Góc buồn !

  • Thread starter Doremon0321
  • Ngày gửi

???

  • Góc buồn

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Doremon

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Bài này TT gửi để tâm sự đến các bạn gái mới yêu.

Hôm nay TT nói chuyện với một nhân viên kinh doanh_ là bạn của TT. Phải giới thiệu bạn ấy là NV KD bởi vì như các bạn biết đấy NV KD phải gặp gỡ khách hàng, phải quan sát từng hành động, cử chỉ, lời nói của khách hàng để biết mình có bị gài bẫy, có bị lừa hay ko?

Chuyển sang chuyện Ty, bạn của TT nói với con trai cũng vậy … Bạn hiểu ý TT ko? Nhiều người con trai (tôi dám khẳng định là hầu hết đó) nói tiếng yêu như nói chuyện đùa, Họ coi chuyện ty như chuyện vui để vu vơ, bông đùa...Nhưng con gái dễ tin sẽ tưởng người ta thật lòng.
Đó là nhận xét về con trai của một bạn gái.

Anh trai của TT cũng nói với TT về con trai như vậy, anh TT đã dùng một phép thử để chứng minh cho TT thấy điều đó.

Các bạn ạ, TT viết bài này khi đang có tâm trạng, một người (mà TT tin tưởng, thậm chí là quý mến) đã đùa với TT như vậy đó. Cũng may là TT chỉ coi người đó như một người anh nên đã thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình nên chuyện này ko ảnh hưởng nhiều đến TT.

Con gái thì nhẹ dạ, dễ động lòng và khi đã yêu thì nặng lòng, yêu hết mình … ko như con trai.

Các bạn gái lưu ý nhé.
-----------------
TT chưa yêu, sau chuyện này ko biết mình còn lòng tin ko đây? hay nhìn tất cả con trai với ánh mắt nghi ngờ của một NVKD?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
11
18
44
Nha Trang
Thien Thanh_ nói:
Hôm nay TT nói chuyện với một nhân viên kinh doanh_ là bạn của TT. Phải giới thiệu bạn ấy là NV KD bởi vì như các bạn biết đấy NV KD phải gặp gỡ khách hàng, phải quan sát từng hành động, cử chỉ, lời nói của khách hàng để biết mình có bị gài bẫy, có bị lừa hay ko?

Chuyển sang chuyện Ty, bạn của TT nói với con trai cũng vậy … Bạn hiểu ý TT ko? Nhiều người con trai (tôi dám khẳng định là hầu hết đó) nói tiếng yêu như nói chuyện đùa, Họ coi chuyện ty như chuyện vui để vu vơ, bông đùa...Nhưng con gái dễ tin sẽ tưởng người ta thật lòng.
Đó là nhận xét về con trai của một bạn gái.

Anh trai của TT cũng nói với TT về con trai như vậy, anh TT đã dùng một phép thử để chứng minh cho TT thấy điều đó.

Các bạn ạ, TT viết bài này khi đang có tâm trạng, một người (mà TT tin tưởng, thậm chí là quý mến) đã đùa với TT như vậy đó. Cũng may là TT chỉ coi người đó như một người anh nên đã thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình nên chuyện này ko ảnh hưởng nhiều đến TT.

Con gái thì nhẹ dạ, dễ động lòng và khi đã yêu thì nặng lòng, yêu hết mình … ko như con trai.

Các bạn gái lưu ý nhé.
-----------------
TT chưa yêu, sau chuyện này ko biết mình còn lòng tin ko đây? hay nhìn tất cả con trai với ánh mắt nghi ngờ của một NVKD?
Thiên Thanh chưa yêu thì hãy để cho tình yêu là tinh yêu thật đẹp với đầy đủ ý nghĩa của nó đừng nhìn với con mắt nghi ngờ của NVKD, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được Tình Yêu và khó để có được tình yêu thật sự. Con trai có người này, người khác.

Ngày xưa tôi thích câu: "Hãy yêu bằng khối óc và suy nghĩ bằng con tim" Nhưng về sau tôi không thích câu này nữa vì tôi nghĩ. Tình yêu bằng khối óc thì tình yêu sẽ có toan tính, suy nghĩ bằng con tim thì quyết định sẽ nhu nhược.
 
B

bonbon233

Guest
24/4/06
3
0
0
39
nha trang
Vẫn biết : Yêu thì khổ ,không yêu thì lỗ ......vậy mà có ai chịu lỗ đâu nè .sao kì vậy ha????
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
bonbon233 nói:
Vẫn biết : Yêu thì khổ ,không yêu thì lỗ ......vậy mà có ai chịu lỗ đâu nè .sao kì vậy ha????

