Em không nhớ rõ là cafe ZIP ở số bao nhiêu nhưng nó nằm ở ngã tư Bùi Thị Xuân và Tô Hiến Thành. Quán cafe này có 5 tầng, có cả chỗ cho 2 người riêng tư (cái chỗ này chỉ giành cho các đôi thui chị à), có chỗ cho web ta khu vực này tụ họp.XIANGQIANG nói:Vụ này hay đây, Cafe Zip ở đâu thế nhỉ?
Xung quanh mạn Bờ Hồ, bà con nhà ta cũng có vẻ nhiều đấy. Mà cũng có nhiều quán cafe nữa. Tụ tập đê...
Ngồi đấy hơi bị nhỏ, nếu có 7,8 người là quá tải và nhất là ai cũng đòi nhìn ra hồ gươm thì sao? Với lại đó là khu Hoàn Kiếm rồi, không đủ tiêu chuẩn. Nơi đây chỉ lãng mạn cho cặp đôi thôi, đông người không được.Hieu_Bravo nói:Nếu HB được lựa chọn, HB sẽ chọn quán Cafe Phố Cũ, nằm ở đường Hàng Gai (địa chỉ không nhớ lắm-hình như số 9 thì phải???). HB thích nhất ngồi trên tầng cao nhất (trèo lên hơi mỏi chân) nhưng được nhìn thấy một góc hồ Gươm -> đẹp lắm.
Cafe Zip ở 58 Bùi Thị Xuân, ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi không ở đó.XIANGQIANG nói:Vụ này hay đây, Cafe Zip ở đâu thế nhỉ?
Xung quanh mạn Bờ Hồ, bà con nhà ta cũng có vẻ nhiều đấy. Mà cũng có nhiều quán cafe nữa. Tụ tập đê...
Không phải đâu, chẳng qua là chịu khó tìm hiểu một chút, "thâm nhập" thực tế một chút là biết liền à. Đúng không nhỉ? mình lại được cái đoán mò rồintm nói:To tranchan79
Có phải ngày xưa tranchan làm phục vụ bàn kiểu.....chạy xô ở các quán cafe ko sao thấy ở đâu cũng biết vậy :wall:
ơ hay nhỉ! ơ tài nhỉ! sao lại biết chính xác thế nhỉ?ntm nói:To tranchan79
Có phải ngày xưa tranchan làm phục vụ bàn kiểu.....chạy xô ở các quán cafe ko sao thấy ở đâu cũng biết vậy :wall:
11 Hàng Gai :1luvu:Hieu_Bravo nói:Nếu HB được lựa chọn, HB sẽ chọn quán Cafe Phố Cũ, nằm ở đường Hàng Gai (địa chỉ không nhớ lắm-hình như số 9 thì phải???). HB thích nhất ngồi trên tầng cao nhất (trèo lên hơi mỏi chân) nhưng được nhìn thấy một góc hồ Gươm -> đẹp lắm.
Bác này hay thật em chỉ hỏi đùa thôi, em biết Bác từ lâu rồi, có còn nhớ em ko, đồng nghiệp chạy xô đây...dạo trước mấy lần chạy bàn Bác đều làm đổ cafe vào khách là gì..:lol: Con miu miu nhà Bác dạo này khoẻ không. Hay đói quá Bác thịt mất nó rồi. Lâu rồi không gặp ko biết Bác có GIÀ và XẤU đi nhiều ko, em vẫn như xưa Xinh Xắn Dễ Thương :wall:tranchan79 nói:ơ hay nhỉ! ơ tài nhỉ! sao lại biết chính xác thế nhỉ?
Ô hay nhỉ! ô tài nhỉ! Thế sao mà mình lại không biết nhỉ?ntm nói:Bác này hay thật em chỉ hỏi đùa thôi, em biết Bác từ lâu rồi, có còn nhớ em ko, đồng nghiệp chạy xô đây...dạo trước mấy lần chạy bàn Bác đều làm đổ cafe vào khách là gì..:lol: Con miu miu nhà Bác dạo này khoẻ không. Hay đói quá Bác thịt mất nó rồi. Lâu rồi không gặp ko biết Bác có GIÀ và XẤU đi nhiều ko, em vẫn như xưa Xinh Xắn Dễ Thương :wall: