hơ...hơ..thế này là thế nào? Em chẳng hiểu gì đâu. Sáng đó em có leo núi đâu mà lên đỉnh chứ?
Ánh mắt thì sao bít nói chứ. Anh thật xấu vì nghe điện thoại của người khác, híc...em hỏi anh Duyvinh về phòng chưa để nhờ lấy ảnh ở thẻ nhớ ra chứ có gì đâu mà.
Vụ này có chị Xuân Thắm chứng kiến và rất đông ACE nhé! lúc đó ngồi uống bia cùng DangKhoaQuan, chị Xuân Thắm, VC Phan Tuấn Nam, sau là Thanhvunt, Cothant...và đương nhiên là không có Forget00 rồi, lúc đó nghe điện thoại của PH20 anh bảo là khi nào uống bia xong anh lên nhưng khổ nỗi từ lúc tắm biển đến lúc ăn cơm trưa vẫn ở dứoi biển chưa lên phòng (anh có 2 máy điện thoại, 1 đem đi, 1 để ở phòng), mọi người ăn từ ghẹ, mực, cá nướng, đến uống bia đến giờ cơm trưa nhé! ha ha...
Với lại anh chụp ảnh chuyến offline cũng như Forget chụp cho 3 em lúc 5h sáng -6 h sáng thôi, chụp xong cũng phải trả họ ảnh chứ nhỉ!!!
Sửa lần cuối:

