Lời trái tim gửi một người bạn!

  • Thread starter mysterious_girl
  • Ngày gửi
M

mysterious_girl

Guest
Tớ nói với cậu điều này nhé, tớ biết cậu không bộc lộ mình, không thể hiện mình, rất muốn giấu mình sau những tiếng cười. Nhưng tớ biết cậu có nhiều tâm sự lắm, nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Cậu chưa bao giờ nói về mình, về những điều trăn trở của mình, về những suy nghĩ của mình nhưng tớ cảm nhận thấy những con sóng trong mắt cậu. Có thể mọi người cảm nhận cậu là một người vui vẻ đáng yêu nhưng điều tớ thấy ở cậu lại là sự kín đáo sâu lắng. Mọi người luôn cười khi nghe cậu cười, cậu mang niềm vui đến cho mọi người nhưng lại giữ nỗi buồn cho bản thân.

Cậu có biết rằng ưu điểm của cậu cũng chính là nhược điểm không. Cậu kín đáo, cậu giấu mình rất khéo nhưng chính vì thế cậu lại phải kiềm chế rất nhiều. Cậu có thể giấu nhưng như thế có tốt hơn khi cậu có thể nói ra điều mình suy nghĩ không? Thực ra tớ cũng không hoàn toàn thích việc cứ phơi mình ra để người khác biết, nhưng cậu cũng đừng cố giữ nhiều như thế chứ, cậu hãy chia sẻ với những người cậu tin tưởng, không hoàn toàn thì cũng là 1 phần, đừng cứ quanh co mãi với những suy nghĩ của riêng mình nhé.

Tớ chưa đủ thân thiết và biết cách để chia sẻ với cậu suy nghĩ của tớ và tớ cũng không mong tớ là người cậu chia sẻ, đơn giản tớ chỉ muốn nhìn thấy nụ cười thực sự trong mắt những người bạn. Cậu đừng cười khi trong lòng có nỗi buồn, vì như thế nỗi buồn sẽ nhân lên nhiều lắm!!! Và khi cậu thực sự không muốn cười, nếu không có ai cậu hãy gọi tớ nhé, tớ không biết chia sẻ như thế nào nhưng tớ có thể lắng nghe…

Mong cậu vui nhiều.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
mysterious_girl nói:
... nếu không có ai cậu hãy gọi tớ nhé, tớ không biết chia sẻ như thế nào nhưng tớ có thể lắng nghe…
Gọi theo số nào đây ??? :wall:
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Cam - To có phải là nhân vật đấy không nhỉ?????
Chia sẻ với mọi người đi khi ấy bạn sẽ thấy:
Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa
 
M

mysterious_girl

Guest
Vì sao mình mến bạn...

- Chỉ khi ở bên bạn,tôi mới thật sự là tôi.
- Bạn đã đem lại cho tôi những cảm giác mà tôi chưa bao giờ có trước đó.
- Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi.---->Điều đó sẽ làm tôi thêm vững bước.
- Sự chân thành và sâu sắc của bạn mãi là ngọn lửa thắp sáng tình cảm của hai chúng ta.
- Tình cảm của bạn làm tôi xúc động và tình cảm ấy sẽ luôn ở mãi trong tôi.
- Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thực sự của tình yêu.
- Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười.
- Mỗi khi nghĩ đến bạn, trong tôi lại đầy ắp những cảm xúc tuyệt vời.
- Bạn luôn nói những điều mà tôi muốn nghe (rằng tôi rất tuyệt vời... ^_^)
- Mỗi khi tôi nhìn bạn, tôi lại thấy hồi hộp lạ thường.
- Bạn luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tôi.
- Bạn có một khả năng hài hước tuyệt vời.
- Bạn luôn có những ý tưởng lãng mạn và thú vị.
- Bạn làm những điều tốt đẹp cho tôi hơn là tôi đáng được nhận.
- Khi bạn và tôi cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều kì diệu.
- Bạn là người đã mở cánh cửa trái tim tôi.
-Bờ vai bạn là chỗ dựa vững chắc và êm ái nhất mỗi khi tôi khóc.
- Và ... tất nhiên, tôi thích bạn vì sự thông minh của bạn, bạn rất thông minh khi đã chọn tôi.
.....Tôi viết bài này lên cũng chỉ muốn nói: TÔI RẤT THÍCH BẠN
 
Sửa lần cuối:
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Người ta đã ngỏ lời rồi? Là ai thế nhỉ????????
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
mysterious_girl nói:
Tớ nói với cậu điều này nhé, tớ biết cậu không bộc lộ mình, không thể hiện mình, rất muốn giấu mình sau những tiếng cười. Nhưng tớ biết cậu có nhiều tâm sự lắm, nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Cậu chưa bao giờ nói về mình, về những điều trăn trở của mình, về những suy nghĩ của mình nhưng tớ cảm nhận thấy những con sóng trong mắt cậu. Có thể mọi người cảm nhận cậu là một người vui vẻ đáng yêu nhưng điều tớ thấy ở cậu lại là sự kín đáo sâu lắng. Mọi người luôn cười khi nghe cậu cười, cậu mang niềm vui đến cho mọi người nhưng lại giữ nỗi buồn cho bản thân.

