yêu thêm lần nữa

  • Thread starter lan nguyen
  • Ngày gửi
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
các bác thân mến
những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu đều là người tham gia box này , các bác tham gia cho ý kiến nhiệt tình nhé
hãy giúp tôi làm sao để có thể yêu thêm một người đàn ông nhé
cám ơn các bác nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nhinhanh

Guest
21/11/05
49
0
0
42
Đà Nẵng
Yêu thêm là ntn hả bạn? Tức là đang có một người để yêu nhưng mình lại yêu thêm người khác nữa à?
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
nhinhanh nói:
Yêu thêm là ntn hả bạn? Tức là đang có một người để yêu nhưng mình lại yêu thêm người khác nữa à?
không, vì quả yêu một người mà sau khi chia tay đã lâu không thể yêu thêm một ai nữa
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
lan nguyen nói:
hãy giúp tôi làm sao để có thể yêu thêm một người đàn ông nhé
Nếu em muốn yêu thêm một người đàn ông nữa thì em phải tìm một người đàn ông đã có một người đàn bà rồi thì mới hợp được.
Ví dụ người đàn ông như anh đây này em ơi, nhưng để anh xem mình còn có đủ can đảm yêu thêm một người đàn bà nữa không đã, kẹt lắm. :lol:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Vậy là bạn hỏi sai rồi!
Thêm có nghĩa là đang có 1 muốn 2 hoặc hơn thế nữa
Còn ở đây theo tôi hiểu là bạn đã yêu và đã chia tay.
Giúp bạn bằng cách nào nhỉ?
phân tích một chút nhé: Chưa thể yêu nữa vì vẫn chưa quên được tình yêu cũ (chưa quên có nghĩa là vẫn yêu) => bạn đang yêu đấy thôi!
 
D

Dinh Thai

Guest
7/10/05
8
0
1
Viet nam
Có nghĩa là sau khi chia tay tình đầu trái tim bị đóng băng àh ? Nếu thế thì em phải nhờ con tàu phá băng ở Nam cực thôi. (ghi chú: con tàu đó có thể là anh đó, hì, hì .... )
 
N

nhinhanh

Guest
21/11/05
49
0
0
42
Đà Nẵng
Hãy quên cái cũ và bắt đầu cái mới. Cách nhanh nhất là bạn hãy tìm một việc gì đó để làm chiếm hết thời gian rãnh của mình. Như tôi đây đang không có việc làm nên ngồi nghĩ ngợi lung tung. Thân.
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
và em ...
Em lại về với lối của riêng em
Làm việc như điên cười như phá
Bạn bè nhìn vào vẫn luôn cứ ngỡ
Em suốt đới chẳng biết nước mắt đâu

Em lại về yêu mến một sắc màu
Vàng kiêu hãnh như bao người vẫn nói
Nào ai biết đâu em đang cố tình che giấu
Những yêu mềm, những ray rứt riêng tư

Em lại về khi chiều xuống quá lâu
Phố đông quá, mình với mình lạc lõng
Mặt vẫn tươi rói như nhiều niềm vui lắm
Bước vào nhà chỉ trang sách chờ mong

Em lại về tự do khóc âm thầm
Trang sách ướt đoá hoa vàng sững nước
Văng xa ơi ! giá như em biết trước
Nỗi nhó nhung đau đáu đến thế này.
 
L

linsay

Guest
7/12/05
5
0
0
39
hoai duc - ha tay
lan nguyen nói:
và em ...
Em lại về với lối của riêng em
Làm việc như điên cười như phá
Bạn bè nhìn vào vẫn luôn cứ ngỡ
Em suốt đới chẳng biết nước mắt đâu

Em lại về yêu mến một sắc màu
Vàng kiêu hãnh như bao người vẫn nói
Nào ai biết đâu em đang cố tình che giấu
Những yêu mềm, những ray rứt riêng tư

Em lại về khi chiều xuống quá lâu
Phố đông quá, mình với mình lạc lõng
Mặt vẫn tươi rói như nhiều niềm vui lắm
Bước vào nhà chỉ trang sách chờ mong

