Tham gia Cafe Báo - 62 Trần Quốc Toản

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
duyenkaty nói:
Em cũng muốn tham gia nữa :banana:
Chị ui, tham gia đi nhưng mà em nghe thấy xạo quá à. Tham gia đi sẽ được gặp "chân trần" đấy he he
 
Nói chung, đã đi thì ....ko cần phải post bài là có tham gia hay ko. Thường thì post bài có tham gia nhưng lại chẳng đọc gì cả. Có thời gian và địa điểm rồi. Ai "thích" thì cứ thế đến hẹn là đến thôi. Bận thì thôi, rảnh thì đến. Chẳng cần đăng ký làm gì. Cafe chứ có phải họp hành gì mà đăng ký đâu.
 
anh hải à em nghe ma lạ thế nếu mà đi thì chúng mình phải có quỹ chứ giao cho ai đó làm quỹ các ngày SN hay ngay mùng 8/3 sắp đến chẳng hạn con gái chúng em phai có quà chứ hiiiiiiiiiiiiii ( khổ con trai quá ) phải không anh nhỉ ????????????
 
Tigon_ETC đâu rồi, thông báo cái cho em nó biết để đi. Quỹ thì đơn giản ko ấy mà. Quỹ cafe chứ có phải quỹ công ty đâu mà lo, hết thì lại đóng vào. Nếu ko thì chơi theo từng vụ. Lo gì :).

Đầu kỳ: (250-94),000
Phát sinh tăng: 0
Phát sinh giảm: ???
Cuối kỳ: ???
 
hai2hai nói:
Tigon_ETC đâu rồi, thông báo cái cho em nó biết để đi. Quỹ thì đơn giản ko ấy mà. Quỹ cafe chứ có phải quỹ công ty đâu mà lo, hết thì lại đóng vào. Nếu ko thì chơi theo từng vụ. Lo gì :).

Đầu kỳ: (250-94),000
Phát sinh tăng: 0
Phát sinh giảm: ???
Cuối kỳ: ???
Sorry mọi người, cứ bảo vào thông báo cái quỹ mà out ra lại quên phéng mất
Quỹ còn nhiều nhiều, đủ để lai rai
Thứ 7, ngày 10/2/2006
Đầu kỳ: 156.000đ
Phát sinh tăng: 0
Phát sinh giảm: 28.000đ
Dư cuối kỳ: 128.000đ
Chiều nay, hẹn gặp các bác nhé
 
thuycog nói:
anh hải à em nghe ma lạ thế nếu mà đi thì chúng mình phải có quỹ chứ giao cho ai đó làm quỹ các ngày SN hay ngay mùng 8/3 sắp đến chẳng hạn con gái chúng em phai có quà chứ hiiiiiiiiiiiiii ( khổ con trai quá ) phải không anh nhỉ ????????????
Tất nhiên là có quỹ rùi, tớ cầm quỹ hội cafe Hai Bà Trưng nè, chiều nay bạn tham gia chứ? Yên tâm đi gì chứ mấy vụ mùng 8/3 à, đơn giản thôi. Cứ đến hôm đó sẽ có và còn có điều đặc biệt nữa cơ (cái này thì các mem Nam giành phần gây sự đặc biệt hiiiiiiiii)
 
Chu choa ơi, cụ Ti gòn còn làm thủ quỹ nữa. Mà cụ tám thế, cẩn thận lại buột mồm mã số két sắt thì nguy to.

hê hê...
 
IChiNoVa nói:
Chu choa ơi, cụ Ti gòn còn làm thủ quỹ nữa. Mà cụ tám thế, cẩn thận lại buột mồm mã số két sắt thì nguy to.

hê hê...
Dạ thưa cụ nhà cháu còn trẻ lắm, cụ gọi cháu thế nhỡ cháu "ế" biết bắt đền ai?
Chết lại 8 rùi, thôi đề nghị stop nhé
 
Sorry mọi người nhé, hôm nay nhiều việc đột xuất quá nên ko đến được.

Chúc mọi người vui vẻ và hẹn gặp lại tuần sau.

Nhớ xong "vụ" nào thì report lại tình hình nhé.
 
Trưa nay bận chiến đấu, TC cũng cáo từ.
Mong anh chị em mới thông cảm nếu ai có đến cafe Báo mà không gặp lượng thứ cho.
 
tranchan79 nói:
Trưa nay bận chiến đấu, TC cũng cáo từ.
Mong anh chị em mới thông cảm nếu ai có đến cafe Báo mà không gặp lượng thứ cho.
Anh chị em cũ thì sao? k lượng thứ đâu he he
To anh hai2hai thế là em biết cảm giác uống cafe 1 mình rùi
To các bạn mới: hôm thứ 7 có ai đến cafe Báo không, sao mình chả thấy ai hết cả. Buồn 1s
 
Chiều nay em có chút việc bận chắc không tới được
Chúc mọi người vui vẻ.

Quỹ cafe Hai Bà Trưng:
Đầu kỳ: 156.000đ
Phát sinh tăng: 0
Phát sinh giảm: 28.000đ
Dư cuối kỳ: 128.000đ
 
Các mem cafe Hai Bà Trưng đâu rồi, không biết chiều nay các bác có cafe không nhỉ?Em không thích cafe 1mình đâu hichic.
 
Hì hì... Mới hôm qua, uống cóp phi trưa ở Láng Hạ, trưa nay lại ở Hai Bà Trưng, các mem bơ ở HN vui vẻ nhẩy.

Gọi cho tớ ly chồn nhé. hê hê...
 
Cafe trưa Hai Bà Trưng luôn luôn có mặt.
Cụ IChiNoVa nay hơi bị tài đấy! Thôi gọi cho cụ một cốc, nhưng mất ngủ thì đừng có trách đấy nhé!
 
Cafe HBT có một thói quen là KHÔNG CẦN THÔNG BÁO ĐẾN - CHỈ THÔNG BÁO NGHỈ - Vậy cứ thế mà đến thôi (Mọi người có thể thông báo cho các khách mời đặc biệt của mình đến cho vui :)). Vậy ai rảnh thì cứ đến nhé.
 
Sửa lần cuối:
Cafe hôm thứ 7 vừa rùi rất vui, có anh hai2hai, tranchan79, Thu Quỳnh, Hoabachhop (nhân mới toanh - rất dễ thương), và trungasc, Tigon.
Dư đầu kỳ: 128.000đ
PST: 50.000đ(Tigon)
PSG: 49.000đ
Dư cuối kỳ: 129.000đ
Hẹn các bác cuối tuần.
 
Mặc dù là mem Hai Bà Trưng nhưng hôm đó là lần đầu tham gia cafe Hai Bà Trưng mình thấy rất vui vì được gặp gỡ những con người rất thân thiện và vui tính thế nên cafe lai dai đến từ 14h - 18 h hihi(Tigon về hơi sớm đó nha)
To :anh Trung
hoabachhop nói "trông anh xe ôm tình nguyện quen quá"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top