Cậu có biết rằng ưu điểm của cậu cũng chính là nhược điểm không. Cậu kín đáo, cậu giấu mình rất khéo nhưng chính vì thế cậu lại phải kiềm chế rất nhiều. Cậu có thể giấu nhưng như thế có tốt hơn khi cậu có thể nói ra điều mình suy nghĩ không? Thực ra tớ cũng không hoàn toàn thích việc cứ phơi mình ra để người khác biết, nhưng cậu cũng đừng cố giữ nhiều như thế chứ, cậu hãy chia sẻ với những người cậu tin tưởng, không hoàn toàn thì cũng là 1 phần, đừng cứ quanh co mãi với những suy nghĩ của riêng mình nhé.

Tớ chưa đủ thân thiết và biết cách để chia sẻ với cậu suy nghĩ của tớ và tớ cũng không mong tớ là người cậu chia sẻ, đơn giản tớ chỉ muốn nhìn thấy nụ cười thực sự trong mắt những người bạn. Cậu đừng cười khi trong lòng có nỗi buồn, vì như thế nỗi buồn sẽ nhân lên nhiều lắm!!! Và khi cậu thực sự không muốn cười, nếu không có ai cậu hãy gọi tớ nhé, tớ không biết chia sẻ như thế nào nhưng tớ có thể lắng nghe…

Mong cậu vui nhiều.
Cám ơn MG, chuyện của cậu cũng giống như của tớ. Nhưng cho tớ hỏi, tớ có phải là nhân vật trong chuyện của cậu kô :biggrin:
 
T

ThuyHN

Guest
6/2/06
25
0
0
hanoi
Bài này thật hay và đúng với tâm sự của nhiều người. Rất cám ơn bạn Mysteriuos girl.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Tôi có 1 người bạn. Mà tôi ghét hắn lắm. Ghét cái cách hắn hay mắng tôi. Ghét cách hắn chê bai khi tôi làm 1 việc gì đó rồi kết quả không như ý muốn. Ghét hắn mỗi lúc tôi kể cho hắn nghe về 1 ai đó tôi mới quen, hắn tỏ vẻ không được vui ( chắc hắn tưởng tôi bỏ rơi hắn luôn quá ). Tôi ghét cái cách hắn bắt tôi mặc áo ấm, quàng khăn, đeo găng tay mỗi khi trời lạnh..Ghét cái kiểu tính thẳng thắn đôi khi thành bộc trực của hắn...mà nhiều lắm, kể ở đây chắc không hết những điều mà tôi ghét hắn..
Vậy mà Tết năm nay đã được mấy năm tôi chơi với hắn rồi. Bỗng 1 ngày...tôi xa hắn...tôi cảm thấy nhớ cái giọng nói khó nghe của hắn...cảm thấy nhớ những con đường mà tôi và hắn đã đi qua, bao nhiêu kỷ niệm... tất cả tràn về trong ký ức của tôi....Và nơi đó, hắn đang chờ tôi ...trở về

( Gửi người bạn thân nhất của tôi, BX )
 
M

mysterious_girl

Guest
Tình bạn là mãi mãi.

Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy đươc một người bạn thân...

Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.

Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.

Là ngưởi làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.

Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra .

Đó chính là người bạn mãi mãi...

Khi bạn ngã qụy và thế gíơi quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối , trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những tróng rỗng ấy.

Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ.Bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...

Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....

