B
Tường thuật về Offline "Nha Trang Mua Xuân Lại Về"
Như vậy là đã khép lại những ngày Tết, và Nha Trang Mùa Xuân Đã Về cũng đã khép lại hơn 1 tuần qua. Thật mau nhỉ. Mọi chuyện cứ như ngày hôm qua.
Chuẩn bị Offline:
Công việc của chuẩn bị cho buổi Offline cũng chẳng có gì là quá phức tạp chỉ có mỗi một khó khăn là việc liên lạc với các thành viên. Có nhiều thành viên cũ đã đổi số điện thoại còn thành viên mới thì có nhiều thành viên cũng chưa để lại liên lạc cụ thể thế mới khổ.
Theo chương trình dự kiến chúng tôi mong muốn đây là buổi gặp mặt thân tình chứ không phải là một cái gì đó mang tính nghi thức bởi vậy chẳng cần băng roll, chẳng cần đặt chổ trước, chúng tôi cứ theo đúng chương trình đề ra mà thực hiện.
Chiều mùng 2 Tết tôi đến Trung Tâm thành phố Nha Trang (vì nhà tôi cách Nha Trang Những 40 Km mà), người đầu tiên mà tôi gặp cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô bé này là thành viên act, người đã giúp tôi chọn địa điểm là hội quán hòn chồng nơi gặp gở đầu tiên cho mọi người. Qua lời giới thiệu thì tôi biết nơi này khá hoàn hảo. cho buổi Offline nên tôi đã không ngần ngại đưa ngay lên thông báo chính thức. Act là cô bé đeo kính cận rất dể thương. Tôi Cũng không ngờ có những sự trùng hợp ngẩu nhiên, tôi và act học chung trường thời cấp 3 đã thế lại còn chung cả Cô Chủ Nhiệm lớp (Cô chúng tôi chủ nhiệm lớp tôi 3 năm rồi cách 1 năm sau đó lại tiếp tục 3 năm chủ nhiệm lớp của act).
Act báo cho tôi một tin không may là nhà hàng ở hội quán hòn chồng không mở cửa vào những ngày tết. Thây kệ chúng tôi cứ đến Hòn Chồng tham quan nếu được sẽ tổ chức theo kiểu picnic ngoài trời. Tôi gặp thêm Tina nữa, người cố vấn đắc lực cho những buổi Offline tại Nha Trang. Đến nơi tôi được tham quan cảnh ở Hòn Chồng, quả là một thắng cảnh du lịch thật đẹp với những hòn đá xếp chồng lên nhau và những sự tích về tiên nữ giáng thế qua lời kể của act và Tina. Có thật là có tiên nữ giáng thế không nhỉ :biggrin: . Một vòng tham quan và quan sát, chúng tôi không thể tìm được nơi nào lý tưởng theo ý của mình. Kéo nhau ra ngoài, dạo một vòng phố biển trên con đường Trần Phú thật dài và đẹp. Chúng tôi ghé vào một quán café gần cuối đường Trần Phú để “họp”. Cuối cùng một ý kiến được chốt lại vào phút cuối là thay đổi địa điểm. Một quyết định mà thật khó khăn lắm chúng tôi mới đưa ra được nhưng chẳng có cách nào khác. Với quyết định này chúng tôi phải liên lạc với tất cả các thành viên có thể được để thông báo đồng thời bố trí người để đón thành viên mới (những người mà chúng tôi không có thông tin để liên lạc), đồng thời tôi cũng mong những người mới nếu có gì có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại mà tôi đã đăng trên thông báo. Mọi việc cứ thế tiến hành.
Xong cuộc họp tôi nhớ tới Phantuannam, một thành viên của miền Nam ra với chúng tôi. Việc đặt phòng khách sạn cho Nam không phải là chuyện dể dàng các khách sạn hầu hết đã kín chổ hoặc nếu không thì cũng niêm yết với cái giá cao ngất trong những ngày tết. Nhưng thật may mắn là bố của act, chuyên gia trong lĩnh vực này, và thế là chuyện diển ra dể dàng hơn. Bác ấy chỉ việc nhấc điện thoại và mọi chuyện được sắp xếp.
