Offline Long Hải 2011 - Hình ảnh và cảm nhận

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
Em ơi anh không dám! còn nhiều ảnh độc của các cao thủ chưa ló ra đâu! cũng thấp thỏm chờ thôi em ạ!
huhu..lại thế nữa. Kiểu này nguy hiểm quá. Không bít lúc mình và anh Thanhvut ra khỏi phòng 301 có ai đi theo chụp lén không nữa..:wall::wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
F

forget00

Guest
8/12/04
51
0
6
Gốc Cây Trứng Cá
trời! e thấy có nhiều hình lắm sao các anh post lên ít quá!

Hình thì forget đang cần phải chỉnh lại bằng photoshop chút. Do tay nghề còn non quá, mặc dù cầm con Nikon90 mà chụp xấu quắc àh. Cần phải mang gạo qua nhà Anh Hùng học nghề thôi. Anh Hùng chụp hình đẹp.:wall::wall::wall::wall:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Công nhận, tôi cũng vậy, chup hình xấu mù. Nhân đây tôi nhắc Forget00 thú nhận sớm vụ 6h sáng 19/6 đưa 2 em lên rừng làm gì. Chú biết chính sách khoan hồng của Nhà nước rồi chứ!

To: PhuongHuyen20 &Thanhvunt: vụ này có tình tiết mới!
 
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
Công nhận, tôi cũng vậy, chup hình xấu mù. Nhân đây tôi nhắc Forget00 thú nhận sớm vụ 6h sáng 19/6 đưa 2 em lên rừng làm gì. Chú biết chính sách khoan hồng của Nhà nước rồi chứ!
Bây giờ em mới biết anh forget là ai. Mà hôm đó đi dạo trên bờ biển chứ không phải lên rừng đâu. Hic..có gì đâu mà thú nhận chứ, trên bãi biển thì có bao nhiêu người làm chứng mà.
 
haithu

haithu

Cao cấp
18/8/07
477
13
18
đâu cũng là nhà
Công nhận, tôi cũng vậy, chup hình xấu mù. Nhân đây tôi nhắc Forget00 thú nhận sớm vụ 6h sáng 19/6 đưa 2 em lên rừng làm gì. Chú biết chính sách khoan hồng của Nhà nước rồi chứ!

To: PhuongHuyen20 &Thanhvunt: vụ này có tình tiết mới!

Bác này soi kỹ ghê. còn hình nào độc bác nhớ cất kỹ vào để lần sau vào SG kiếm thêm nhiều bữa nhậu nữa chứ.
 
F

forget00

Guest
8/12/04
51
0
6
Gốc Cây Trứng Cá
huhu..lại thế nữa. Kiểu này nguy hiểm quá. Không bít lúc mình và anh Thanhvut ra khỏi phòng 301 có ai đi theo chụp lén không nữa..:wall::wall::wall:
Có thông tin này forget không biết có nói không? Nhưng mà nếu không nói thì tội anh Thanhvunt quá, và mình bị tội bao che.
Số là sáng ngày hôm sau khi chầu nhậu tối qua tưởng em Phuonghuyen20 say. Nhưng mà hoá ra tỉnh như sáo còn bác Thanhvunt thì say. Bằng chứng là sáng sớm forget dậy sớm đi chụp phong cảnh buổi sáng. Gặp em phuonghuyen20 đi dạo tỉnh bơ. Và sau đó thì gặp anh Duyvinh ở căn tin.
Khác này mới gây cấn nè:
Forget sau khi ăn xong lên phòng trước nằm nghỉ tí do dậy sớm. Thấy điện thoại của bác Duyvinh đang sạc ren. Vì lịch sự nên nghe giúp ( xin lỗi bác Duyvinh em không tò mò sự riêng tư), một giọng nữ vang lên. "ANH ĐÃ VỀ PHÒNG CHƯA Ạ", giọng Bắc nhé mấy bác. Forget tưởng vợ bác Duyvinh gọi. Nhưng nhìn xuống điện thoại thì thấy tên Phuonghuyen20.
Nghi vấn bắt đầu:
1. Phuonghuyen20 hỏi Anh Duyvinh về phòng chưa để làm gì? Vì lúc đó hình như mọi người đang đi ăn sáng và tấm biển
2. Phuonghuyen20 và tối qua cùng anh thanhvunt bước ra khỏi phòng. heheheheh

