Thanks mọi người nhiều nhiều, vừa ra ngoài về vào WKT nhận được bao nhiêu lời chúc thế này:1luvu:. Hôm nay đúng là SN em mà em cũng quên mất tiêu, chả là thế này ạ:biggrin: , ngày tháng năm sinh của em là ngày 30/10 âm lịch (hik, tại Mẹ em chỉ nhớ mỗi ngày âm.....khốn khổ thân em huhu), Bố em đi khai sinh thì bảo "ngày cùng tháng tận" không đồng ý thế là trên GKS nghiễm nhiên em sinh vào ngày 01/10, từ cái lúc có Intetnet thì em mới biết ngày sinh dương lịch của em là ngày 14/12 (sau bao nhiêu năm đau khổ đến lúc này em mới sung sướng được biết cái gọi là... ngày sinh:biggrin: ). Đến bây giờ thì.... cứ đúng ngày 01/10 là cơ quan tổ chức sinh nhật, một số bạn bè học cùng cũng chúc mừng SN ngày 01/10, mấy đứa bạn thân lại đúng ngày 30/10 (âl) mà chúc mừng sinh nhật (hik, cứ như là ...tử nhật í ), hôm nay chị Duyenkaty, Bimbim với em Tigon-ETC chúc mừng mớt giật mình nhận ra ...hôm nay là ngày 14/12 hihi. Một lần nữa cảm ơn cả nhà (xúc động quá nên... nói hơi nhiều).
Bác ZZ: Dungphan hay Phandung đều là 1 bác ạ.
Phantuannam: (cẩn thận đấy, nên nhớ tôi với bác ....cùng họ nhớ)
Bác Vivavina hik, bác, bác hại cháu roài, ai bảo bác fán ở đây cơ chứ...huhu thế này thì... Ôi, ông Sếp của em đâu nhỉ (bác chỉ em fát, thanks bác)
:birthday: chị Hải Hồng, chị Mưabóngmây05 và các mem WKT sinh vào ngày 14/12.....