juzi nói:
Mình mới bắt đầu tham gia webketoan, mình cũng đã đọc qua nội quy của web. Nhưng mình vẫn muốn hỏi thật sự các bạn có TỒN TẠI thật ko, và cho mình góp ý kiến là sao web ko để một mục riêng dành cho các bạn có thể tâm sự những vấn đề về cuộc sống xung quanh.
Các bạn hãy cho mình biết các bạn đang ở đó không...
Bạn ơi! Trăm nghe không bằng một thấy. Cứ phải tự mình đi tìm hiểu thì mới tin tưởng được. Chứ nhiều khi nghe nói, hay nhìn ảnh có khi cũng chưa được tin tưỡng đâu. (nói thật chứ không phải khích). Để hiểu rỏ thì bạn cứ đến những địa chỉ mà diễn đàn post lên kiểm tra một vài thông tin thì bạn sẽ yên tâm khi tham gia.
Kể bạn nghe nhé! Khi tôi mới tham gia được vài ngày tôi đã tham gia nhóm CTXH rồi, lần đầu tiên tôi gặp mọi người để bàn bạc kế hoạch đi thăm trại người già ở Thạnh Lộc, bạn biết AET hẹn địa điểm gặp nhau ở đâu không? Trước cổng CV Lê Văn Tám. Tôi mang càng tôm đến đó, mà thực sự tôi chả biết web kế toán này gồm những thành viên như thế nào. Đọc bài tôi cảm nhận "an toàn" nên tôi đến, nhưng thực sự cũng chấp nhận 1 chút rủi ro ( nếu bị lừa cùng lắm tôi mất chiếc xe, còn cái mạng quèn của tôi có cho chó nó cũng khg nhai nổi).
Rồi cái nhóm AET trở nên thân thiết với tôi. Các buổi offline rất vui, những bài tường thuật của chúng tôi toàn là sự thât chứ không phải hư cấu và tưởng tượng đâu.
Còn về cái mục tâm sự thì có đó bạn ạ, trong đó còn có một topic "Tâm sự của người làm kế toán" mọi người buồn vui có thể chia sẻ nhau, hay topic " Bạn biết web kế toán như thế nào" các bạn kể lại ttrường hợp của mình. Thành viên nào muốn có sự gắn bó và giao lưu với các thành viên của các miền đất nước thì sẽ để lại thông tin thật để mọi người tiện liên lạc trao đổi. Còn thành viên nào chỉ muốn đọc thôi thì sẽ không để lại cách liên lạc thuận tiện.
Chúc bạn một năm mới nhiều niềm vui, có nhiều bạn mới tốt.