O
Thư cảm ơn gửi nhà báo 8 Sami
Thay mặt cho các thành viên WKT HP (đặc biệt là các mem nữ :biggrin: ) xin trân trọng cảm ơn phóng viên báo 8 Sami đã không quản đường sá xa xôi tới tham dự và viết phóng sự về buổi liên hoan chia tay của các mem HP với BB. Đây quả là niềm vinh hạnh lớn lao đối với chúng tôi!
Phải công nhận rằng óc quan sát của anh thật là tinh tế, bài phóng sự của anh đã khiến chúng tôi hết sức xúc động, vì nó đã thể hiện 1 điều rằng anh đã thấu hiểu tâm trạng của chúng tôi hôm đó, cũng như rất hiểu về con người HP nói chung. Chúng tôi, những người con của thành phố biển, nên hơi thở và tính cách mạnh mẽ của biển đã hoà quyện vào cùng với chúng tôi. Chúng tôi cũng có 1 phần xương thịt của những người dân biển “ăn sóng, nói gió”, tính cách bộc trực. Và chúng tôi luôn luôn tự hào vì điều đó!
Dù rằng sự thật cũng có hơi phũ phàng, nhưng chúng tôi cũng hết sức hiểu và thông cảm với anh, với cương vị của 1 phóng viên báo 8 thì anh chỉ có thể nói lên sự thật chứ không thể làm điều gì khác trái với lương tâm nghề nghiệp của 1 người viết báo 8.
Cuối cùng, xin kính chúc anh mạnh khoẻ, hạnh phúc và ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp 8 của mình.
Trân trọng!
TM các thành viên WKT HP,
Orchidvn.
Thay mặt cho các thành viên WKT HP (đặc biệt là các mem nữ :biggrin: ) xin trân trọng cảm ơn phóng viên báo 8 Sami đã không quản đường sá xa xôi tới tham dự và viết phóng sự về buổi liên hoan chia tay của các mem HP với BB. Đây quả là niềm vinh hạnh lớn lao đối với chúng tôi!
Phải công nhận rằng óc quan sát của anh thật là tinh tế, bài phóng sự của anh đã khiến chúng tôi hết sức xúc động, vì nó đã thể hiện 1 điều rằng anh đã thấu hiểu tâm trạng của chúng tôi hôm đó, cũng như rất hiểu về con người HP nói chung. Chúng tôi, những người con của thành phố biển, nên hơi thở và tính cách mạnh mẽ của biển đã hoà quyện vào cùng với chúng tôi. Chúng tôi cũng có 1 phần xương thịt của những người dân biển “ăn sóng, nói gió”, tính cách bộc trực. Và chúng tôi luôn luôn tự hào vì điều đó!
Dù rằng sự thật cũng có hơi phũ phàng, nhưng chúng tôi cũng hết sức hiểu và thông cảm với anh, với cương vị của 1 phóng viên báo 8 thì anh chỉ có thể nói lên sự thật chứ không thể làm điều gì khác trái với lương tâm nghề nghiệp của 1 người viết báo 8.
Cuối cùng, xin kính chúc anh mạnh khoẻ, hạnh phúc và ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp 8 của mình.
Trân trọng!
TM các thành viên WKT HP,
Orchidvn.

