mình cũng là một sinh viên ra trường năm 2008. Khi ra trường mình cầm bằng trung cấp đi xin việc, một số chỗ họ không tuyển bằng này, một số vì không kinh nghiệm họ không nhận, mình đã làm thêm mấy tháng nói chung đủ mọi việc,rùi năm 2009 mình lập gia đình, và đc vào một công ty CP điện tự động hóa, không kinh nghiệm vào đó đc một chị bạn hướng dẫn, không đc bao lâu mình phải nghỉ vì sinh bé bi. tháng 03/2011 mình đi xin việc ở đâu cũng đòi hỏi kinh nghiệm, mình nói thẳng với người tuyển dụng, mình không có kinh nghiệm, nếu công ty tạo điều kiện cho mình học hỏi mình cảm ơn họ vô cùng, đùng một cái , một buổi sáng đẹp trời sếp hiện tại mình đang theo, alo cho mình, mình ra và nói mình không có kinh nghiệm, sếp bảo không cần , sếp cần một người bit học hỏi , học hỏi rùi sẽ có kinh nghiệm, không ai là có kinh nghiệm ngay, vì lời nói đó của sếp mà mình đã kêu cứu trên diễn đàn rất nhìu. cuối cùng mình được anh bacnamtraining, và một chị tên Hương cả hai đều ở HN, giup mình, sáng nay mình đã hoàn thành xong thuế, va bit sẽ phải làm gi trong các tháng, niềm vui khi làm đc việc, công ty mình mới thành lập tháng 03, không có nghiệp vụu gì, mình đến công ty chủ yếu là chơi cờ vua, vào diễn đàn, và học lại môn kế toán trên quyển sách mà anh bacnam bao mình mua, mình nói vậy chắc bạn hỉu ý mình( lương hiện tại của mình là 1.500.000/tháng)
bạn nghĩ có đủ sống không khi mình đã có gia đình và con thơ, nhưng công ty vẫn là một môi trường cho mình học tập, có nhìu cái để học lắm bạn ạ,
tất nhiên bạn cứ vừa làm vừa tim việc mới đừng nghỉ vội, nghỉ giờ cũng mệt đây bao nhiu khoản tiền phải lo.
chúc bạn sớm tim ra một sự quyết định hợp lý qua những sự chia sẻ của mọi người