Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nó trả lời em vậy nè.
Rồi gửi mail cho em: ĐI RA CA PHƯỜNG NHANH ĐI ÔNG, CÒN NGỒI ĐÓ MÀ GÕ GOOGLE

Vậy là sao hả?
 
chúc cả nhà nghỉ lễ zui zẻ nha.........!
 
ôi........lên thuyền ra biển nào
 
Chúc cả nhà có những ngày nghỉ lễ vui vẻ, tiết kiệm và an toàn!
 
Sao Nó Bảo Đến Không
Sao nó không đến bảo ?
Sao? Nó bảo đến không?
Sao nó đến không bảo?
Sao bảo nó không đến?
Sao? bảo nó đến không?
Sao? Bảo nó đến không?

Sao bảo không đến nó?
Sao? Đến bảo nó không?
Sao đến không bảo nó?
Sao đến nó bảo không?
Sao không đến bảo nó?
Sao không bảo nó đến?
Nó bảo sao không đến?
Nó bảo không đến sao?
Nó đến, sao không bảo?
Nó đến, không bảo sao?
Nó đến, sao bảo không?
Nó đến bảo không sao!
Nó đến, bảo sao không?
Nó không bảo, sao đến?
Nó không bảo đến sao?
Nó không đến bảo sao?
Bảo sao nó không đến?
Bảo! Sao không đến nó?
Bảo nó sao không đến?
Bảo nó: đến không sao.
Bảo nó đến sao không?
Bảo nó không đến sao?
Bảo đến sao nó không?
Bảo đến nó không sao!
Bảo không, sao nó đến?
Bảo! Không đến nó sao?
Đến! Sao nó bảo không?
Đến! Sao bảo nó không?
Đến nó bảo không sao.
Đến nó không bảo sao.
Đến nó sao không bảo?
Đến bảo nó không sao!
Đến bảo sao nó không…
Đến không bảo nó sao?
Đến không? Bảo sao nó...
Không sao! Bảo nó đến.
Không! Nó bảo sao đến?
Không! Nó đến bảo sao?
Không bảo sao nó đến?
Không bảo nó đến sao?
Không đến sao nó bảo?
Không đến bảo nó sao
 
Sao Nó Bảo Đến Không
Sao nó không đến bảo ?
Sao? Nó bảo đến không?
...
Không đến bảo nó sao

Bảo đảm đến vào 12 giờ trưa mai, đến thẳng "Dinh Đôc lập" luôn !

Giờ này đã đến Biên Hoà rồi ...
 
Ngày nghĩ lễ đầu tiên, nằm nhà đọc truyện, chơi game và suy nghĩ ngày mai mình sẽ làm gì.
 
Tiền 30/04 đã được đầu tư hết vào khướu với mi. Gần một tuần "cãi nhau" trên diễn đàn chim cảnh, cuối cùng mình chiến thắng với việc chứng minh chim giá rẻ vẫn có thể hót hay. Một ngày có ý nghĩa và được việc.
 
30/4 chắc là mọi người đi chơi cả rồi. Gọi về nhà, mọi người tập hợp tổ chức ăn uống ,mà nhớ nhà quá. 4 ngày dưỡng sức, muốn ngủ hết 4 ngày, mà trời oi bức quá. Chỉ biết online,ăn uống ,suy nghĩ về ngày mai. Ko biết sẽ ra sao.
Ui,cuộc đời.
 
Một mình một mặt trận. Thứ 2 vắng tanh.
 
sặc... nghỉ lễ đau chân với mỏi giò...về đây trống vắng với lạnh tanh... sặc
 
"Life change when we change"
Thấy có người show lên status này. Mình không có gì để thay đổi.Quyết định đổi cái nick yahoo. :)
(Cái nick cũ khi đọc lên mọi người không viết lại đúng, cái nick mới đọc lên ghi lại được đúng :))
 
"Life change when we change"
Thấy có người show lên status này. Mình không có gì để thay đổi.Quyết định đổi cái nick yahoo. :)
(Cái nick cũ khi đọc lên mọi người không viết lại đúng, cái nick mới đọc lên ghi lại được đúng :))

Cái nick ở bên dưới
chưa được "change" kìa bác
 
mây ngày nghỉ lễ đi biển đen như chấy vậy, hichic
 
Lễ với chả lạt ...
Chả thấy khỏe lên tẹo nào, toàn là ốm, mệt, mất giọng ....
Bao giờ tiếng nói mềnh trờ lại bình thường đây hả trời :wall::wall::wall::wall:
 
Thế là bằng giờ sang năm mới lại được như vầy.....
 
Qui luật gì đây ?

Lâu lắm rồi mới có dịp "dắt bộ xe" vì hết xăng !:wall:
Từ nhà đến chổ làm không xa (khoảng 3km) ... có tất cả 4 cây xăng đều ... đóng cửa nghỉ bán ?!

Xăng có tăng giá hay không thì chưa thấy, trước mắt chỉ thấy "tăng thêm mồ hôi" để dẫn bộ xe... vì không ai bán xăng ... "ghim hàng chờ giá lên", một hiện tượng chỉ mới phát sinh trong thời gian gần đây theo "cơ chế thị trường_có chỉ đạo từ xa" trong ngành xăng dầu.

Cũng theo thị trường, nghe đâu "ngành điện" cũng đang "lăm le chờ biển động" ...

Cái gì cái, lên bi nhiêu lên, cứ theo "con nước lớn ròng" ... miễn sao có "nước" là được rồi, đừng chơi theo kiểu "cạn tàu ráo máng" như bán xăng ... nghỉ bán_chờ giá lên. Xe không xăng làm sao mà chạy !

Suy đi nghỉ lại, cũng may, ngành điện "không thể ôm điện mà chờ giá", nếu không ... rục rịch nghe đồn lại cúp điện ... chờ giá, thì ...
 
Nhà mềnh hôm nay ai đổ sơn VÀNG vào thía này:wall::wall::wall::wall::wall:
 
Back
Top