Cũng tùy bác ah, nếu cái lỗ của bác là lòng tự trọng thì bác có chấp nhận yêu ko?
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Thien Thanh_ nói:
Cũng tùy bác ah, nếu cái lỗ của bác là lòng tự trọng thì bác có chấp nhận yêu ko?

Cũng có một số ít người mà lý lẽ của trái tim không làm lay chuyển được suy nghĩ của lý trí , họ đã hy sinh lòng tự trọng, tự ái của mình để " cắm đầu, cắm cổ " vào yêu... và thỉnh thoảng cũng có một số rất ít trường hợp đã thành công, đã làm cho đối tượng kia xiêu lòng...... và ...... yêu! Thật sự mình không hiểu như vậy có phải là tình yêu không ? hay đó là do lòng thương mà thôi. Mình đã gặp một trường hợp nhu vậy. Hồi ở ký túc xá, trong phòng mình có một cô bạn, cô bạn ấy được một anh chàng trên cô ấy 03 khóa yêu si mê, yêu đến độ mỗi lần anh ta đến phòng thăm cô ấy, có ấy có thái độ rất cáu kỉnh, và lời ăn tiếng nói với anh ta thì chao ôi.....người ngoài mà nghe được sẽ tròn mắt lên ấp a , ấp úng vì cố ấy nói " dã man" quá ! Nhưng anh chàng kia vẫn đều đặn đến, nghe những lời nói không hay ho của cô ấy với thái độ cam chịu.. Một lần cô ấy tức quá đuổi anh ta thẳng cổ ... Tụi mình thì lúc thấy thương hại cho anh ta quá đi.. và cũng thương cả cô bạn của mình nữa ..... Vậy mà 6 năm sau gặp lại hai người đó đã nên vợ nên chồng, tôi hỏi cô ấy sao lại thế được nhỉ ? Cô ấy chỉ cười nói là " thấy tôi nghiệp quá ! " . Nghe cô ấy kể thì hai người sống với nhau không được hạnh phúc vì lúc nào cô ấy cũng có cảm giác coi thường anh ta mặc dù không hề cố ý muốn coi thường anh ấy... Nhưng không thể ! Vậy đó... họ sống bên nhau như hai cái bóng !
 
Sửa lần cuối:
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Phuongnam nói:
Cũng có một số ít người mà lý lẽ của trái tim không làm lay chuyển được suy nghĩ của lý trí , họ đã hy sinh lòng tự trọng, tự ái của mình để " cắm đầu, cắm cổ " vào yêu... và thỉnh thoảng cũng có một số rất ít trường hợp đã thành công, đã làm cho đối tượng kia xiêu lòng...... và ...... yêu! Thật sự mình không hiểu như vậy có phải là tình yêu không ? !

Thiên Thanh thì thấy ko chấp nhận được TY nếu như hai người ko tôn trọng lẫn nhau. Chưa nói đến TY, trong cuộc sống đời thường cũng vậy, nếu người ta ko tôn trọng mình thì có lẽ là xã giao cho qua chứ ai thật lòng làm gì!

Cái chuyện chị PhươngNam kể cũng vậy thôi, cố ép vào rồi kết thúc cũng đâu có hậu!

Ps:
Chị PhuongNam này, cuối năm em bỏ phiếu bầu chị là chuyên gia tư vấn tình cảm cho WKT nhé.
Thien Thanh cám ơn chị nhìu!:friend:
 
Sửa lần cuối:
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
Thien Thanh_ nói:
Hôm nay TT nói chuyện với một nhân viên kinh doanh_ là bạn của TT. Phải giới thiệu bạn ấy là NV KD bởi vì như các bạn biết đấy NV KD phải gặp gỡ khách hàng, phải quan sát từng hành động, cử chỉ, lời nói của khách hàng để biết mình có bị gài bẫy, có bị lừa hay ko?

Chuyển sang chuyện Ty, bạn của TT nói với con trai cũng vậy … Bạn hiểu ý TT ko? Nhiều người con trai (tôi dám khẳng định là hầu hết đó) nói tiếng yêu như nói chuyện đùa, Họ coi chuyện ty như chuyện vui để vu vơ, bông đùa...Nhưng con gái dễ tin sẽ tưởng người ta thật lòng.
Đó là nhận xét về con trai của một bạn gái.

Anh trai của TT cũng nói với TT về con trai như vậy, anh TT đã dùng một phép thử để chứng minh cho TT thấy điều đó.

