Hải Phòng ngày tất niên và kế hoạch gặp mặt đầu xuân Bính Tuất

  • Thread starter hvtgroup
  • Ngày gửi
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
Thư cảm ơn gửi nhà báo 8 Sami

Thay mặt cho các thành viên WKT HP (đặc biệt là các mem nữ :biggrin: ) xin trân trọng cảm ơn phóng viên báo 8 Sami đã không quản đường sá xa xôi tới tham dự và viết phóng sự về buổi liên hoan chia tay của các mem HP với BB. Đây quả là niềm vinh hạnh lớn lao đối với chúng tôi!

Phải công nhận rằng óc quan sát của anh thật là tinh tế, bài phóng sự của anh đã khiến chúng tôi hết sức xúc động, vì nó đã thể hiện 1 điều rằng anh đã thấu hiểu tâm trạng của chúng tôi hôm đó, cũng như rất hiểu về con người HP nói chung. Chúng tôi, những người con của thành phố biển, nên hơi thở và tính cách mạnh mẽ của biển đã hoà quyện vào cùng với chúng tôi. Chúng tôi cũng có 1 phần xương thịt của những người dân biển “ăn sóng, nói gió”, tính cách bộc trực. Và chúng tôi luôn luôn tự hào vì điều đó!

Dù rằng sự thật cũng có hơi phũ phàng, nhưng chúng tôi cũng hết sức hiểu và thông cảm với anh, với cương vị của 1 phóng viên báo 8 thì anh chỉ có thể nói lên sự thật chứ không thể làm điều gì khác trái với lương tâm nghề nghiệp của 1 người viết báo 8.

Cuối cùng, xin kính chúc anh mạnh khoẻ, hạnh phúc và ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp 8 của mình.

Trân trọng!

TM các thành viên WKT HP,
Orchidvn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

toilatoi

Guest
13/10/05
53
0
0
thien dang
sami nói:
Misa nào vậy ta.??????!!!!!!?????
Em là tôi ơi, sami đâu có nói ế đâu, mà chỉ vì mang tiếng của Bim nên.... :lol:
Misa không phải là tên anh mà sao anh trả lời?Đấy là tự anh nhận mình với cái tên đó đấy nhé,chứ em không có nói anh tên như vậy đâu đấy.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Hic, em có ý kiến chị Orchidvn gia nhập báo 8 đê. Viết bài hay quá ...... :1luvu:
 
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
Bim Bim nói:
Hic, em có ý kiến chị Orchidvn gia nhập báo 8 đê. Viết bài hay quá ...... :1luvu:

Bim à, chị cũng muốn gia nhập lắm nhưng lại sợ không kham nổi vì thời gian chị kẹt lắm, không viết bài thường xuyên các bác ý mà cúp lương thì... :biggrin:
 
T

trantamsb

Guest
15/2/06
4
0
0
Hai phong
hoahth80 nói:
Có lẽ nào bạn là người HP mà lòng nào lại gọi đường Lạch Tray là quê thía???:lol:
Ui bạn hiểu lầm ý tớ rồi ! Tớ sinh tại Lạch Tray thì phải gọi là quê chứ (quê hương chứ không phải Nhà quê đâu).

Gốc phượng kỉ niệm

Dưới gốc phuợng khắc ghi bao kỉ niệm
Ánh mắt trao e ấp thủa ban đầu
Nhành phuợng đỏ thắm hồng dòng lưu bút
Những tháng ngày ấm áp ta bên nhau

Dưới gốc phuợng vu vơ lời sỏi hát
Thảm cỏ xanh ngả tím duới nắng chiều
Anh lặng lẽ tìm dấu xưa xót lại
Viết bài thơ về ngày tháng năm nao

Dưới gốc phuợng kỉ niệm xưa mới mãi
Tuổi học trò đẹp mãi ở trong tim
Mái ngói đỏ bầy sẻ nâu ríu rít
Chốn bình yên nơi đó anh có em.


Dưới gốc phuợng kỉ niệm xưa mới mãi
Tuổi học trò đẹp mãi ở trong tim
Mái ngói đỏ bầy sẻ nâu ríu rít
Chốn bình yên nơi đó anh có em.
:two:
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
trantamsb nói:
Ui bạn hiểu lầm ý tớ rồi ! Tớ sinh tại Lạch Tray thì phải gọi là quê chứ (quê hương chứ không phải Nhà quê đâu).



Bạn nói thế là không đúng, tỷ dụ như tớ sinh ở nhà hộ sinh Ba ĐÌnh - HN thì chẳng lẽ quê tớ lại ở Ba Đình à, nên tớ chắc bạn không phải là người HP rồi :biggrin:
 
P

phuongthanh_8384

Guest
sami nói:
Sau khi đã ổn thỏa với mớ dữ liệu đã ghi âm và chụp ảnh gửi về tổng hành dinh báo 8, tôi điện thoại cho Bim xem tình hình thế nào. Vẫn giọng cười phớ lớ, Bim nói vẫn đang chờ tôi tại số nhà 123 chợ Cột đèn cùng một số mem khác. Nhanh chóng, tôi vẫy taxi quay trở lại. Với sự vui mừng âm ỉ trong lòng, gần chục mem đã dọn sạch sành sanh khá nhiều đồ đạc mất 3 tiếng đồng hồ mới nấu nướng xong. Mặt mũi ai nấy cũng vui mừng hả hê khi sắp kết thúc những ngày tháng khó chịu của mình. Hyper vẫn đàn, có lẽ còn hay hơn cái lúc đánh đàn bên cạnh bếp lửa hồi chiều. Mặt gã giãn ra, chiều sung sướng lắm. Anh em phụ họa vào hòa chung niềm vui của hắn. À, còn rượu. Tôi được thưởng thức thứ rượu đặc biệt của các mem HP pha chế. Nó mang tên “niềm vui mới chớm”, thứ rượu uống vào mà cứ muốn uống mãi, vì mãi mà không say được. Lách tách vài kiểu hình, mọi người đề nghị nên ra Karaoke để tiếp nối niềm vui hôm nay, không nên dừng lại. Và BlueStar là quán mà mọi người đề nghị nên đến. Thứ nhất, nó gần nhà Orchidvn. Thứ hai, nó cũng giông giống Biển gọi – một vũ trường hoành tráng tại Hải phòng – có một không gian khá thoáng, có thể tha hồ mà nhảy nhót nếu muốn. Lúc này, có thêm sự gia nhập của Dũng – một cán bộ thanh tra của thuế Hải phòng. Bim ghé vào tai tôi, ri rỉ:
- Sami ơi, Dũng đẹp trai chưa kìa.
Quả thật, nhìn qua Dũng, thấy hắn mình cũng mê, nói chi đến Bim. Cặp mắt Bim như đờ ra, thỉnh thoảng liếc liếc. Thông tin mà tôi tìm được về cái mê giai của Bim đến giờ này được khẳng định 100% là sự thật. Từ lúc đó, Bim lúc nào cũng khoén khuáy đứng gần Dũng. Anh chàng này hiền thấy sợ, cứ tảng lờ như không hề biết gì đến Bim. Thất vọng tràn trề, Bim đứng lên hát cho vơi đi tất cả mọi nỗi buồn khiến mọi người đều man mác. Trong một phút thăng hoa, thấu hiểu hoàn cảnh của cám mem nữ của WKT Hải phòng, tôi đứng lên nhảy nhót. Tất cả chỉ để làm vơi đi nỗi tức giận của các mem nữ dành cho Bim. Có lẽ cũng có một phần tác dụng, chính vì vậy, đến khi nhận ra thời gian đã sắp về đến số 0, mọi người mới chợt tỉnh ra. Nhanh chóng góp tiền trả cho chủ quán, tất cả đều vui mừng bắt tay Bim chia tay. Tất cả đều chúc Bim thượng lộ bình an. Bầu trời đêm Hải phòng như sáng bừng lên, có lẽ như một ngày mới sắp bắt đầu. Một ngày sẽ không còn Bim ở Hải phòng nữa. Tất cả đều cầu chúc cho các mem Sài gòn sẽ không có những ngày buồn. Trước khi ngủ, tôi cũng cầu chúc như vậy.
Hải phòng ngày sắp vui
Anh Sami tường thuật nghe cảm động kinh khủng, lúc đầu em tưởng Sami là con gái cơ :biggrin: Anh Sami sống ở đâu vậy? Anh add nick em vào nhưng em lỡ tay deny mất, hì.. Hy vọng là lần offline gần đây nhất, em có thể được gặp mặt mọi người.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
49
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Hình như WKTers Hải Phòng có thêm vài nhân vật mới????
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Chúc mừng Sinh nhật chị Thảo !!!
Em ở xa nên không có quà, chỉ có hun môi xa gửi chị nè. Chúc chị bước sang tuổi mới gặp nhiều niềm vui bất ngờ, thành công & hạnh phúc mới. Năm mới có tình hình ...mới thông báo cho anh em chị nhá :1luvu:
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
49
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Ơ, thế vụ sinh nhật này thế nào? Có ai đầu tàu kô? Cho đi với.
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
"Vụ này " thế nào nhỉ các Bác ?
 
P

phuongthanh_8384

Guest
HyperVN nói:
Hình như WKTers Hải Phòng có thêm vài nhân vật mới????
Hải Phòng có nhiều nhân tài kế toán mà anh, hehhe... Mà có thêm nhiều người mới càng vui chứ sao hả anh?
 