Khó hiểu quá, khó hiểu quá....:wall::wall::wall::wall::001:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Có thông tin này forget không biết có nói không? Nhưng mà nếu không nói thì tội anh Thanhvunt quá, và mình bị tội bao che.
Số là sáng ngày hôm sau khi chầu nhậu tối qua tưởng em Phuonghuyen20 say. Nhưng mà hoá ra tỉnh như sáo còn bác Thanhvunt thì say. Bằng chứng là sáng sớm forget dậy sớm đi chụp phong cảnh buổi sáng. Gặp em phuonghuyen20 đi dạo tỉnh bơ. Và sau đó thì gặp anh Duyvinh ở căn tin.
Khác này mới gây cấn nè:
Forget sau khi ăn xong lên phòng trước nằm nghỉ tí do dậy sớm. Thấy điện thoại của bác Duyvinh đang sạc ren. Vì lịch sự nên nghe giúp ( xin lỗi bác Duyvinh em không tò mò sự riêng tư), một giọng nữ vang lên. "ANH ĐÃ VỀ PHÒNG CHƯA Ạ", giọng Bắc nhé mấy bác. Forget tưởng vợ bác Duyvinh gọi. Nhưng nhìn xuống điện thoại thì thấy tên Phuonghuyen20.
Nghi vấn bắt đầu:
1. Phuonghuyen20 hỏi Anh Duyvinh về phòng chưa để làm gì? Vì lúc đó hình như mọi người đang đi ăn sáng và tấm biển
2. Phuonghuyen20 và tối qua cùng anh thanhvunt bước ra khỏi phòng. heheheheh

Khó hiểu quá, khó hiểu quá....:wall::wall::wall::wall::001:

Tưởng gì! chú không bỏ bom anh được, chú hỏi hoadonbanle xem- cậu áy ngủ cùng phòng nhé! còn kêu anh ngáy to quá em không ngủ được. Anh với cậu ấy dậy sau cùng... hà hà...
Anh nói cho chú biết! anh còn có ảnh 2 em leo lên cây mà chú chụp sang sớm cơ đấy! có chịu nhận tội không!
 
N

nhimsongtu

Guest
7/11/10
2
0
0
Nay đây, mai đó ...
Có thông tin này forget không biết có nói không? Nhưng mà nếu không nói thì tội anh Thanhvunt quá, và mình bị tội bao che.
Số là sáng ngày hôm sau khi chầu nhậu tối qua tưởng em Phuonghuyen20 say. Nhưng mà hoá ra tỉnh như sáo còn bác Thanhvunt thì say. Bằng chứng là sáng sớm forget dậy sớm đi chụp phong cảnh buổi sáng. Gặp em phuonghuyen20 đi dạo tỉnh bơ. Và sau đó thì gặp anh Duyvinh ở căn tin.
Khác này mới gây cấn nè:
Forget sau khi ăn xong lên phòng trước nằm nghỉ tí do dậy sớm. Thấy điện thoại của bác Duyvinh đang sạc ren. Vì lịch sự nên nghe giúp ( xin lỗi bác Duyvinh em không tò mò sự riêng tư), một giọng nữ vang lên. "ANH ĐÃ VỀ PHÒNG CHƯA Ạ", giọng Bắc nhé mấy bác. Forget tưởng vợ bác Duyvinh gọi. Nhưng nhìn xuống điện thoại thì thấy tên Phuonghuyen20.
Nghi vấn bắt đầu:
1. Phuonghuyen20 hỏi Anh Duyvinh về phòng chưa để làm gì? Vì lúc đó hình như mọi người đang đi ăn sáng và tấm biển
2. Phuonghuyen20 và tối qua cùng anh thanhvunt bước ra khỏi phòng. heheheheh

Khó hiểu quá, khó hiểu quá....:wall::wall::wall::wall::001:

Ố ồ, phi vụ này hay àh nha :037:. Hóng típ hóng típ :004:
Giờ e cũng mới bít forget , gây ấn tượng với trang phục bó hơn "bó giò" nữa :045:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Công nhận, tôi cũng vậy, chup hình xấu mù. Nhân đây tôi nhắc Forget00 thú nhận sớm vụ 6h sáng 19/6 đưa 2 em lên rừng làm gì. Chú biết chính sách khoan hồng của Nhà nước rồi chứ!

To: PhuongHuyen20 &Thanhvunt: vụ này có tình tiết mới!

Thế là 2 em này cùng nhau lên đỉnh ah!
 