Bạn làm tôi mỉm cừơi những khi tôi buồn bã nhất...
Bạn là ngừơi bạn thân nhất mà tôi đã có ....
Cảm ơn vì đã là bạn của tôi :inlove:
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Tôi có cá tính khá đặc biệt, ngang va bướng nhưng lại lãng mạn, lãng mạn tới nỗi mà có người nói tôi không sống ở thực tế, người kêu tôi bị "rồmãntính", và thật sự là tôi không có bạn thân mối quan hệ của tôi chỉ là đồng nghiệp, và các mối quan hệ về công việc,và tôi quen hắn rất tình cờ, hắn thẳng tính (như tôi) thẳng đến mức không ngại chê bai tôi bất cứ cái gì và có thể nói lúc nào cũng được, những lúc như thế tôi ghét hắn kinh khủng nhưng tôi quý hắn bởi hắn cho tôi cái cảm giác bình yên, tối có thể vứt toàn bộ những lo toan của công việc để cười thật tươi, và cám ơn hắn vì đơn giản hắn đã chịu đựng cái tính khí thất thường để làm bạn với tôi. thank!

(hắn cùng tên với em trai tôi, thằng em luôn bắt nạt chị)
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Tôi có một người bạn, có lẽ chúng tôi không trở thành bạn thân nếu không có lần gặp đó. Tôi gặp hắn khi đang lang thang trên mạng, hai đứa đã nói chuyện rất nhiều. Cũng không hiểu sao nữa, chứ hồi cấp 3 tôi luôn coi hắn là một trong mấy cái tàu điện ngầm ở lớp, hắn ít nói hay đúng hơn là tôi ít nói chuyện với hắn. Bây giờ thì 2 đứa có thể luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Hắn luôn bảo tôi là con người mâu thuẫn vì thực tế tôi cũng nhận thấy mình rất mâu thuẫn, tôi cũng hay làm cho hắn phải phì cười vì những dòng email. Tôi rất quý hắn, hắn cũng vậy. Chắc tôi và hắn mãi mãi sẽ là bạn thân của nhau. "Hãy cố lên nhé, tớ luôn luôn lắng nghe và san sẻ"

Gửi đến một người thương yêu !

Không biết Nhóc có vào đây để đọc không nhỉ? Có thể là không vì em rất biết tính Nhóc. Nói thế nhưng hi vọng Nhóc sẽ vào đọc. Nhiều lúc chúng ta là hai thái cực đối lập nhau, nhiều lúc em ghét Nhóc kinh khủng, nhiều lúc em thấy buồn vô cớ, nhiều lúc... Nhưng em là thế thích gây sự, còn chưa kể đến cái tính ngang bướng nữa. Em còn trẻ con rất nhiều phải không Nhóc? ừa tại được mẹ chăm sóc quen rồi, ra ngoài mới thấy cuộc sống sao mà phức tạp, sao mà khó khăn nhiều thế. Mình sẽ cùng vượt qua Nhóc nhé, em muốn thấy Nhóc thành đạt, muốn thấy Nhóc luôn mỉm cười. Nhóc hãy giữ mãi cho em sự bình yên và niềm tin nơi Nhóc nhé!
 
B

blueremembrance

Trung cấp
Tôi biết nó từ khi học lớp 2 và chơi thân với nhau khi hai đứa học lớp 6. Nó khác tôi. Tôi mạnh mẽ, ngang bướng và lém lỉnh bao nhiêu thì nó lại hiền lành, nhút nhát và cam chịu bấy nhiều. Chắc vì thế mà bao năm chơi thân, chúng tôi chẳng cãi nhau bao giờ cả. Hai đứa chúng tôi chỉ cần hàng ngày gặp nhau, trêu đùa người nọ người kia là đủ. Những khi tôi có chuyện buồn hoặc ai đó làm tôi bị tổn thương thì chính nó là người lên tiếng đấu tranh"đòi công lý cho tôi" đầu tiên. Lúc đó, nó là người hoàn toàn khác. Tôi nhận ra mình có con bạn thân đáng quý biết nhường nào.

Học hết lớp 12, nó theo gia đình sang định cư ở Mỹ. Tình bạn của chúng tôi không vì thế mà phai nhạt dần. Hàng ngày nó vẫn gọi điện về cho tôi kể lể chuyện mình bên đó hoặc hai đứa hẹn nhau chat quên ăn cơm trưa.

Thế mà một lần, ngồi trên tàu từ HN về HP, một người ngồi cạnh tôi bảo tôi nhiều bạn bè lắm, nhưng không có cho mình một tri âm. Tôi đã kể về nó cho ông ta nghe để chứng minh rằng ông ta sai.

Cuộc sống vốn chứa trong nó những bất trắc mà không ai tiên đoán đươc, Dúng ngày sinh nhật nó, chỉ 8 tiếng sau khi nó gọi điện cho tôi để...nghe tôi chúc mừng sinh nhật, tôi đã nhận được tin báo từ gia đình nó rằng nó mất trong một tai nạn ô tô...

