Nhân viên cũng giàu mà, quan chức giàu là chuyện đương nhiên.m đâu có thấy thế đâu nhỉ.quan chức cán bộ thì mới kiếm đc chứ nhân viên quèn thì lấy đâu ra mà giàu...
Nhân viên cũng giàu mà, quan chức giàu là chuyện đương nhiên.m đâu có thấy thế đâu nhỉ.quan chức cán bộ thì mới kiếm đc chứ nhân viên quèn thì lấy đâu ra mà giàu...
Nhân viên cũng giàu mà, quan chức giàu là chuyện đương nhiên.
Bạn hongxuan thi thế nào? Cuối năm còn có đợt tuyển CC thuế nữa đấy bạn ạ
Thông tin mới nè, bên Bộ Công thương đang tuyển đấy các bạn. Link từ 4rum SV Luật Bộ Công Thương tuyển công chức - Diễn Đàn Sinh Viên Đại Học Luật Hà Nội
đợt vừa rồi mình cũng thi thuế , cũng ở vị trí 18/16 nhưng mà mình cũng chăng phúc khảo làm gì , vì phúc khỏa cũng không ăn thua , cũng mong ngóng đợt 2 nhưng mà có vẻ khó đấy , vì những vị trí đấy chắc không đến lượt mình
chia sẻ cùng các bạn thi công chức CK nhớ : mình đang làm ở 1 công ty CK này ,và mình thấy UBCK như 1 con rối trong tay BTC , và các công ty CK như 1 quân cờ , nhà đầu tư như 1 đàn vịt bị lùa vaò chuồng , và nhân viên chắc chỉ ngồi đọc báo vì cũng chẳng biêt lam gì ...
Bạn làm ở Cty CK chứ có phải ở UBCK đâu.m nghĩ 2 bên này khác hẳn nhau mà.hôm đi nộp hồ sơ ngó qua mấy phòng ban thấy bận tuý tít các a c chạy như vịt nên mình nghĩ chắc cũng nhìu vc fai làm ..nhưg ngồi đọc báo cũng đc.còn hơn fai ở nhà nấu cơm..
Bạn Tuantit, đi nộp hs cũng có thời gian ngó các phòng nhỉ, mình nộp xong rùi về lun, cũng chẳng để ý họ làm việc ntn. Nếu như bạn nguyenminh nói thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì hết, bởi mình chắc gì đã đỗ đâu, nhỉ!