10g30 chuyến tàu TN4 đưa Phantuannam đến Nha Trang, và người đón Nam là chị Thảo. (sau đó chẳng biết có chuyện gì xảy ra không nhưng theo tôi biết cuối cùng Nam đã được đến khách sạn :biggrin: )
Như vậy là đã khép lại những ngày Tết, và Nha Trang Mùa Xuân Đã Về cũng đã khép lại hơn 1 tuần qua. Thật mau nhỉ. Mọi chuyện cứ như ngày hôm qua.
Chuẩn bị Offline:
Công việc của chuẩn bị cho buổi Offline cũng chẳng có gì là quá phức tạp chỉ có mỗi một khó khăn là việc liên lạc với các thành viên. Có nhiều thành viên cũ đã đổi số điện thoại còn thành viên mới thì có nhiều thành viên cũng chưa để lại liên lạc cụ thể thế mới khổ.
Theo chương trình dự kiến chúng tôi mong muốn đây là buổi gặp mặt thân tình chứ không phải là một cái gì đó mang tính nghi thức bởi vậy chẳng cần băng roll, chẳng cần đặt chổ trước, chúng tôi cứ theo đúng chương trình đề ra mà thực hiện.
Chiều mùng 2 Tết tôi đến Trung Tâm thành phố Nha Trang (vì nhà tôi cách Nha Trang Những 40 Km mà), người đầu tiên mà tôi gặp cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô bé này là thành viên act, người đã giúp tôi chọn địa điểm là hội quán hòn chồng nơi gặp gở đầu tiên cho mọi người. Qua lời giới thiệu thì tôi biết nơi này khá hoàn hảo. cho buổi Offline nên tôi đã không ngần ngại đưa ngay lên thông báo chính thức. Act là cô bé đeo kính cận rất dể thương. Tôi Cũng không ngờ có những sự trùng hợp ngẩu nhiên, tôi và act học chung trường thời cấp 3 đã thế lại còn chung cả Cô Chủ Nhiệm lớp (Cô chúng tôi chủ nhiệm lớp tôi 3 năm rồi cách 1 năm sau đó lại tiếp tục 3 năm chủ nhiệm lớp của act).
Act báo cho tôi một tin không may là nhà hàng ở hội quán hòn chồng không mở cửa vào những ngày tết. Thây kệ chúng tôi cứ đến Hòn Chồng tham quan nếu được sẽ tổ chức theo kiểu picnic ngoài trời. Tôi gặp thêm Tina nữa, người cố vấn đắc lực cho những buổi Offline tại Nha Trang. Đến nơi tôi được tham quan cảnh ở Hòn Chồng, quả là một thắng cảnh du lịch thật đẹp với những hòn đá xếp chồng lên nhau và những sự tích về tiên nữ giáng thế qua lời kể của act và Tina. Có thật là có tiên nữ giáng thế không nhỉ :biggrin: . Một vòng tham quan và quan sát, chúng tôi không thể tìm được nơi nào lý tưởng theo ý của mình. Kéo nhau ra ngoài, dạo một vòng phố biển trên con đường Trần Phú thật dài và đẹp. Chúng tôi ghé vào một quán café gần cuối đường Trần Phú để “họp”. Cuối cùng một ý kiến được chốt lại vào phút cuối là thay đổi địa điểm. Một quyết định mà thật khó khăn lắm chúng tôi mới đưa ra được nhưng chẳng có cách nào khác. Với quyết định này chúng tôi phải liên lạc với tất cả các thành viên có thể được để thông báo đồng thời bố trí người để đón thành viên mới (những người mà chúng tôi không có thông tin để liên lạc), đồng thời tôi cũng mong những người mới nếu có gì có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại mà tôi đã đăng trên thông báo. Mọi việc cứ thế tiến hành.
Xong cuộc họp tôi nhớ tới Phantuannam, một thành viên của miền Nam ra với chúng tôi. Việc đặt phòng khách sạn cho Nam không phải là chuyện dể dàng các khách sạn hầu hết đã kín chổ hoặc nếu không thì cũng niêm yết với cái giá cao ngất trong những ngày tết. Nhưng thật may mắn là bố của act, chuyên gia trong lĩnh vực này, và thế là chuyện diển ra dể dàng hơn. Bác ấy chỉ việc nhấc điện thoại và mọi chuyện được sắp xếp.
10g30 chuyến tàu TN4 đưa Phantuannam đến Nha Trang, và người đón Nam là chị Thảo. (sau đó chẳng biết có chuyện gì xảy ra không nhưng theo tôi biết cuối cùng Nam đã được đến khách sạn :biggrin: )