
Đợt CTXH vừa rồi có một điều lạ là mình có "quà" mang về. Các bạn biết tại sao không ?
Khi nói đến các họat động bác ái, CTXH người ta cũng hay nói về việc cho cá hay cho cần câu. Đa phần chúng ta khi nghĩ đến CTXH là nghĩ đến việc quyên góp tiền bạc, vật dụng, quần áo, ... . Tầm lòng của chúng ta như thế là rất thiết thực và đáng quý đối với những người anh em kém may mắn. Tuy nhiên, ở đây mình muốn đề cập đến một khía cạnh khác là chúng ta làm thế nào tạo điều kiện ban đầu giúp những người có khả năng có thể tự nuôi sống vì sự giúp đỡ của chúng ta chỉ có giới hạn và họ cũng không mặc cảm vì vô dụng.
Mình chắc là nếu nhiều người cùng góp tay chúng ta sẽ có những phương cách hữu hiệu.
Hôm nay mình xin đề xuất một chương trình quyên góp những linh kiện máy tính cũ.
Chúng ta lúc nào đó sẽ nâng cấp máy tính và việc này ngày càng thường xuyên hơn. Đối với chúng ta những linh kiện ấy dù không hư cũng trở nên vô dụng vì không đáp ứng như cầu công việc. Tuy nhiên, đối với các em mới ban đầu làm quen máy tính, học tin học văn phòng thì nó vẫn hữu ích. Vì thế mình đề nghị nếu có thì góp lại cho CLB AET, mình sẽ bỏ công ráp nó lại và hòan chỉnh cung cấp cho các em.
Hôm đấy "quà" ở Nhà tình thương Têphan mình mang về chính là một máy tính cũ Pentium-S 166, 32MB. Mình đã thay thế bổ sung và bây giờ đã có một máy Ce 500, 128+32MB có thể chạy dược win98 và office 2000 như thế là quá đủ đối với một em học sinh phổ thông.
Ở đấy có em ao ước có máy để học đồ họa nhưng mình chưa dám hứa, các bạn có hỗ trợ mình không ?
Khi nói đến các họat động bác ái, CTXH người ta cũng hay nói về việc cho cá hay cho cần câu. Đa phần chúng ta khi nghĩ đến CTXH là nghĩ đến việc quyên góp tiền bạc, vật dụng, quần áo, ... . Tầm lòng của chúng ta như thế là rất thiết thực và đáng quý đối với những người anh em kém may mắn. Tuy nhiên, ở đây mình muốn đề cập đến một khía cạnh khác là chúng ta làm thế nào tạo điều kiện ban đầu giúp những người có khả năng có thể tự nuôi sống vì sự giúp đỡ của chúng ta chỉ có giới hạn và họ cũng không mặc cảm vì vô dụng.
Mình chắc là nếu nhiều người cùng góp tay chúng ta sẽ có những phương cách hữu hiệu.
Hôm nay mình xin đề xuất một chương trình quyên góp những linh kiện máy tính cũ.
Chúng ta lúc nào đó sẽ nâng cấp máy tính và việc này ngày càng thường xuyên hơn. Đối với chúng ta những linh kiện ấy dù không hư cũng trở nên vô dụng vì không đáp ứng như cầu công việc. Tuy nhiên, đối với các em mới ban đầu làm quen máy tính, học tin học văn phòng thì nó vẫn hữu ích. Vì thế mình đề nghị nếu có thì góp lại cho CLB AET, mình sẽ bỏ công ráp nó lại và hòan chỉnh cung cấp cho các em.
Hôm đấy "quà" ở Nhà tình thương Têphan mình mang về chính là một máy tính cũ Pentium-S 166, 32MB. Mình đã thay thế bổ sung và bây giờ đã có một máy Ce 500, 128+32MB có thể chạy dược win98 và office 2000 như thế là quá đủ đối với một em học sinh phổ thông.
Ở đấy có em ao ước có máy để học đồ họa nhưng mình chưa dám hứa, các bạn có hỗ trợ mình không ?