F

forget00

Guest
8/12/04
51
0
6
Gốc Cây Trứng Cá
Công nhận, tôi cũng vậy, chup hình xấu mù. Nhân đây tôi nhắc Forget00 thú nhận sớm vụ 6h sáng 19/6 đưa 2 em lên rừng làm gì. Chú biết chính sách khoan hồng của Nhà nước rồi chứ!
03 em lận anh ơi. Em là hotboy mà nên Anh Duyvinh đừng ganh tị nghen. kakakakkaka
NguyenDucDuyNikonLongHai62011

NguyenDucDuyNikonLongHai62011



duyvinh nói:
To: PhuongHuyen20 &Thanhvunt: vụ này có tình tiết mới!
Là tình tiết "ANH LÊN PHÒNG CHƯA Ạ"

Tưởng gì! chú không bỏ bom anh được, chú hỏi hoadonbanle xem- cậu áy ngủ cùng phòng nhé! còn kêu anh ngáy to quá em không ngủ được. Anh với cậu ấy dậy sau cùng... hà hà...
Anh nói cho chú biết! anh còn có ảnh 2 em leo lên cây mà chú chụp sang sớm cơ đấy! có chịu nhận tội không!
Thì 02 anh dậy cùng. Nhưng mà Anh và hoadonbale gặp em và 03 cô nương đang ăn sáng. Không biết anh nói gì bằng ánh mắt với phuonghuyen20 mà khi ăn sáng xong. Forget lên phòng trước thì em phuonghuyen20 gọi điện vào số anh: "ANH VỀ PHÒNG CHƯA Ạ"
KAKAKA
Tung hình lên đi anh ơi. Em đang sưu tậm hình có em để lưu trữ nè.kakkakakakak
 
Sửa lần cuối:
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
scandal offline đang được mở dần ra rùi đây. nhân vật chính nhanh chóng thú nhận. em ngủ tít k bít 2 nhỏ cùng phòng về phòng hay đi đâu cơ. hai nhỏ đó cùng đội 6 của e khakha.........zui zui
 
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
Thế là 2 em này cùng nhau lên đỉnh ah!
hơ...hơ..thế này là thế nào? Em chẳng hiểu gì đâu. Sáng đó em có leo núi đâu mà lên đỉnh chứ?

Thì 02 anh dậy cùng. Nhưng mà Anh và hoadonbale gặp em và 03 cô nương đang ăn sáng. Không biết anh nói gì bằng ánh mắt với phuonghuyen20 mà khi ăn sáng xong. Forget lên phòng trước thì em phuonghuyen20 gọi điện vào số anh: "ANH VỀ PHÒNG CHƯA Ạ"
KAKAKA
Tung hình lên đi anh ơi. Em đang sưu tậm hình có em để lưu trữ nè.kakkakakakak
Ánh mắt thì sao bít nói chứ. Anh thật xấu vì nghe điện thoại của người khác, híc...em hỏi anh Duyvinh về phòng chưa để nhờ lấy ảnh ở thẻ nhớ ra chứ có gì đâu mà.
 
Sửa lần cuối:
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Nhiều năm tham gia offline cùng webketoan, mỗi đợt offline mang lại nhiều cảm xúc khác nhau. Và một điều chung nhất là được vui chơi hết mình với những khuôn mặt quen thuộc như Mina, Adam, cothant, phantuannam, .....và được giao lưu quen biết với nhiều bạn mới.

Cuộc chơi đã thành công và mong là mọi người sẽ giữ mãi những cảm xúc và kỷ niệm đã có với webketoan.

Xin cảm ơn các bạn trong BTC Mina, cothant, phantuannam, .......đã dành nhiều công sức để tổ chức chuyến offline biển xanh nhiều điều đáng ghi nhớ.

Xin cảm ơn các bạn thành viên wkt đã đến và chơi hết mình cùng với nhau như những người bạn thân tình nhất.

Xin cảm ơn Ban Quản Trị wkt đã luôn ủng hộ tinh thần và vật chất cho chuyến đi.

Kính chúc mọi người luôn vui khỏe và ...nhớ dành chút thời gian tham gia cùng các hoạt động của wkt.

HIx..không có ai làm bài tường thuật ghi nhận chuyến đi nhiều cảm xúc nhỉ ?
 
F

forget00

Guest
8/12/04
51
0
6
Gốc Cây Trứng Cá
Ánh mắt thì sao bít nói chứ. Anh thật xấu vì nghe điện thoại của người khác, híc...em hỏi anh Duyvinh về phòng chưa để nhờ lấy ảnh ở thẻ nhớ ra chứ có gì đâu mà.

Ai tin chứ??? Một nam + một nữ hẹn lên phòng 01 mình làm gì thì ai mà biết. Anh nghe điện thoại giúp thôi mà. Vì không có Anh Duyvinh trong phòng mà.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều