X
Em chào các bác, có việc này em cứ ngại nhưng bố đứa cháu em nó cứ nhờ, em đành xin sự ủng hộ của các bác. Số là cháu em tham gia bình chọn trên ngoisao.net, mục tiêu gấu bông. Thank các bác trước!
Xin giới thiệu về cháu em một chút: cháu tên là Susu, tên thật là Minh Hà (tên này em đặt vì nó giản dị); nó được 2 tuổi rồi; rất yêu mèo (hàng ngày em dạy nó phải chào mèo, ạ mèo); sợ ông cáo (cả nhà chẳng ai trị nổi nó nên mọi người đành nhờ một thế lực siêu nhiên là ông cáo trị hộ, có hôm gần nhà có đám ma kèn trống nổi lên nó tưởng là ông cáo đến nó cầm sữa uống vội, miệng quýnh lên: ông cáo ơi, cháu uống sữa rồi, ông đừng bắt cháu); nó chưa có em nhưng lại rất "bà chị", mỗi khi em bé nhà bên cạnh khóc nó hét lên "em Diệp ơi, chị đây"; cháu đặc biệt thích chơi trốn tìm; cháu rất hay hỏi: cái gì đây? của ai?cô ăn gì đấy (rõ ngại, em thường trả lời là em uống thuốc cho nó đỡ đòi)? cô làm gì đấy? cô đi đâu đấy? cho cháu đi với...nói chung là nó talkative!
Em đã nghĩ chơi thế này là tiểu xảo, em giới thiệu về nó một chút các bác xem được thì vote cho cháu, cho nó đỡ tủi, nó có gấu bông chơi em cũng đỡ được tiền mua quà tết (em đang thất nghiệp, đói rách lém).
Em quên mất, đường link đây ạ: http://ngoisao.net/News/StarTeen/Be-xinh/2005/12/3B9B50F5/
Em cảm ơn các bác nhiều nhiều!
Xin giới thiệu về cháu em một chút: cháu tên là Susu, tên thật là Minh Hà (tên này em đặt vì nó giản dị); nó được 2 tuổi rồi; rất yêu mèo (hàng ngày em dạy nó phải chào mèo, ạ mèo); sợ ông cáo (cả nhà chẳng ai trị nổi nó nên mọi người đành nhờ một thế lực siêu nhiên là ông cáo trị hộ, có hôm gần nhà có đám ma kèn trống nổi lên nó tưởng là ông cáo đến nó cầm sữa uống vội, miệng quýnh lên: ông cáo ơi, cháu uống sữa rồi, ông đừng bắt cháu); nó chưa có em nhưng lại rất "bà chị", mỗi khi em bé nhà bên cạnh khóc nó hét lên "em Diệp ơi, chị đây"; cháu đặc biệt thích chơi trốn tìm; cháu rất hay hỏi: cái gì đây? của ai?cô ăn gì đấy (rõ ngại, em thường trả lời là em uống thuốc cho nó đỡ đòi)? cô làm gì đấy? cô đi đâu đấy? cho cháu đi với...nói chung là nó talkative!
Em đã nghĩ chơi thế này là tiểu xảo, em giới thiệu về nó một chút các bác xem được thì vote cho cháu, cho nó đỡ tủi, nó có gấu bông chơi em cũng đỡ được tiền mua quà tết (em đang thất nghiệp, đói rách lém).
Em quên mất, đường link đây ạ: http://ngoisao.net/News/StarTeen/Be-xinh/2005/12/3B9B50F5/
Em cảm ơn các bác nhiều nhiều!
Sửa lần cuối: