phantuannam
Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
Các bạn thân mến!
Có lẽ cũng không nên nói nhiều làm gì, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé.
Đợt công tác xã hội này chúng ta sẽ tổ chức tại Nhà Tình thương Tê Phan
Thời gian : Ngày 18-12-2005 (Tập trung vào buổi sáng) Xin thông báo địa điểm tập trung sau sao cho thuận tiện.
Nội dung thực hiện : Tổ chức Noel cho trẻ em tại trung tâm và tặng quà.
Thời gian vận động quyên góp : từ hôm nay đến ngày 15-12-2005
Sơ lược tình hình Nhà tình thương Tê Phan
+ Nhà tình thương do một cha sứ lập ra, Cha đã thu nhận các cụ già neo đơn và các trẻ em khuyết tật, trẻ em bị bỏ rơi về nuôi dạy cho ăn học đầy đủ. Cũng như tại Trung tâm Thạnh Lộc các thành viên ở đây tự chăm sóc nhau, người khỏe chăm sóc người yếu, người được đi học kèm cặp dạy học cho người chưa đủ điều kiện đi học... Lúc trước, Trung tâm Tê Phan ở đường Nguyễn Kiệm - quận Gò Vấp hằng ngày Cha tự xoay sở lấy, và có nhận được sự ủng hộ của một số tiểu thương chợ một số thực phẩm thiết yếu hằng ngày; nhưng sau này thành viên ngày càng đông, điều kiện sinh hoạt ngày càng khó khăn nên Cha đã chia làm 3 nơi :
@ Một địa điểm tại khu vực cầu Bình Triệu, hiện đang nuôi dưỡng 07 cụ già neo đơn và hơn 20 em là khuyết tật. Khuôn viên khoảng 300m2, các thành viên sống trong 5 chòi lá.
@ Một địa điểm tại Quận Hóc Môn nuôi dưỡng 15 cụ già neo đơn
=> Hai địa điểm này là đất do gia đình của cha Bình cho mượn.
@ Một địa điểm ở Nguyễn Kiệm - quận Gò Vấp nuôi dưỡng 20 em đang đi học (Cha Bình thuê để các em tiện việc đi học).
Lúc trước tập trung một chỗ việc đảm bảo sinh hoạt hằng ngày đã là vô cùng khó khăn, nay lại chia làm 03 khu khác và xa nhau, việc đảm bảo sinh hoạt càng khó khăn hơn nữa.
+ Một số điểm cần lưu ý do chị Việt Hương ghi nhận:
Vấn đề 1: Chỗ tại cầu Bình Triệu thường xuyên bị ngập do triều cường, khi nước lớn có thể ngập nửa bánh xe và nước sinh hoạt là nước phèn nặng. Chính những việc như vậy gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Nước sinh hoạt thường phải mua.
Vấn đề 2: Trung tâm hiện đang có 01 bé trai đang nằm bệnh viện chờ phẫu thuật vì bị hạch trong tai, nhưng hiện không đủ tiền chữa trị; có 01 em bị mù bẩm sinh; 01 em bé bị bỏ rơi khi 3 tháng tuổi hiện nay đã 18 tháng; phần còn lại đa phần trẻ em là liệt chi dưới.
Vấn đề 3: Phương tiện sinh hoạt hằng ngày là vô cùng thiếu thốn. Chén bát, nồi niêu, bếp núc, quần áo, chăn màn, nhu yếu phẩm là vô cùng thiếu thốn. Phải nói thế này “khó khăn chất chồng khó khăn”.
Các vấn đề đặt ra là :
Thứ nhất: Vận động quyên góp các nhu yếu phẩm như nhu yếu phẩm, vật dụng gia đình, quần áo, sách vở và tiền để làm viện phí cho bé trai bị hạch trong tai. Cố gắng cải thiện một số điều kiện sinh hoạt có thể.
Thứ hai: Phấn đấu tìm vài nhà Mạnh Thường Quân tài trợ định kỳ thường xuyên bằng tiền mặt hoặc nhu yếu phẩm.
Thứ ba: Tổ chức giao lưu, tặng quà kết hợp tổ chức Noel cho các em.
Nay, CLB AET xin thông qua vài thông tin đến các bạn và xin phép các thành viên “Các khoản đóng góp hỗ trợ cho Long Đất sẽ chuyển sang hết sang cho họat động này”. CLB sẽ tổng kết topic bên kia lại đưa sang đây, cũng mong tiếp tục nhận đươc sự hỗ trợ đóng góp của các bạn.