Các bạn ạ, TT viết bài này khi đang có tâm trạng, một người (mà TT tin tưởng, thậm chí là quý mến) đã đùa với TT như vậy đó. Cũng may là TT chỉ coi người đó như một người anh nên đã thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình nên chuyện này ko ảnh hưởng nhiều đến TT.

Con gái thì nhẹ dạ, dễ động lòng và khi đã yêu thì nặng lòng, yêu hết mình … ko như con trai.

Các bạn gái lưu ý nhé.
-----------------
TT chưa yêu, sau chuyện này ko biết mình còn lòng tin ko đây? hay nhìn tất cả con trai với ánh mắt nghi ngờ của một NVKD?

Hihi - với kiểu này thì ko biết TT sẽ yêu thế nào đây.:cool2: Quả là ko vui khi mà mình nhìn ai cũng ko còn có niềm tin và nhất là chưa yêu lần nào mà lại nghi ngờ hết tất cả con trai - TT ơi còn nhiều chàng trai tốt lắm, cứ sống thực cái mình có nhất định sẽ gặp được một chàng trai tốt.

Với lại tại sao cứ phải nghĩ rằng yêu một lần là sẽ tìm ngay ra người tốt nhỉ. Chúng ta cứ suy ngẫm lựa chọn kỹ nếu ko may mắn thành công trong tình yêu đầu thì ko có nghĩa là mình chẳng còn cơ hội gặp ai khác nữa. Biết đâu mình may mắn tìm được người hoàn thiện hơn thì sao.

Có một chuyện ngắn rất hay của Maxim Gorky là "Bà lão Inghecgin" về một hình tượng nhân vật nữ sống hết mình và hài lòng với chính mình. TT thử đọc xem rồi cho nhận xét nhé

PAT
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Thien Thanh_ nói:
Ps:
Chị PhuongNam này, cuối năm em bỏ phiếu bầu chị là chuyên gia tư vấn tình cảm cho WKT nhé.
Thien Thanh cám ơn chị nhìu!:friend:


Em làm chị xấu hổ quá điiiiiiiiiiiiii thôiiiiiiiii. Thôi nữa mà em !

Thiên Thanh này , anh PAT nói đúng đó, tại sao cứ phải chỉ yêu một người và chỉ yêu một lần nhỉ? Hình như vần đề này chị cũng đã thảo luận với lannguyen trong folder " Làm sao để yêu thêm một lần nữa " thì phải, chị nghĩ đừng nhìn tình yêu như một " món quà " đẹp được trang hoàng trong tủ kính. Em hãy làm sao biến " món quà" đó là của mình và hãy mở nó ra cho dù đằng sau vẻ bên ngoài lộng lẫy đó là cái gì đi chăng nữa .. Như vậy mới có nghĩa là " khám phá và chinh phục " em nhỉ !

Trong trường hợp em mở ra và thấy rằng không hài lòng về nó thì hãy lặng lẽ đóng " món quà " đó lại, cất vào một nơi nào đó! Buồn một chút..... rồi ..lại đi tìm .... đi tìm .. và đi tìm... Đi tìm cho mình một "món quà "khác , thử hỏi có gì là không đúng.. Có thể tìm một lần.... hai lần... ba lần .... Số lần không quan trọng , quan trọng là tự mình rút ra được kinh nghiệm của những
" thiếu sót " ở lần tìm trước, để lần sau mình đỡ vất vả hơn chăng !
 
D

Doremon0321

Guest
17/3/06
0
0
0
Chân trời
PAT nói:
Hihi - với kiểu này thì ko biết TT sẽ yêu thế nào đây.:cool2: Quả là ko vui khi mà mình nhìn ai cũng ko còn có niềm tin và nhất là chưa yêu lần nào mà lại nghi ngờ hết tất cả con trai - TT ơi còn nhiều chàng trai tốt lắm, cứ sống thực cái mình có nhất định sẽ gặp được một chàng trai tốt.

Với lại tại sao cứ phải nghĩ rằng yêu một lần là sẽ tìm ngay ra người tốt nhỉ. Chúng ta cứ suy ngẫm lựa chọn kỹ nếu ko may mắn thành công trong tình yêu đầu thì ko có nghĩa là mình chẳng còn cơ hội gặp ai khác nữa. Biết đâu mình may mắn tìm được người hoàn thiện hơn thì sao.

Có một chuyện ngắn rất hay của Maxim Gorky là "Bà lão Inghecgin" về một hình tượng nhân vật nữ sống hết mình và hài lòng với chính mình. TT thử đọc xem rồi cho nhận xét nhé

PAT


@ Thien Thanh

Chị nghĩ người vừa đưa ra cho em những ý kiến tham khảo trên cũng rất xứng đáng trở thành là " Anh Thanhtâm " của Webkt mình em nhỉ ?

