Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hôm nay tiếp COCYEU tại Hạ Long, cảm nhận ban đầu : Hiền ơi là hiền ... hjhjh
Thời gian ít quá nên chưa chuyện trò được gì nhiều, hy vọng lần sau ....

Giả nai đấy lão Gà ... :028::028::028::028:

========

Đứng trước biển mênh mông thấy mình thật thư thái ... Thích cái cảm giác ngâm mình trong nước .. Nhưng ... Dù gì thì vẫn yêu cái không khí trong lành ở nhà hơn ...
 
Hôm nay thấy .............
Nghĩ đi nghĩ lại mình tệ...

Thôi thì : "Em sẽ đưa mình chìm vào sâu giấc mơ... để bước bên anh như lời hứa ngày xưa"

Người ta nói đúng " tuổi trẻ bồng bột" Giờ thời gian đã qua, nghiệm lại thấy thật là bồng bột, nông nổi," Thế nên, dù gì thì ông bà ngày xưa nói gì âu cũng đúng, ko gì là cổ hủ hay lạc hậu. GHI NHỚ
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay là ngày diệt sâu bọ mà sáng giờ chưa diệt được quả mận nào ... Năm nay trời lạnh lâu quá hay sao mà đến giờ đi cả chợ cũng chỉ có vài hàng mận xanh lè, chua loét ... :060::060::060: Thôi chả diệt mận nữa, tối nay về diệt vài con gián cho vui vậy ... :049:
 
hôm nay ngày tết sâu bọ, thấy mọi ng trong xóm đúng 12 giờ trưa già trẻ gái trái đứng xếp hàng ngắm trời mây, cứ tưởng có UFO, ngăm một hồi chả thấy ji, quay sang bảo các bác nhìn ji thế, lại thấy bảo ngắm mặt trời ngày này cho mắt nó tốt! ui trời......................làm mình liên tưởng đến tiểu phẩm hài..................
 
Há há! Thế là đã có nút DISLIKE rồi! Ai viết bài mà ta không thịc thì ta có cái nút DISLIKE
0TjfB34lc9Gl2tN3NnKLkJmpdYAAAAAElFTkSuQmCC
 
Há há! Thế là đã có nút DISLIKE rồi! Ai viết bài mà ta không thịc thì ta có cái nút DISLIKE
0TjfB34lc9Gl2tN3NnKLkJmpdYAAAAAElFTkSuQmCC

Em là em muốn dùng cái này lâu lắm rồi. Đọc bài trong PNN mà thấy mệt. Rất nhiều hình thức gây chú ý bằng đủ thứ mà quên mất nội dung. Nhưng bấm Unlike mãi cũng chán thôi thì cứ để nó LOÃNG dần chị ạ!
 
Cuối cùng các Sếp cũng lựa chọn giải pháp Bốc Thuốc để chia thưởng! 3 phương án được lồng với nhau để chia. Người từ phương án A, kẻ lại nhận ở phương án B. Thông tin lộ ra ngoài, khối nhân viên đánh nhau vì con số được nhận bất đồng ^^
 
Hôm nay mới tìm lại được bài về thang bảng lương. Hồi đầu mới đi làm, chẳng biết cái gì, cứ như con gà mù, đọc đọc, tính tính mãi mà vẫn không hiểu. Hôm nay đọc lại thấy mình vẫn còn gà lắm lắm, tuy mắt có sáng hơn đôi chút nhưng vẫn còn lờ mờ. Thấy phục mấy anh/chị cũng tầm tuổi như mình thôi mà sao "siêu" thế, giải quyết công việc đâu vào đấy, gọn gàng, nhanh nhẹn. Sự học đúng là muôn đời.
 
hôm nay vua bi sếp sai đi bốc vác sax. sax. chết mất

moi ng oi cho minh tham gia các cuộc offline vơi nha,mà topic nay đã tổ chứ off chưa vậy, nếu chua hôm nào ta tổ chức nhé, ở kinh tế Quốc dân nha,
 
Hôm nay mới tìm lại được bài về thang bảng lương. Hồi đầu mới đi làm, chẳng biết cái gì, cứ như con gà mù, đọc đọc, tính tính mãi mà vẫn không hiểu. Hôm nay đọc lại thấy mình vẫn còn gà lắm lắm, tuy mắt có sáng hơn đôi chút nhưng vẫn còn lờ mờ. Thấy phục mấy anh/chị cũng tầm tuổi như mình thôi mà sao "siêu" thế, giải quyết công việc đâu vào đấy, gọn gàng, nhanh nhẹn. Sự học đúng là muôn đời.
Bạn ơi tớ cũng đang muốn tìm bài về thang bange luong mà chưa tìm đc ban gui cho to dc khong. hoặc cho tớ link nhé. Mail cua tớ là : phuonggiangkt47g@gmail.com
 
Ai ơi, giúp mình vào trang hồ sơ cá nhân của mình chút xíu được ko? cảm ơn rất nhìu đó. chỉ cần click vào đó được rùi.....:)
 
Nghĩ cũng buồn! Chỉ có 1 clich chuột thôi mà cũng ko thấy giúp mình gì hết. Tại mình tránh tạo nick ảo thôi, chứ ko thì đâu phải nhờ ntn:(((
 
Nghĩ cũng buồn! Chỉ có 1 clich chuột thôi mà cũng ko thấy giúp mình gì hết. Tại mình tránh tạo nick ảo thôi, chứ ko thì đâu phải nhờ ntn:(((

Có nhe, tui vừa click vào xem hồ sơ của bạn đó, thấy có chứng nhận "... đẹp trai" :004:
 
Tân trạng khó tả, bồ hồi, xúc động lẫn lộn nhiều thứ nũa ..., buồn cho cái cuộc đời này.
 
Đúng là cuộc sống. Thật chả hiểu con người ra sao nữa , lúc thế này, lúc thế khác ...
nghĩ lại quả thật mình thấy tiếc những lời khuyên chân thành cho họ, khi đó họ cảm ơn rối rít
Rồi sau đó chỉ vài động tác khác, họ lại quay ra nói mình thế này, thế nọ.
Mọi chuyện nghĩ sẽ trôi qua, chẳng để trong đầu làm gì, nhưng hôm nay cũng chỉ vì cái nút Dislike mà mình đọc lại bài cũ, tự nhiên lại thấy buồn cho họ. Haizzzzzz....
Mà thôi, đó là chuyện của họ, họ sống hay có làm sao đi nữa cũng chả liên quan gì đến mình, họ cư xử thế nào với mình thì mình sẽ cư xử lại với họ như vậy.
 
Tân trạng khó tả, bồ hồi, xúc động lẫn lộn nhiều thứ nũa ..., buồn cho cái cuộc đời này.

Tâm trạng sao thế em! Công việc mới thế nào rùi!
 
Đúng là cuộc sống. Thật chả hiểu con người ra sao nữa , lúc thế này, lúc thế khác ...
nghĩ lại quả thật mình thấy tiếc những lời khuyên chân thành cho họ, khi đó họ cảm ơn rối rít
Rồi sau đó chỉ vài động tác khác, họ lại quay ra nói mình thế này, thế nọ.
Mọi chuyện nghĩ sẽ trôi qua, chẳng để trong đầu làm gì, nhưng hôm nay cũng chỉ vì cái nút Dislike mà mình đọc lại bài cũ, tự nhiên lại thấy buồn cho họ. Haizzzzzz....
Mà thôi, đó là chuyện của họ, họ sống hay có làm sao đi nữa cũng chả liên quan gì đến mình, họ cư xử thế nào với mình thì mình sẽ cư xử lại với họ như vậy.

Lão đại lượng lên tí đê. Họ đối xử với mình thế nào thì mình cũng phải trước sau như một chứ! So bì làm gì cho nó mệt óc. Lão thoải mái thì lão cứ làm.

Còn cái vụ Nút Dislike em cũng thấy nó có vấn đề rồi ^^ Ở đời ai nói thẳng nói thật dễ bị oánh hội đồng lắm. Rõ ràng mình không thích là quyền của mình, bày tỏ thái độ cũng là chính kiến của mình. Thế mà người khác lại cho rằng không phải phép!!!
 
Back
Top