Đọc tâm sự của các bạn mình tưởng mình tệ lắm chứ. Ra trường năm 2007, mức lương thử việc là 1.000.000 cứ nữa tháng ứng lương thế mà cũng sống được. Làm được 4 tháng tăng lên 1.3t rồi lên 1.7t nhưng lúc đó bao cơm, sang năm 2009 thì lương 1.9t nhưng bù lại ko bao cơm nữa hứt. Nhưng làm đến 4 Cty 1 lần all điều là của Sếp xem như mình làm công không cho 3 Cty ấy, cũng may là mấy Cty đó mới thành lập ko phát sinh nhiều nên cũng đở phần nào, ở Cty này học được rất nhiều kinh nghiệm nhưng ngẹt nổi lương thấp + chủ nhật hay ngày lể ko được nghỉ luôn mặc dù lên Cty chẵng làm gì hết chỉ để sếp sai vặt. Rồi mình có công chiện nghỉ, kinh nghiệm có đó nhưng mình lại ko biết chớp lấy cơ hội mà toàn bị tuột khỏi tay tại vì cứ nghĩ cho Cty mà chẵng nghĩ gì cho mình. Ko tìm được Cty nào cho mình phát huy mà toàn bị ép, chế độ thì ko ra gì, mức lương lại quay về 2t-2.5 và bây giờ kinh nghiệm đc 4 nam nhưng nhảy đến 4 Cty. Biết nhảy hoài là ko tốt. Nhưng chổ nào đáp ứng được nhu cầu của mình, đãi ngộ tốt thì đến. Đi làm vì cuộc sống bon chen này.