mạng ko?
Lâu wét wét rồi mới ghé hội,. nhớ chít đi được, chỉ tại sếp đổi layout văn phòng, ngồi chình ình đằng sau, nhìn được máy tính, thía là.....tắt ngúm hi vọng vào đây lun. huhu.
Nghe nói có người hỏi thăm mình thì phải. hí hí. thế là ngăn ko nổi cảm xúc, nên lặn lội vô thăm mọi người nè. hihi.:yo yo (42)::yo yo (42)::yo yo (29)::yo yo (29):

Có người giận kìa chị xuan ơi................
ơi, Chị đây. bác payment nhớn rồi mà dỗi như con nít thía nhở? lạ thật.
Chừ làm răng đây ta?
Hú hú... bác payment ơi. em xin lỗi nhá. có chi em đền, làm gì mà quay gót :018::018:nhanh thía?
 
Sửa lần cuối:
em đừng buồn, em già thì đã có anh già 79 đây. khà khà

Hử? ko ngờ cũng còn sót lại..... 1 anh. hí hí. anh già thía mà còn ở hội ni sao? hức. sang tuyển người yêu đi anh ơi.
 
Back
Top