P

phuongthanh_8384

Guest
Sinh nhật chị Thảo là ngày bao nhiêu vậy? Có phải chị Thaohp không ạ? Vụ này Karaoke đi các bác.
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Các thành viên WKT Hải phòng thân mến !
Hôm nay tôi long trọng tuyên bố :
Ngày 25 tháng 2 cách đây mấy chục năm về trước có một chị gái chào đời. Bởi thế hôm nay là ngày sinh nhật của chị - chị mà mấy chục năm trước khóc tu tu ấy.
Sáng nay anh HVT ( Anh Hưng ) có nhắn tin cho mình là anh ấy đang đi công tác nên không thể về được chỉ có thể nói chuyện qua ca khúc lời của gió mà thôi .
Còn mình cũng rất tiếc là hôm nay mình bận việc gia đình và chuẩn bị đi công tác Hà Nội và Thanh Hoá vào chiều nay và sáng mai do đó mình không thể đến dự sinh nhật của chị Thanh252vn được. Mình không đủ tuổi hát "lời của gió" như anh HVT thì mình đành phải chuyển sang "lời của nắng" vậy.
Em chúc chị Thanh một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc!
Em và anh Hưng sẽ phục thù vụ bỏ lỡ sinh nhật này vào một ngày không xa khi đó sẽ tổ chức sinh nhật tập thể cho các thành viên của Hải phòng đã đến ngày nhưng chưa tổ chức được. ( tính thời gian từ tết năm nay trở đi ). Hiện tại theo em được biết đã có hai thành viên là chị Thảo và chị Thanh . Nếu sau này có phát sinh thêm ai mình "tập hợp và phân bổ cùng với khấu hao " một lần cho gọn.
Một lần nữa chúc chị Thanh và mọi người sinh nhật vui vẻ.
"Tiếng sóng biển" chào tạm biệt mọi người!
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Chu

Chúc mừng Sinh nhật chị !:1luvu:

Tiếc quá, hôm nay mems HP kara mà em hông được tham gia, hixhix. Hum nay không có BB, HVT, Huy...hì hì...nhưng chắc chắn sẽ có 1 bữa tiệc sinh nhật vui vẻ. Chúc chị Thanh mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống và sớm có tin vui nhá ( câu này hix chúc hầu hết các chị iu quý ):banana:
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Chúc "em' Thanh sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi mới nhiều niềm vui mới ...:nature014 :flowersun .( Hôm nay mới nhận ra rằng mình hơn tuổi em hìhìhì )
To Huy: Chị không đồng ý vụ " tập hợp và phân bổ cùng với khấu hao"đâu nhé.
 
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
Happy birthday to Thanh252vn!!!

Chúc em cứ mãi xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời như thế nhé!

(Suýt nữa thì mình bỏ lỡ mất vụ sinh nhật này. Đang buồn... vào đọc bài diễn văn chúc mừng sinh nhật của Lequanghuy mà quên hết cả buồn :biggrin:. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã làm mình lại thấy vui!)
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
@ Hyper: Anh ui, nick của anh Dũng " đẹp dzai " ở WKT là gì vậy anh ui???
 
T

thanh252vn

Trung cấp
28/3/04
105
1
16
45
Hải Phòng
Em không biết nói gì ngoài lời CẢM ƠN chân thành đến mọi người
(Nghe hơi sáo nhỉ, nhưng thật lòng đấy.Hichic)
To all: Chắc chắn là phải có bữa tiệc chung cho tất cả nhé.

 
P

phuongthanh_8384

Guest
Chị Thanh ơi, tường thuật lại vụ hôm đó đi chị. Hôm đó em " chim cú" không chịu được. Để em kể các bác nghe nhé. 2h30' trưa hôm 25/02/06. Đang ngon giấc thì chuông ĐT kêu: " Em ơi, tối nay sinh nhật Thanh, 8h ở Karaoke Nam Dương, em đi nhé"( em chẳng bít là bác nào, nhưng nghe giọng cực dễ thương, mà nghe đến Karaoke là em tỉnh ngủ hẳn, hehhe). Sau đó em hỏi một câu rất chi là" bệnh nghề nghiệp": " Chị ơi, thế thì mỗi người đóng bao nhiêu tiền hả chị?". Bây giờ nghĩ lại thấy mình nhanh nhảu đoảng ghê gớm.
Tối đó , em đang hí hửng chuẩn bị dắt xe ra ngoài thì con xe của em tự nhiên dở chứng, bực quá, dắt mãi mới ra đến ngoài hàng sửa xe cách nhà em tương đối xa,nhắn tin cho anh Huy định xin 1 xuất xe ôm thì anh kêu đang đi công tác. Lúc đó bực đến phát khóc, vì đây là lần đầu tiên em offline cùng WKT HP, sửa xe xong cũng là hơn 9h. Chán! Nghĩ đến lúc mọi người đang hát hò vui vẻ là thế , em chỉ biết nói một câu" TIẾC....THÈM..."
Nhưng dù sao thì em cũng xin chúc chi Thanh thêm 1 tuổi mới với nhiều thành công mới. Lần sau nhất định em sẽ đi. Tuy em cũng chỉ mới tham gia vào WKTHP thôi, nhưng cảm thấy rất quý mọi người. Vì tất cả đều rất hoà đồng. Chúc mọi người luôn vui vẻ!
 

Xem nhiều