Tôi đau đớn trong một thời gian dài, tưởng như tất cả bạn bè xung quanh mình trở nên vô nghĩa bởi không ai hiểu tôi bằng nó và không ai tin tưởng tôi như nó. Đôi lúc tôi giạt mình thảng thốt vi lâu rôi không thấy sms của nó. Tôi bỗng nhớ ra là nó không còn nữa. Những lúc bình thường, tôi chỉ cảm nhận thấy nó đang hạnh phúc bên Mỹ vì 6 năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Nhưng có một điều, tôi biết chắc rằng nó vẫn luôn bên cạnh tôi, vui với niềm vui của tôi và chia sẻ với tôi mỗi khi tôi buồn.

Sau khi nó mất, toi online va nhận được offline messages của nó. Nó quyết tâm sẽ làm bà mối cho tôi và người yêu tôi bằng được. Bây giờ thi quyết tâm của nó đã thành hiện thực. Đi bên cạnh người yêu, tôi thầm cảm ơn nó đã cho tôi gặp anh và tin chắc rằng nó đang thanh thản ở trên kia, mỉm cuời nhìn chúng tôi hạnh phúc.
 
M

mysterious_girl

Guest
Đọc những dòng tâm sự này của các bạn, mới thấy girl mem của wkt ai cũng "mạnh mẽ, và ngang bướng" cả!:).Nhưng ai cũng dễ thương và tôn trọng tình bạn.:1luvu: . Các bạn hãy tiếp tục viết những cảm nhận,những kỹ niệm về người bạn thân, bạn tri kĩ của mình nhé!
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
mysterious_girl nói:
Đọc những dòng tâm sự này của các bạn, mới thấy girl mem của wkt ai cũng "mạnh mẽ, và ngang bướng" cả!:).Nhưng ai cũng dễ thương và tôn trọng tình bạn.:1luvu: . Các bạn hãy tiếp tục viết những cảm nhận,những kỹ niệm về người bạn thân, bạn tri kĩ của mình nhé!


nhưng bác Mysterious girl à, thế là con trai wkt mình cứ "yếu đuối, uỷ mị" nhỉ vì có 2 phái, phái yếu, phái mạnh mà, he he
 
M

mysterious_girl

Guest
lan nguyen nói:
nhưng bác Mysterious girl à, thế là con trai wkt mình cứ "yếu đuối, uỷ mị" nhỉ vì có 2 phái, phái yếu, phái mạnh mà, he he
Ui, sao gọi tớ là bác thế!!!:wall: .Mạnh, yếu không quan trọng.Quan trọng là chúng ta đối xử với nhau như thế nào,cảm thông và chia sẽ với nhau ra sao bạn ạ.

Thế nhé, chúc bạn và "hắn" có một tình bạn đẹp.:friend:
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
41
HCM
blueremembrance nói:
Tôi biết nó từ khi học lớp 2 và chơi thân với nhau khi hai đứa học lớp 6. Nó khác tôi. Tôi mạnh mẽ, ngang bướng và lém lỉnh bao nhiêu thì nó lại hiền lành, nhút nhát và cam chịu bấy nhiều. Chắc vì thế mà bao năm chơi thân, chúng tôi chẳng cãi nhau bao giờ cả. Hai đứa chúng tôi chỉ cần hàng ngày gặp nhau, trêu đùa người nọ người kia là đủ. Những khi tôi có chuyện buồn hoặc ai đó làm tôi bị tổn thương thì chính nó là người lên tiếng đấu tranh"đòi công lý cho tôi" đầu tiên. Lúc đó, nó là người hoàn toàn khác. Tôi nhận ra mình có con bạn thân đáng quý biết nhường nào.

Học hết lớp 12, nó theo gia đình sang định cư ở Mỹ. Tình bạn của chúng tôi không vì thế mà phai nhạt dần. Hàng ngày nó vẫn gọi điện về cho tôi kể lể chuyện mình bên đó hoặc hai đứa hẹn nhau chat quên ăn cơm trưa.

Thế mà một lần, ngồi trên tàu từ HN về HP, một người ngồi cạnh tôi bảo tôi nhiều bạn bè lắm, nhưng không có cho mình một tri âm. Tôi đã kể về nó cho ông ta nghe để chứng minh rằng ông ta sai.

Cuộc sống vốn chứa trong nó những bất trắc mà không ai tiên đoán đươc, Dúng ngày sinh nhật nó, chỉ 8 tiếng sau khi nó gọi điện cho tôi để...nghe tôi chúc mừng sinh nhật, tôi đã nhận được tin báo từ gia đình nó rằng nó mất trong một tai nạn ô tô...

Tôi đau đớn trong một thời gian dài, tưởng như tất cả bạn bè xung quanh mình trở nên vô nghĩa bởi không ai hiểu tôi bằng nó và không ai tin tưởng tôi như nó. Đôi lúc tôi giạt mình thảng thốt vi lâu rôi không thấy sms của nó. Tôi bỗng nhớ ra là nó không còn nữa. Những lúc bình thường, tôi chỉ cảm nhận thấy nó đang hạnh phúc bên Mỹ vì 6 năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Nhưng có một điều, tôi biết chắc rằng nó vẫn luôn bên cạnh tôi, vui với niềm vui của tôi và chia sẻ với tôi mỗi khi tôi buồn.

Sau khi nó mất, toi online va nhận được offline messages của nó. Nó quyết tâm sẽ làm bà mối cho tôi và người yêu tôi bằng được. Bây giờ thi quyết tâm của nó đã thành hiện thực. Đi bên cạnh người yêu, tôi thầm cảm ơn nó đã cho tôi gặp anh và tin chắc rằng nó đang thanh thản ở trên kia, mỉm cuời nhìn chúng tôi hạnh phúc.
Người ra đi, dù có thanh thản đến đâu cũng làm cho những người ở lại nỗi đau mất mát, ai trong chúng ta cũng đều fải trải qua nỗi đau đớn ấy. blueremembrance, tớ đã từng nghe câu nói này ở đâu đó "hãy tiền tôi bằng nụ cười, đừng tiễn tôi bằng những giọt nước mắt", chắc rằng bạn của bạn cũng đang hạnh phúc ở đâu đó xung quanh chúng ta, mong bạn luôn giữ được niềm tin, luôn luôn "...tin chắc rằng nó đang thanh thản ở trên kia, mỉm cuời nhìn chúng tôi hạnh phúc". Chúc bạn hạnh phúc và thành công.
Thân!:inlove:
 
B

blueremembrance

Trung cấp
Cám ơn Dungphan nhiều! Mình cũng tin là bạn của mình đang hạnh phúc bởi ở đời có quy luật nhân quả mà. Ở hiền thi gặp lành. Theo lý thuyết của Phật thì khi một người đi vào cõi vĩnh hằng là người ta đã trả hết nợ đời rồi đó.

Thế nên vẫn phải tự tin mà sống đúng không? Sống cho cả nó và mình, làm những gì nó ao ước mà chưa thực hiện được. Nó ra đi để lại cho mình bài học vô giá: " Không ai biết những gì sẽ đến vào ngày mai, Cứ sống với tận cùng của ngày hôm nay để biết giá trị của thời gian". Và còn " Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy - Tôi có thêm ngày nữa để yêu thương".

Chúc mọi người trong gia đình web kế toán lúc nào cũng vui và tự tin!
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Gửi người......không phải là bạn!
Tôi có phải là một người tốt không? Hay tôi khó tính, hay cáu gắt và giống một "bà cụ non"? Bạn biết điều đó mà!
Có những lúc tôi thật mạnh mẽ, nhưng có những lúc yếu đuối cực kỳ....Bạn biết mà!
Vậy mà suy nghĩ và quan điểm sống đã mang tôi và bạn xa nhau. Tôi có thể được gọi tên bạn không? Tôi có thể nói chuyện với bạn bằng YM không? Vì khi tôi đang ở xa thật xa, tôi lại thấy nhớ bạn quá!
Thật vui khi biết rằng bạn cũng rất nhớ tôi! Vậy thì việc gì phải tranh luận về những điều bất thường nữa nhỉ? Việc gì phải nói "tôi ghét hắn làm sao", hay là bất cứ điều gì mang đến những mối bất hoà bạn nhé!
Tôi đã coi bạn là bạn của tôi, một người bạn đúng nghĩa. Bạn thì sao?
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Cầu mong...

- Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.

- Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên , đối diện với thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan.Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất.

- Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.

-Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng ,một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.

- Và, cầu mong bạn sẽ trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên bạn nhưng bạn vẫn cảm nhận được sự tin yệu và quan tâm của người ấy.

- Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.

- Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh trong tương lai.

- Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như một người đầy đủ sự hứa hẹn và tài năng.

- Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ người nào phán xét vì kết quả đó.
- Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương …

Có một người ,một người với bạn là người bình thường nhưng với họ bạn là một điều gì đó mà mỗi khi nghĩ đến bạn họ thấy vui và hạnh phúc...:1luvu:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA