Trách nhiệm của KTT Cục Điện ảnh ở đâu khi Kế tóan viên rút 42 tỷ mà không biết
Mấy ngày may Cục Điện ảnh Việt Nam nổi cứ như lềnh bềnh trên các mặt báo, các trang báo điện tử và kỷ lục Việt Nam về người Nhân viên kế tóan rút được tiền và tham ô số tiền kinh hòang 42 tỷ đồng.
Trời ạ, 42 tỷ đồng nhe các bạn, Một con số kinh hòang và Cục trưởng không biết, Cục phó không hay và Kế tóan trưởng thì bị xỏ mũi. Cả đám nhà quản lý chính của Cục Điện ảnh bằng này cấp nọ bị xỏ mũi dắt chạy đi chạy lạ như những con gì gì.
Một bài học kinh hòanh dành cho các Kế tóan trưởng. Thật sự mà nói ở các Doanh nghiệp chuyện này rất khó xảy ra.
Quy trình thế này
Muốn rút tiền gửi Ngân hàng phải đi qua các cửa sau đây.
1. Nhân viên theo dõi công nợ.
2. Nhân viên kế tóan Ngân hàng
3. Nhân viên Kế tóan Tổng hợp
3. Kế tóan trưởng
4. Giám đốc Cty với TK online đăng ký trực tiếp báo số dư TK vào DTDD của Giám đốc
5. Thủ qũy
Qua những cửa như vậy thử hỏi Tiền tôi chạy đâu. Có chạy đằng trới nhá
Chuyện chỉ có ở Cục Điện ảnh và trở thành trò cười cho những người làm công tác kế tóan cả nước.
Vậy mà ở Cục Điện ảnh lại bị mất đến 42 tỷ mà lại do một Nhân viên kế tóan làm mới đau, đau thật là đau, đau quá là đau đau đến nỗi 2 đồng chí Cục trưởng và Cục phó đáng kính phải làm đơn xin từ chức. Các bác tính chạy làng à. Còn lâu nhé. Cứ ở đó mà lãnh tội " Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nhiêm trọng đi". Trộm nghĩ các bác chuẩn bị bóc lịch đi nhá. Hay là các bác nghĩ đổi tội cho "Siêu kế tóan" cũa bọn em mà xong à. Bác hơi bị ngây thơ đấy.
Cả bác KTT nữa chứ bác cũng phải lãnh vài cuốn lịch cho cùng tội danh. Đến khổ cho bác không biết có xơ múi được gì không bây giờ chuẩn bị đi tù rồi. Cái tội của bác nặng lắm, bác làm ô danh bọn kế tóan trưởng chúng em, bác làm bọn KTT chúng em cười đến nỗi ho sặc sụa cho các sự thiếu trách nhiệm của bác. Bác làm mấy đứa KTV nó thần thượng các tên NVKT của bác rút được đến 42 tỷ mà bác không biết. Rồi câu chuyện của bác bị mang ra làm chuyện tiếu lâm của kế tóan trưởng chúng em. Sao mà em phục bác thế. Mà bác học bồi dưỡng KTT ở đâu để em còn biết mà trốn cái trung tâm đó.
Nói túm lại bác sẽ trở thành KTT thiếu trách nhiệm nhất trong bọn KTT chúng em, bác làm cho KTT tòan quốc ngỡ ngàng, làm mọi KTT đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Tóm lại bác d8ã làm ô danh bọn KTT chúng em rồi bác ơi Hu hu hu, ai tai và em sẽ đề nghị CLB KTT tòan quốc tặng cho bác cái SỔ ĐEN KẾ TÓAN
Yêu cầu các KTT rút kinh nghiệp bài học kinh nghiệm xương máu này.
Mấy ngày may Cục Điện ảnh Việt Nam nổi cứ như lềnh bềnh trên các mặt báo, các trang báo điện tử và kỷ lục Việt Nam về người Nhân viên kế tóan rút được tiền và tham ô số tiền kinh hòang 42 tỷ đồng.
Trời ạ, 42 tỷ đồng nhe các bạn, Một con số kinh hòang và Cục trưởng không biết, Cục phó không hay và Kế tóan trưởng thì bị xỏ mũi. Cả đám nhà quản lý chính của Cục Điện ảnh bằng này cấp nọ bị xỏ mũi dắt chạy đi chạy lạ như những con gì gì.
Một bài học kinh hòanh dành cho các Kế tóan trưởng. Thật sự mà nói ở các Doanh nghiệp chuyện này rất khó xảy ra.
Quy trình thế này
Muốn rút tiền gửi Ngân hàng phải đi qua các cửa sau đây.
1. Nhân viên theo dõi công nợ.
2. Nhân viên kế tóan Ngân hàng
3. Nhân viên Kế tóan Tổng hợp
3. Kế tóan trưởng
4. Giám đốc Cty với TK online đăng ký trực tiếp báo số dư TK vào DTDD của Giám đốc
5. Thủ qũy
Qua những cửa như vậy thử hỏi Tiền tôi chạy đâu. Có chạy đằng trới nhá
Chuyện chỉ có ở Cục Điện ảnh và trở thành trò cười cho những người làm công tác kế tóan cả nước.
Vậy mà ở Cục Điện ảnh lại bị mất đến 42 tỷ mà lại do một Nhân viên kế tóan làm mới đau, đau thật là đau, đau quá là đau đau đến nỗi 2 đồng chí Cục trưởng và Cục phó đáng kính phải làm đơn xin từ chức. Các bác tính chạy làng à. Còn lâu nhé. Cứ ở đó mà lãnh tội " Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nhiêm trọng đi". Trộm nghĩ các bác chuẩn bị bóc lịch đi nhá. Hay là các bác nghĩ đổi tội cho "Siêu kế tóan" cũa bọn em mà xong à. Bác hơi bị ngây thơ đấy.
Cả bác KTT nữa chứ bác cũng phải lãnh vài cuốn lịch cho cùng tội danh. Đến khổ cho bác không biết có xơ múi được gì không bây giờ chuẩn bị đi tù rồi. Cái tội của bác nặng lắm, bác làm ô danh bọn kế tóan trưởng chúng em, bác làm bọn KTT chúng em cười đến nỗi ho sặc sụa cho các sự thiếu trách nhiệm của bác. Bác làm mấy đứa KTV nó thần thượng các tên NVKT của bác rút được đến 42 tỷ mà bác không biết. Rồi câu chuyện của bác bị mang ra làm chuyện tiếu lâm của kế tóan trưởng chúng em. Sao mà em phục bác thế. Mà bác học bồi dưỡng KTT ở đâu để em còn biết mà trốn cái trung tâm đó.
Nói túm lại bác sẽ trở thành KTT thiếu trách nhiệm nhất trong bọn KTT chúng em, bác làm cho KTT tòan quốc ngỡ ngàng, làm mọi KTT đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Tóm lại bác d8ã làm ô danh bọn KTT chúng em rồi bác ơi Hu hu hu, ai tai và em sẽ đề nghị CLB KTT tòan quốc tặng cho bác cái SỔ ĐEN KẾ TÓAN
Yêu cầu các KTT rút kinh nghiệp bài học kinh nghiệm xương máu này.