Có lẽ cũng không nên nói nhiều làm gì, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé.
Đợt công tác xã hội này chúng ta sẽ tổ chức tại Nhà Tình thương Tê Phan
Thời gian : Ngày 18-12-2005 (Tập trung vào buổi sáng) Xin thông báo địa điểm tập trung sau sao cho thuận tiện.
Nội dung thực hiện : Tổ chức Noel cho trẻ em tại trung tâm và tặng quà.
Thời gian vận động quyên góp : từ hôm nay đến ngày 15-12-2005
Sơ lược tình hình Nhà tình thương Tê Phan
+ Nhà tình thương do một cha sứ lập ra, Cha đã thu nhận các cụ già neo đơn và các trẻ em khuyết tật, trẻ em bị bỏ rơi về nuôi dạy cho ăn học đầy đủ. Cũng như tại Trung tâm Thạnh Lộc các thành viên ở đây tự chăm sóc nhau, người khỏe chăm sóc người yếu, người được đi học kèm cặp dạy học cho người chưa đủ điều kiện đi học... Lúc trước, Trung tâm Tê Phan ở đường Nguyễn Kiệm - quận Gò Vấp hằng ngày Cha tự xoay sở lấy, và có nhận được sự ủng hộ của một số tiểu thương chợ một số thực phẩm thiết yếu hằng ngày; nhưng sau này thành viên ngày càng đông, điều kiện sinh hoạt ngày càng khó khăn nên Cha đã chia làm 3 nơi :
@ Một địa điểm tại khu vực cầu Bình Triệu, hiện đang nuôi dưỡng 07 cụ già neo đơn và hơn 20 em là khuyết tật. Khuôn viên khoảng 300m2, các thành viên sống trong 5 chòi lá.
@ Một địa điểm tại Quận Hóc Môn nuôi dưỡng 15 cụ già neo đơn
=> Hai địa điểm này là đất do gia đình của cha Bình cho mượn.
@ Một địa điểm ở Nguyễn Kiệm - quận Gò Vấp nuôi dưỡng 20 em đang đi học (Cha Bình thuê để các em tiện việc đi học).
Lúc trước tập trung một chỗ việc đảm bảo sinh hoạt hằng ngày đã là vô cùng khó khăn, nay lại chia làm 03 khu khác và xa nhau, việc đảm bảo sinh hoạt càng khó khăn hơn nữa.
+ Một số điểm cần lưu ý do chị Việt Hương ghi nhận:
Vấn đề 1: Chỗ tại cầu Bình Triệu thường xuyên bị ngập do triều cường, khi nước lớn có thể ngập nửa bánh xe và nước sinh hoạt là nước phèn nặng. Chính những việc như vậy gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Nước sinh hoạt thường phải mua.
Vấn đề 2: Trung tâm hiện đang có 01 bé trai đang nằm bệnh viện chờ phẫu thuật vì bị hạch trong tai, nhưng hiện không đủ tiền chữa trị; có 01 em bị mù bẩm sinh; 01 em bé bị bỏ rơi khi 3 tháng tuổi hiện nay đã 18 tháng; phần còn lại đa phần trẻ em là liệt chi dưới.
Vấn đề 3: Phương tiện sinh hoạt hằng ngày là vô cùng thiếu thốn. Chén bát, nồi niêu, bếp núc, quần áo, chăn màn, nhu yếu phẩm là vô cùng thiếu thốn. Phải nói thế này “khó khăn chất chồng khó khăn”.
Các vấn đề đặt ra là :
Thứ nhất: Vận động quyên góp các nhu yếu phẩm như nhu yếu phẩm, vật dụng gia đình, quần áo, sách vở và tiền để làm viện phí cho bé trai bị hạch trong tai. Cố gắng cải thiện một số điều kiện sinh hoạt có thể.
Thứ hai: Phấn đấu tìm vài nhà Mạnh Thường Quân tài trợ định kỳ thường xuyên bằng tiền mặt hoặc nhu yếu phẩm.
Thứ ba: Tổ chức giao lưu, tặng quà kết hợp tổ chức Noel cho các em.
Nay, CLB AET xin thông qua vài thông tin đến các bạn và xin phép các thành viên “Các khoản đóng góp hỗ trợ cho Long Đất sẽ chuyển sang hết sang cho họat động này”. CLB sẽ tổng kết topic bên kia lại đưa sang đây, cũng mong tiếp tục nhận đươc sự hỗ trợ đóng góp của các bạn.