Bác PAT ơi, những ý kiến mà đôi lần Bác góp ý trong Góc buồn này... giúp em nhiều lắm đó ! Cám ơn bác nhé !
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
TThanh cám ơn ý kiến của bác PAT và chị PhuongNam
PAT nói:
TT ơi còn nhiều chàng trai tốt lắm, cứ sống thực cái mình có nhất định sẽ gặp được một chàng trai tốt.
Ha ha, Thật à bác?!
Phuongnam nói:
quan trọng là tự mình rút ra được kinh nghiệm của những " thiếu sót " ở lần tìm trước, để lần sau mình đỡ vất vả hơn chăng !
Cái này thì em xin ghi nhận.
Phuongnam nói:
Buồn một chút..... rồi ..lại đi tìm .... đi tìm .. và đi tìm... Đi tìm cho mình một "món quà "khác , thử hỏi có gì là không đúng.. Có thể tìm một lần.... hai lần... ba lần ....
PAT nói:
Với lại tại sao cứ phải nghĩ rằng yêu một lần là sẽ tìm ngay ra người tốt nhỉ. Chúng ta cứ suy ngẫm lựa chọn kỹ nếu ko may mắn thành công trong tình yêu đầu thì ko có nghĩa là mình chẳng còn cơ hội gặp ai khác nữa. Biết đâu mình may mắn tìm được người hoàn thiện hơn thì sao.
TThanh ko nghĩ TY là sự lựa chọn hay phải đi tìm. Nó là quyết định của con tim dựa trên những lý lẽ ko thể giải thích được của con tim mà. TThanh nghĩ nó sẽ tự đến tự đi chứ và có cố gắng cũng chẳng thể làm gì được. Có một người hoàn thiện hơn ở trước mắt mình, người ta thích mình đó nhưng con tim mình ko có cảm giác thì biết làm sao.
TThanh cũng ko nghĩ chỉ yêu một người và chỉ yêu một lần. Còn tùy vào sự rung động của con tim mà.

Dù sao thì cứ sống vô tư vẫn thích hơn, tại sao người ta lại yêu vậy các bác?
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Thien Thanh_ nói:
TThanh ko nghĩ TY là sự lựa chọn hay phải đi tìm. Nó là quyết định của con tim dựa trên những lý lẽ ko thể giải thích được của con tim mà. TThanh nghĩ nó sẽ tự đến tự đi chứ và có cố gắng cũng chẳng thể làm gì được. Có một người hoàn thiện hơn ở trước mắt mình, người ta thích mình đó nhưng con tim mình ko có cảm giác thì biết làm sao.
TThanh cũng ko nghĩ chỉ yêu một người và chỉ yêu một lần. Còn tùy vào sự rung động của con tim mà.

Dù sao thì cứ sống vô tư vẫn thích hơn, tại sao người ta lại yêu vậy các bác?

Em ơi

Đối với tình yêu chữ " tìm " ở đây nào phải ta " kiếm tìm " nó như nghĩa thông thường. Hãy thi vị hóa chữ " tìm " đó lên em sẽ cảm thấy tình yêu cũng giống như là một món quà của Thượng đế ban tặng cho người đàn ông và người đàn bà. Như vậy có thể hiểu khái quát lên rằng: món quà đó chính là người đàn ông của người đàn bà và ngược lại. Như vậy chẳng ai đem người đàn ông đó lại cho mình bằng chính bản thân mình phải "tìm" trong hàng triêu đàn ông đang hiện diện ở trên hành tinh này. Nếu như ta không " tìm" thì sẽ bao giờ mới gặp được đây. Tại sao ta đã từng gặp biết bao nhiêu người mà tim ta không hề mảy may rung động ? Bởi vì ta chưa tìm được người đàn ông của ta... Đừng quan trọng những động từ như " lựa chọn " hay " tìm " trong tình yêu vì khi trái tim ta rung động có nghĩa là nó đã tìm được một trái tim khác có cùng tầng số và hòa lại thành nhịp đập chung !

Phải đi tìm thôi... vì nếu trí óc ta không ra lệnh thì trái tim ta cũng sẽ tự nó đi tìm ! Tình yêu mà !
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
@ Thienthanh: Anh nhớ lại cách đây gần 3 năm, đi công tác ở tỉnh, chỉ có mỗi một mình: sáng, trưa, chiều, tối chỉ nghe duy nhất 1 bài hát, mà có lẽ đến tận bây giờ cũng chẳng biết tên bài hát đó là gì. Nhưng anh nhớ được bài hát đó có đoạn như sau:
Yêu nữa rồi, lại yêu nữa rồi, Tình ơi!.......... đời còn ta nên ta là còn yêu, biết rằng yêu sẽ khổ trăm chiều....
Thế đấy!
Vì thế người ta yêu nhau đấy!
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Cám ơn các bác đã "điều trị" cho trái tim của TThanh. Có lẽ là nos ổn rùi!

