Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tự nhiên lại buồn .............................................
 
Ngày làm việc không thấy mệt. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn thích cái nghề kinh doanh này. Tôi làm ở đây chỉ cốt là để học hỏi kinh nghiệm thôi...
 
Một ngày căng thẳng, sáng 1 trận, chiều 1 trận, nảy lửa quá... xì khói. Phải thoát khỏi đây thôi...
 
Đầy đủ giấy tờ, mũ áo
Mất 300K cho cs cơ động tại đường Nguyẽn Phong Sắc kéo dài vì đi quá tấc độ, còn bắt mình cảm ơn vì như thế là rẻ rồi. Không thuộc luật quá tấc độ thì bị phạt thế nào đành chịu
 
Ngủ thôi, bibi anh em chúc ngủ ngon :ezpi_hear
 
Đầy đủ giấy tờ, mũ áo
Mất 300K cho cs cơ động tại đường Nguyẽn Phong Sắc kéo dài vì đi quá tấc độ, còn bắt mình cảm ơn vì như thế là rẻ rồi. Không thuộc luật quá tấc độ thì bị phạt thế nào đành chịu

Lần đầu đi sai làn đường cảnh sát quát phạt hơn triệu, choáng, rồi sau 1 hồi nói chuyện cứ giảm dần, giảm dần và chốt ở mốc cuối là 500k,hic! (lần đó là 28 tết âm nên dù có năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng bắt nộp đúng bằng ấy mới tha, đành chấp nhận thuơng đau, ko thì bị giữ xe đến qua tết thì chít)! Đến lần sau nữa cũng đi sai làn đường thì họ bảo phạt 300k theo luật mà họ nói (lần này thì các anh bảo thương tình viết cho cái biên bản là ko đội mũ bảo hiểm phạt 150k). Đến lần thứ 3 đi sai làn đường (hình như mình có truyền thống về cái này) bị phạt 200k
Vậy là cùng 1 lỗi đi sai làn đường mà 3 lần, 3 cảnh sát nói mức phạt khác nhau, bực. Rút kinh nghiệm phải trang bị chút kiến thức về luật giao thông, để lỡ ra đương bị mấy ông cảnh sát túm, quát giá cao quá thì còn biết đương mà lượng đi cửa sau.:052:
 
Sửa lần cuối:
Lâu lắm rồi hình như mình không còn thói quen viết nhật ký...Nhưng hôm nay...tự dưng buồn buồn...nên vào đây ghi lại cái ngày đặc biệt của mình...Tự chúc cho mình thêm một tuổi mới đầy nghị lực để vượt qua những sóng gió của cuộc đời...
21.08.11
 
Lâu lắm rồi hình như mình không còn thói quen viết nhật ký...Nhưng hôm nay...tự dưng buồn buồn...nên vào đây ghi lại cái ngày đặc biệt của mình...Tự chúc cho mình thêm một tuổi mới đầy nghị lực để vượt qua những sóng gió của cuộc đời...
21.08.11
Chúc mừng SN chị - chúc chị sức khỏe và cv luôn thuận lợi, đi qua những khó khăn trong cs.
Em & Hero vẫn nhớ chị.
Chị hết bệnh đau đầu chưa ạ? & em vẫn thích nick PNC của chị hơn.
http://www.webketoan.vn/forum/line/chuc-mung-sinh-nhat-chi-nhat-dieu-dieu-nhat-d-140616.html
 
Chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp, ngày mai trời lại sáng
 
TLX ơi! Chụp ảnh để nhìn mặt, đằng này cái ảnh pót lên nhìn thấy mỗi lưng?!

Người ta bảo đẹp thì khoe ra, xấu xa thì che lại mà. Thôi cứ để thiên hạ nhìn tóc (chớ ko phải lưng nha) cho an toàn. :angel::angel::angel:
 
chắc kiểu này sánh ngang với thị nở wa.

ơ..................đừng chê thị nở nhá các bác! thì nở thì đã có chí phèo nhìn!thế chắc điểm cũng cao mà!
 
Nếu vậy cho bạn 1đ là hố rồi. Thôi thì tính theo thang điểm 0đ -> -10đ.

Nói vậy thì chấm làm gì nữa, điểm âm nghĩa là không những không được gì mà còn bị phạt thêm nữa đấy. Trong khi cái xấu xa thì che lại này có phải do mình muốn là được đâu, sinh ra đã vậy rồi mà!
 
Nói vậy thì chấm làm gì nữa, điểm âm nghĩa là không những không được gì mà còn bị phạt thêm nữa đấy. Trong khi cái xấu xa thì che lại này có phải do mình muốn là được đâu, sinh ra đã vậy rồi mà!

Bạn hãy chụp hình lại đi. Hãy đưa mặt ra:drummer:
 
Bạn hãy chụp hình lại đi. Hãy đưa mặt ra:drummer:

Hihi, sợ lắm, chụp rồi đưa ra, nhỡ anh em chạy mất dép thì iem đây không chịu trách nhiệm được, các bác thông cảm! :049:
 
Không có phụ nữ xấu, chỉ sợ không đủ thịt cá xấu cho phụ nữ ăn!
 
Back
Top