PhuongHuong nói:
be_xinh, tranchan,khanhdoan ới ơi...... Mình nói là gì nữa cho mỏi........tay, bấm phím nhiều quá đến ngày đó mấy ngón tay có.......móng nhọn của mình bị gãy móng hết sao mà........nhấn nhè nhẹ là"để lại dấu son" cho mấy mem nam đó được, nhất là cái ÔNG "PHAN TUAN NAM" đó, hỡi chị em, ta đừng nói nữa, in lặng, dịu dàng, nhẫn nhịn là đức tính của chị em ta, ta chỉ "bùng nổ" vào ngày nào mà thay thế cho ngày 8/3 (chẳng hạn như ngày 5/3 vậy đó)
Hic, biết ngay mà. Đúng là phụ nữ. Đã bảo đừng đọc, mà có lỡ đọc cũng đừng để bụng thế mà... Khổ vì cái tính chấp nhặt "dễ thương" của các cô :mrstraetz
Ngày 5-3 cũng chưa phải là ngày 8-3 mà chỉ là ngày thay thế (NV của PhuongHuong) nên ứ lo làm gì cho mệt, cứ mời uống cafe ăn uống rùi cứ è ra chia đều thế là xong... haha, Đến ngày 8-3 tính tiếp!!!
8 tý : "Kỉ niệm ngày 8-3 thời sinh viên"
Thời sinh viên cũng đã xa lắm rồi, nhớ cái ngày ấy...
Cả lớp, các cô có hè nhau ra "đè" hết con trai ra mà đếm cũng chưa hết 2 đầu ngón tay + 2 đầu ngón chân của các cô. Cũng tại cái ngành Kế toán đấy, kén người kinh khủng, nhất là những gã "cẩu thả đi học quên cài phéc-mơ-tuy" thì có mà đổ cả đống tiền cũng không tốt nghiệp được. Ngành Kế toán à? Chỉ toàn những anh
hiền lành, dễ thương cẩn thận mà thôi.
Nghĩ cũng lạ, trời xui đất khiến thế nào mà mình lại chọn ngành Kế toán này nhỉ? Có chăng cũng chỉ tự an ủi "Nghề chọn mình, chứ mình không được chọn nghề" Ấy thế mà mấy cô lại hay ganh ghét (chắc tại học giỏi và cẩn thận hơn mình !?) đặt điều xuyên tạc phẩm chất các anh :"Lấy nó về(dân Kế toán là) nó phát cho từng xu mà đi chợ, lại còn phải kê từng đồng, lệch 1 hào nó cũng bắt tìm cho ra
(giải thích thêm tý : nghề Kế toán gọi là chưa cân số phát sinh đấy mà) có mà chết"
Nhớ tiếp, cả lớp con trai ít lắm, nhưng để gọi là có chút chút "nam tính" thì cũng chỉ được 1 bàn tay mà thôi, và mình luôn nằm ở vị trí số 1 : Very manly (PTN í mà, cũng nhờ có chút money mua Xmen + Tiger beer = Bản lĩnh đàn ồng thời nay). Trước ngày 8-3, 5 đứa manly nhất họp tại quán cafe trước cổng trường bàn thảo kế hoạch sẽ làm gì cho ngày 8-3.
Mấy năm học chung rùi, chả làm gì cho các bạn nữ cả, thôi thì năm cuối trước khi ra trường làm 1 chương trình ồn ào ti tí cho các em nhớ mõi khi đến ngày 8-3. Cả bọn hí hửng lắm.
Tối mùng 7-3, 2 đứa bạn ở hẳn nhà mình để sáng ra chợ Hoa Đầm Sen mua hoa sớm. 4g sáng, cả 3 đã có mặt ở chợ hoa cố dành những bó hoa đẹp nhất, xinh tươi nhất và giá cả êm nhất. Các cô bán hàng thấy các em giai dễ thương nên cũng giảm giá chút đỉnh (mừng ra mặt, túi tiền có hạn mà ~ nói cho dân dã theo kiểu miền Bắc là mặt cứ gọi là đần thối ra). Mua thêm ít giấy bọc nữa là xong.
Về đến nhà cũng gần 6g rùi, cả 3 lao vào tháo hoa, tỉa cành tỉa lá cho đẹp rùi nhét hoa vào bao. Đàn ông con trai tay chân vụng về, cứ bị gai hoa hồng đâm vào tay chảy máu đau buốt. Cảm xúc dâng trào tuôn thơ con cóc "Hoa hồng nào chả có gai - Gái nào mả chả có ...2 - 3 bồ" Cả bọn phá lên cười.
Rùi xong! Tranh thủ vận chuyển hoa lên trường cho sớm kẻo cái bọn khoa Cơ khí - Điện tử nó lại thấy nó cười cho. Chả là khoa chúng nó toàn là đực rựa với nhau cả, ah quên cũng có 2 cô đấy chứ nhưng mà nhìn cứ như là ... văn miêu tả "chém trước chém sau, rớt cái gì ... chết liền". Con gái khoa Kế toán kiêu kì nhất trường, lũ con trai Kế toán được ví như là ...vua chúa ấy (mong các bạn gái lượng thứ)
Bỏ hoa xuông cuối lớp che đậy thật kĩ nào, phải tạo bất ngờ cho các cô, để các cô biết rằng bọn con trai cũng "lãng mẹn" lắm. Haha, nghe mà điêu vô cùng.
Vào tiết đầu, thầy giáo cũng khá trẻ, cả bọn lên to nhỏ với thầy 1 tý, thầy giáo cũng tâm lý lắm nên "Ok con gà đen ngay".
Kể cũng lạ, cái thói đời nó thế, hình như các bạn nữ vào ngày 8-3 có xinh hơn thì phải!? Có cô cả năm chưa thấy đánh son hôm nào, thế mà 8-3 lại đánh môi son nhìn xinh ơi là xinh (Xuân hồng ơi ta muốn cắn vào mi), phấn hồng thì dặm dặm vài phát nhìn chỉ muốn ... cắn lưỡi mà chết.
Cầm micro trong tay, mồm miệng mọi hôm như tép nhày thế mà hôm nay sao như gà mắc tóc thế này hả trời? Các bạn ơi sao các bạn xinh xắn thế, đâu rùi cái tính chằng tinh gấu ngựa, cọp tha, beo rống, lợn đòi ăn hằng ngày? Các bạn thay đổi rôi chăng!? Run run mãi cũng thốt được một câu khi nhìn thẳng vào người mà mình đã để ý
"Các bạn hôm nay xinh quá, các bạn đã làm mình lúng túng thật rồi"
Thôi! 8 thế đủ rùi, kẻo cothant lại bảo xì pam có mà teo.
Buổi 8-3 hôm đó thành công tốt đẹp... Các bạn nữ đã hiểu tấm lòng của các bạn trai, họ đâu có tệ như mình nghĩ đâu nào?