Em lại về tự do khóc âm thầm
Trang sách ướt đoá hoa vàng sững nước
Văng xa ơi ! giá như em biết trước
Nỗi nhó nhung đau đáu đến thế này.
bạn lan nguyễn làm thơ hay quá ha!!!!!!!!!!!!
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Dinh Thai nói:
Có nghĩa là sau khi chia tay tình đầu trái tim bị đóng băng àh ? Nếu thế thì em phải nhờ con tàu phá băng ở Nam cực thôi. (ghi chú: con tàu đó có thể là anh đó, hì, hì .... )
thế con tàu Dinh Thai yêu dấu ơi , bạn đã phá được bao nhiêu khối băng rội ạ , kết quả thế nào cung xin cho biết luôn nhé :eek:know:
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Vivavina nói:
Nếu em muốn yêu thêm một người đàn ông nữa thì em phải tìm một người đàn ông đã có một người đàn bà rồi thì mới hợp được.
Ví dụ người đàn ông như anh đây này em ơi, nhưng để anh xem mình còn có đủ can đảm yêu thêm một người đàn bà nữa không đã, kẹt lắm. :lol:
Cái này mà tới tay bà xã bác Vivavina thì hơi bị hay nhỉ. Ko phải bác có biệt danh là đệ nhất sợ vợ WEDKETOAN sao.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Lan Nguyễn ơi, bạn chia tay người yêu cũ lâu chưa vậy? Chia tay chắc bạn có nhiều lý do. Nếu (Tigon chỉ giả sử thôi nhé, chứ mấy cái chuyện tình cảm này Tigon không biết nhiều và cũng không có kinh nghiệm thực tế như các bác ấy hiiiii):
- Chia tay với người ấy vì người ấy không xứng với bạn: đáng để bỏ qua hoặc đủ can đảm để chấp nhận
- Chia tay với người ấy vì bạn chưa xứng với người ấy: hãy cố gắng để hoàn thiện mình
- Chia tay với người ấy vì một chuyện không đâu: không đáng để chia tay
.....
Nói vậy thôi, chứ nếu một khi đã quyết định chia tay thì chắc bạn buồn nhiều lắm. Hãy sống vui vẻ và để quên đi người ấy (nói thế thôi chứ khó quên lắm)
Cái gì đến sẽ đến, thời gian sẽ giúp bạn quên đi nỗi buồn và tìm được một niềm vui mới
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Cái này học hỏi anh PAT nè, PHL nghe lỏm được anh ấy truyền kinh nghiệm:
Chia tay: 1. Người ta ko xứng với mình
2. Mình không xứng với người ta.
Nếu TH 1: Không việc gì phải tiếc ==> tìm người khác.
Nếu TH 2: đáng đời mình ===> tìm người khác
Khi tìm người khác ( cộng thêm phải tự hoàn thiện mình )
1. Người ta phù hợp và xứng đáng với mình ===> quá tốt
2. Người ta không xứng với mình hoặc không hợp ===> chia tay.
Chẳng việc gì phải buồn và tại sao lại không tiếp tục bắt đầu!
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
phuonghoanglua nói:
Cái này học hỏi anh PAT nè, PHL nghe lỏm được anh ấy truyền kinh nghiệm:
Chia tay: 1. Người ta ko xứng với mình
2. Mình không xứng với người ta.
Nếu TH 1: Không việc gì phải tiếc ==> tìm người khác.
Nếu TH 2: đáng đời mình ===> tìm người khác
Khi tìm người khác ( cộng thêm phải tự hoàn thiện mình )
1. Người ta phù hợp và xứng đáng với mình ===> quá tốt
2. Người ta không xứng với mình hoặc không hợp ===> chia tay.
Chẳng việc gì phải buồn và tại sao lại không tiếp tục bắt đầu!

Công thức này đích thị là của PAT, bởi nó chính là cái hồn để viết ERP, PAT bị bệnh nghề nghiệp cái gì cũng phân chia trường hợp và đưa ra kết quả. Vấn đề ở chỗ mọi người chờ xem PAT sẽ phân chia trường hợp như thế nào với chữ "xứng" và phân chia trường hợp cho chữ "xúc cảm"
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Làm sao để mà yêu được à!?
Không làm gì cả! Chỉ cần sống vui vẻ, cởi mở và hoà hoản với mọi người.
Nếu cảm thấy không yêu thì thôi . Không việc gì phải cưởng bức mình phải yêu, khi lòng không muốn!
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
Tình yêu ko fải là thứ có thể nắm chặt đc , hãy đề nó tự do,tình yêu ko chỉ là cái chúng ta thực hiện mà còn là thứ chúng ta ko thể hình dung.ko fải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta.
 
T

thepinklife

Guest
7/12/05
13
0
0
46
Hành tinh đỏ
khoithuocbuontrongdem nói:
Tình yêu ko fải là thứ có thể nắm chặt đc , hãy đề nó tự do,tình yêu ko chỉ là cái chúng ta thực hiện mà còn là thứ chúng ta ko thể hình dung.ko fải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta.
Xin hỏi "cao nhân tình yêu" bạn là ai mà có vẻ "sành" chuyện yêu đương vậy? Tui cũng đồng ý với bạn quan điểm : "...mà chính tình yêu chọn chúng ta" ====> tui cũng "sành không kém" chuyện đó. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
 
N

nhinhanh

Guest
21/11/05
49
0
0
42
Đà Nẵng
Nói như khoithuocbuontrongdem thì tui ê sắc ế rùi. Sao tình yêu chưa chọn mình vậy ta?
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
nhinhanh nói:
Nói như khoithuocbuontrongdem thì tui ê sắc ế rùi. Sao tình yêu chưa chọn mình vậy ta?
bác ạ , em nghĩ em là người thứ 2 ế sau bác đấy ạ , bác hãy vui lên ví có em chia sẻ rồi nhé
 
N

nhinhanh

Guest
21/11/05
49
0
0
42
Đà Nẵng
Em còn nhỏ tuổi lo gì. Bác đây mới thực sự đáng lo ngại đây. Thôi chúng ta cùng chia sẻ cái cảm giác cô đơn trong đêm Giáng sinh.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA