Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Sắp được đi chơi rồi! Thích ghê! Hi hi.
 
Kiểm 2 sợi dây, buộc 2 mí mắt trên và kéo lên trần nhà. Càng ngày "sức đề kháng" của mình càng kém. Hôm qua 12h lăn ra ngủ, sáng 6h30 dậy "cọ nhà vệ sinh", giờ thì....xong phim. Haizzzzzzzz
 
Kiểm 2 sợi dây, buộc 2 mí mắt trên và kéo lên trần nhà. Càng ngày "sức đề kháng" của mình càng kém. Hôm qua 12h lăn ra ngủ, sáng 6h30 dậy "cọ nhà vệ sinh", giờ thì....xong phim. Haizzzzzzzz
1h ngủ, 6h30 dậy, bắn gunny hít bùn ngủ =))
 
Giờ là lúc: Đi ăn cơm, xong rồi đi nộp báo cáo thuế, rồi đi chơi :)
 
Giờ là lúc: Đi ăn cơm, xong rồi đi nộp báo cáo thuế, rồi đi chơi :)

Nộp qua mạng đi bác chứ nắng thế này vác xác ra ngoài thì chắc tèo téo teo.
 
vừa đi cắt tóc về giờ chỉ còn thiếu bộ áo "cà sa" nữa là thành "Đường Huyền Trang" hu hu hu.
 
vừa đi cắt tóc về giờ chỉ còn thiếu bộ áo "cà sa" nữa là thành "Đường Huyền Trang" hu hu hu.

Đường Huyền Trang --> Quá đẹp trai , khà khà ... nhiều người mơ không được :036::036::036::036::036::036:
 
vừa đi cắt tóc về giờ chỉ còn thiếu bộ áo "cà sa" nữa là thành "Đường Huyền Trang" hu hu hu.

ái chà, bác có cần mua vài bộ để dành mặc đến khi tóc dài ra ko! em mua giúp cho!:028:
 
Chú mua hộ anh vài bộ, anh mặc lên ... Yên Tử :004:

em phục các bác thật đấy nhé! mùa thế này mà các bác chuộng cái sờ tai rất chi là nóng nực, đã vậy màu còn choi chói nữa chứ! hay là đó là mốt của mùa hè năm nay nhỉ!
 
Người ta cảm thấy hợp với bộ đó thì người ta mới mặc...anh mà mặc thì....

Cô này chả hỉu giề ?
Trời nóng thế này mặc loại thời trang đó gió lùa mí mát, chứ cứ chơi nguyên quần bò, áo thun thấy nóng chít người.
Được mặc loại đó toàn lụa tơ tằm, mát phải bít , khà khà ...
 
Cô này chả hỉu giề ?
Trời nóng thế này mặc loại thời trang đó gió lùa mí mát, chứ cứ chơi nguyên quần bò, áo thun thấy nóng chít người.
Được mặc loại đó toàn lụa tơ tằm, mát phải bít , khà khà ...

ah, cuối cùng thì em cũng hỉu ra dụng ý của bác! thế bác có dám bận bộ đó ra đường ko bác! hay chỉ để dành đi yên tử thui! nhớ cái quả đầu đường huyền trang nữa nghe bác, thế nó mới tông xuyệt tông chứ!:028:
 
Cô này chả hỉu giề ?
Trời nóng thế này mặc loại thời trang đó gió lùa mí mát, chứ cứ chơi nguyên quần bò, áo thun thấy nóng chít người.
Được mặc loại đó toàn lụa tơ tằm, mát phải bít , khà khà ...
anh nóng thì mặc quần đùi bằng lụa tơ tằm í. Cái đó không phải thời trang đâu, chỉ có người í mới thích thui hà...
 
anh nóng thì mặc quần đùi bằng lụa tơ tằm í. Cái đó không phải thời trang đâu, chỉ có người í mới thích thui hà...

Thôi, ngủ sớm đi em, mai phải bay vào trong Sài Gòn rồi đấy, còn giữ gìn sức khỏe vào đó xông pha với mí anh Zai tân Sì Ghềnh nữa chớ , khà khà
 
Thôi, ngủ sớm đi em, mai phải bay vào trong Sài Gòn rồi đấy, còn giữ gìn sức khỏe vào đó xông pha với mí anh Zai tân Sì Ghềnh nữa chớ , khà khà
Hí...hí..em về Hải Dương và mới vào rồi, hị..hị..em bây giờ sợ thật sự rùi...
 
Sửa lần cuối:
Cô này chả hỉu giề ?
Trời nóng thế này mặc loại thời trang đó gió lùa mí mát, chứ cứ chơi nguyên quần bò, áo thun thấy nóng chít người.
Được mặc loại đó toàn lụa tơ tằm, mát phải bít , khà khà ...

Khà khà mặc mỗi quần đùi thôi nhá bác gà ạ.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top