@Tranchan: cái bài của bác em chưa nghe thấy bao giờ, bác mới sáng tác ah?!
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
41
Bamboo
híc.hôm nay Hà Nội mưa thấy buồn quá!Huhuhu....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thien Thanh_ nói:
Cám ơn các bác đã "điều trị" cho trái tim của TThanh. Có lẽ là nos ổn rùi!

@Tranchan: cái bài của bác em chưa nghe thấy bao giờ, bác mới sáng tác ah?!
Không phải anh mới sáng tác mà là bài hát này có từ rất lâu rồi. Chẳng ai thấy nó quen vì ít được(hay nói đúng hơn là chẳng mấy người) nghe nó. Nghe nó rất buồn...
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
PAT nói:
Có một chuyện ngắn rất hay của Maxim Gorky là "Bà lão Inghecgin" về một hình tượng nhân vật nữ sống hết mình và hài lòng với chính mình. TT thử đọc xem rồi cho nhận xét nhé

PAT

Hi bác PAT,
Sách bác giới thiệu mấy hôm nay em đi tìm mà ko thấy.
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
PAT nói:
Có một chuyện ngắn rất hay của Maxim Gorky là "Bà lão Inghecgin" về một hình tượng nhân vật nữ sống hết mình và hài lòng với chính mình. TT thử đọc xem rồi cho nhận xét nhé

PAT

Em cũng tìm mà không thấy.....bác PAT xem ờ đâu chỉ cho em biết với. Ai search được truyện ngắn này thì nối link dùm nhé. :mrstraetz :bigok: Thanks !
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
Thien Thanh_ nói:
Hi bác PAT,
Sách bác giới thiệu mấy hôm nay em đi tìm mà ko thấy.

to thienthanh & phuongnam

Chuyện ngắn này nằm trong tuyển tập truyện ngắn của Maxim Gooki - các bạn thử tìm xem nhé. Trong tuyển tập còn có một số chuyện theo PAT cũng hay như "24 anh chàng và một cô gái"; "Một đêm thu năm ấy","marka Tshuda" ...

Hy vọng các bạn tìm được

PAT
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
PAT nói:
to thienthanh & phuongnam

Chuyện ngắn này nằm trong tuyển tập truyện ngắn của Maxim Gooki - các bạn thử tìm xem nhé. Trong tuyển tập còn có một số chuyện theo PAT cũng hay như "24 anh chàng và một cô gái"; "Một đêm thu năm ấy","marka Tshuda" ...

Hy vọng các bạn tìm được

PAT

To : Bác PAT

Cám ơn bác PAT, em sẽ tìm xem sao. Hy vọng sẽ tìm được ... và hy vọng sẽ được lĩnh hội suy nghĩ của bác về những chyện ngắn này! :friend:
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Lâu rồi không nói chuyện với chị ! Phuongnam lthấy mừng trong lòng .. Chị không xuất hiện điều ấy chứng tỏ chị vẫn chịu đựng tốt.. hoặc là hoàn cảnh đã có những dấu hiệu của sự hồi sinh.

Phuongnam thấy nhớ chị ... chưa một lần gặp mặt.. chỉ đôi lần bức xúc quá chị em có trò chuyện cùng nhau.. nhưng sao em thấy đồng cảm cùng với chị.

Mỗi khi thấy " góc buồn" này sáng đèn là tim em chùng lại ... em sợ chị lại gặp một chuyện gì đó .. Nhưng lâu quá không thấy sáng đèn thì em lại thấy nhớ .. góc nhỏ này ! Thế mới kỳ lạ !

Thế giới này ảo mà lại có thật, nó tác động ngầm lên nhưng sợ tơ lòng của em .... nó làm em thao thức với những suy nghĩ của chị.. của những bạn khác... Chị vẫn hay đùa em là nhà triết lý logic ảo .. Em cảm thấy vui vì câu nói vừa khen vừa chê đó của chị ...

Em cho góc buồn sáng đèn nhé.. và em nghĩ chị sẽ mỉm cuời !:friend: :mrstraetz :friend:
Chị phải được cuời nhiều để còn chuẩn bị ...... yêu đó!
 

Xem nhiều