Offline dạo này có vẻ ế...?

  • Thread starter ngocanh291182
  • Ngày gửi
N

ngocanh291182

Trung cấp
Câu hỏi gì NA cần trả lời Bác NAm nhẩy? Nha Trang hả, vô tư đi, nhưng vô quan trọng là có gặp Bác NAm không đã chứ, heeeeeeeeeê.
VẬt chất hả? ai chẳng xem trọng nó nhỉ, hay BÁc NAm nói la BÁc không thích vật chất mô, chỉ cần tinh thần thôi, mà BÁc nên nhớ câu " Có thực mới vực được đạo " đó nhé, nếu BÁc không muốn vật chất thì sao BÁc có mặt tại Ctyu\ của Bác và làm sao quen đưọc NA nhẩy, cũng vì 2 chữ " làm để có lương " thôi mà và để phục vụ cho cuộc sống. Sống trên đời này BÁc đừng tách 2 chữ Vật chất và Tiinh Thần ra Bác nhé...........
Đa nghi? sao lại không nhỉ, con người không đã nghi thì sẽ là người bất thường rùi, nếu một ngày đẹp trời bất chợt có 1 người đến và nói " Em yêu bác Nam" thì Bác có tin hay la nghi ngờ nhỉ....đừng nói là............
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
ngocanh291182 nói:
Quà khuyến mãi nagỳ Tết hả? nghe có vẻ nguy hiểm quá, vì toàn là thanh lý thì phải, hay bÁc NAm nhà ta là hàng tốn đọng vậy nhỉ, phải có vụ kiểtm tra mới đưọc xem có đảm bảo Izo 3000 không?

To PTN: Tội nghiệp PTN quá- trai trẻ, tốt bụng, vui tính, lắm tài mà bị nghi ngờ là hàng tồn kho. Hic hic! Lại còn phải "được" kiểm tra xem có bảo đảm Izo3000 (mà Izo 3000 là gì vậy Nam?). Chừng nào kiểm tra xong cho chị nghía qua tờ giấy kết quả dzí.

Nói nhỏ: Bây giờ không cần bà già này giúp rồi, đúng không?:two:
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
ngocanh291182 nói:
Câu hỏi gì NA cần trả lời Bác NAm nhẩy? Nha Trang hả, vô tư đi, nhưng vô quan trọng là có gặp Bác NAm không đã chứ, heeeeeeeeeê.
VẬt chất hả? ai chẳng xem trọng nó nhỉ, hay BÁc NAm nói la BÁc không thích vật chất mô, chỉ cần tinh thần thôi, mà BÁc nên nhớ câu " Có thực mới vực được đạo " đó nhé, nếu BÁc không muốn vật chất thì sao BÁc có mặt tại Ctyu\ của Bác và làm sao quen đưọc NA nhẩy, cũng vì 2 chữ " làm để có lương " thôi mà và để phục vụ cho cuộc sống. Sống trên đời này BÁc đừng tách 2 chữ Vật chất và Tiinh Thần ra Bác nhé...........
Thôi thì tui hiểu rồi. sẽ kết hợp cả 2 lại cho thuần nhất nhé...
ngocanh291182 nói:
Đa nghi? sao lại không nhỉ, con người không đã nghi thì sẽ là người bất thường rùi, nếu một ngày đẹp trời bất chợt có 1 người đến và nói " Em yêu bác Nam" thì Bác có tin hay la nghi ngờ nhỉ....đừng nói là............
chấp nhận luôn, hy vọng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho người đó ... (đạon này chắc không bao giờ xảy ra đâu Ngọc Anh ơi!!! Nghĩ mà "thèm" ghê). Nam có đi Nha Trang đấy nhá, còn có gặp được NA hay không thì chờ vào "duyên phận" :1luvu:

Gửi Chị Thắm : Hic, chứng nhận này áp dụng trong tương lai nhưng trên sao hỏa ạ. Và, xin cám ơn chị vì lời khen hehe, nghe mà cứ như nói người khác hổng phải em.... Và em vẫn cần chị giúp nhiều lắm ạ, càng nhiều càng tốt... (phải tranh thủ chứ nhỉ?)
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
NAm ơi là Nam, nếu Nam nới là tùy Duyên phận thì ôi thôi thôi, ai dám vào theo lời mời vô cùng " chân thành mà phức tạp " của bác nhỉ, chị Xuân Tham có đồng ý không nè? nkeeiru này là ý bác Nam muốn" mời thì chẳng qua là mời vậy chứ đừng hòng tui còn phải lo vợ con nữa chứ ai rãnh mà tiếp mấy bà wkt "heeeeeeê
 

Xem nhiều