úi may quá, mềnh không dính "án" nào, keke...
Em quay đội em để làm bằng chứng là đội em KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG đi thi =))
Dị hử, dị sao ko tiện thể quay đội da cam tụi e lun. :yo yo (7):. Nhóm bên e có con trai cũng như không có. Toàn chị e phụ nữ phải "xông pha chiến trận" thôi a ạ. Mang tiếng có a conthant mà cũng như không có ấy :044::044:
Hì, em Nhím và anh Vũ đang nói về cùng 1 đội đó em, anh Vũ cùng đội với mình mà. Đội mình có 3 nam: anh và 2 anh Vũ, sao em cứ nhắm vào anh thế. HI HI
Tình hình là forget hơi bức xúc một chuyện. Trong lúc anh em phòng 301 và mọi người ở Nam Long ăn nhậu rượu còn ở bên khách sạn kia cũng ăn nhậu nhưng mà uống bia. Nhưng mà không có công khai như bên ni.
Bức xúc nửa là theo kế hoạch ban đầu, đội 1 ở chung ks để tiện giao lưu. Nhưng cuối cùng thì chia đàn sẻ nghé ra làm 02.
Bức xúc là mỹ nữ nhóm 1 lại đi qua ở ks chung với Cothan nửa chứ. Khó hiểu quá, có gì mờ ám không ta.
Ôi trời, cái này đơn giản thôi mà, Cothant vẫn thường hay nói ấy: coi lại cách ăn ở của mình đi :banana: nhậu 1 bên là được rồi, cứ bon chen đứng bên này trông bên kia là thế nào?
Kế hoạch ban đầu là kế hoạch nào? Giao lưu tại sao chị có mỗi nhóm 1 giao lưu với nhau? Mình nên giao lưu cả đoàn chứ.
Còn nhóm nữ nào qua ở chung ks với
Cothant ? (eo ôi, thích thế) Nhưng tiếc quá, họ qua ở chung khách sạn với mọi người, ko phải mình
Cothant.