T
Có ai đã ở trong hòan cảnh của mình không ?
Thật bất ngờ khi tìm thấy góc nhỏ này, mình không giỏi văn chương , thơ ca như các bạn nên mình không biết phải diễn tả thế nào. Doremon có dẫn chứng rằng người ta nói phụ nữ làm kế toán thường " khô như ngói", một số bạn bè của mình cũng nói mình như vậy... mình nghĩ rằng có lẽ vì thế mà cho đến ngày hôm nay .. mình vẫn đơn lẻ một mình. Dung nhan mình không đến nỗi nào, thậm chí có phần tuơi tắn hơn so với tuổi của mình, mình cũng từng yêu vài lần.. nhưng sao lần nào mình cũng nhìn thấy " vấn đề " trong các mối tình ấy, thế là lại chia tay...
Thật lòng mình rất muốn được sống cuộc sống gia đình, đến tuổi này mình ước ao có một mái ấm, có những đứa con .... Trong tình yêu mình rất chân thành.. nhưng đàn ông thời này làm sao ấy ( Xin lỗi các bạn nam nhé)... Hình như họ tính toán nhiều hơn thì phải. Họ quy tình yêu thành " Doanh thu và chi phí " hay sao ấy???? Đôi khi mình rơi vào trang thái không trọng lượng khi nhìn lại tình yêu của mình. Thất vọng nhiều hơn là hy vọng !
Có ai đã từng rơi vào tình cảnh của mình chưa nhỉ ???
Thật bất ngờ khi tìm thấy góc nhỏ này, mình không giỏi văn chương , thơ ca như các bạn nên mình không biết phải diễn tả thế nào. Doremon có dẫn chứng rằng người ta nói phụ nữ làm kế toán thường " khô như ngói", một số bạn bè của mình cũng nói mình như vậy... mình nghĩ rằng có lẽ vì thế mà cho đến ngày hôm nay .. mình vẫn đơn lẻ một mình. Dung nhan mình không đến nỗi nào, thậm chí có phần tuơi tắn hơn so với tuổi của mình, mình cũng từng yêu vài lần.. nhưng sao lần nào mình cũng nhìn thấy " vấn đề " trong các mối tình ấy, thế là lại chia tay...
Thật lòng mình rất muốn được sống cuộc sống gia đình, đến tuổi này mình ước ao có một mái ấm, có những đứa con .... Trong tình yêu mình rất chân thành.. nhưng đàn ông thời này làm sao ấy ( Xin lỗi các bạn nam nhé)... Hình như họ tính toán nhiều hơn thì phải. Họ quy tình yêu thành " Doanh thu và chi phí " hay sao ấy???? Đôi khi mình rơi vào trang thái không trọng lượng khi nhìn lại tình yêu của mình. Thất vọng nhiều hơn là hy vọng !
Có ai đã từng rơi vào tình cảnh của mình chưa nhỉ ???