Bạn hiểu thế nào là 8? 8 thế nào cho ấn tượng?

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
41
HCM
Oạch, chị Duyênkaty... cho em xin 2 chữ bình an ạ. Đọc xong bài của chị ...miệng méo xẹo, đầu ong ong...không biết nên cười hay khóc nữa đây HI HI. Mà thế có khi lại hay ho, 8 kiểu dắt con người ta vào "ma trận", chả biết đường nào mà lần nữa...1 kiểu mới của 8 đấy:cool2:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
tranchan79 nói:
Em Duyên này 8 bằng ngôn ngữ địa phương nghe chẳng hiểu gì cả.... chán quá!:wall:
Hì hì, chớ em đang nói chiện 888 ở quê em, hổng dùng ngôn ngữ địa phương, lỡ "ông nói gà, bà nói vịt" thì mần sao?

Dzậy anh hổng hỉu chỗ nào thế? Nói em nghe, em giải thích cho nè:friend:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Thôi để bà con biết thế nào là 8, TC sẽ 8 một bài về lịch sử của 8, tại sao lại 8 và 8 thế nào cho ấn tượng(Mặc dù theo nhận xét của bản thân là TC không biết 8).
Tại sao lại là 8 mà chỉ có Bà Tám chứ không có Ông Tám. Câu chuyện thế này... ngày xửa ngày nay... câu chuyện không xa mà cũng chẳng gần. Vào thế kỷ 17; 18, đất Sài Gòn trở thành vùng đất mầu mỡ của người Triều châu di dân đến, mà dân Triều Châu nổi tiếng là nói nhiều, ba hoa trích choè... (đơn giản bởi họ đều xuất thân từ dân bán hàng rong - cách khác sang trọng hơn là - Những Thương nhân). Nếu cứ 8 về Dân Triều Châu thì chắc phải đến sáng mai mất(thế mới đúng phong cách 8; không cần cốt chuyện, không cần nội dung và cũng chẳng cần dẫn dắt...).
Những người Triều Châu đến đất Sài Gòn họ mang đến cho Sài Gòn thủa đó dịch vụ hàng rong, những gánh lục tào xá, và rất nhiều món ăn ngon khác nữa... nhắc đến ăn uống là TC lại định 8 thêm chút nữa...
Người Hoa nói chung và người Triều Châu nói riêng rất thích con số 8(vì 8 đọc theo tiếng Hoa là Bát gần đồng âm với từ Phát - Phát tài). Người làm ăn buôn bán rất thích được chúc là Phát tài - Phát lộc nên ai chúc mình như thế là thích lắm có thể hàn huyên tâm sự cả ngày được. Cho nên trên đường phố Sài Gòn ngày đó thỉnh thoảng gặp những người Triều Châu bán rong trên đường phố, họ gặp nhau câu cửa miệng là Phát Tài - mà dân Việt mình nghe qua(học mót được một chút hoa ngữ) lại tưởng là Tám đê. Người Triều Châu gặp nhau và nói Tám đê... mà cứ thể chúc mừng nhau cái câu chuyện "Tám đê" mà chẳng thèm để ý đến chuyện bán hàng nữa... ai muốn mua họ cũng chỉ nói mỗi câu: Tám đê....(thực ra là họ muốn chúc khách mua là Phát tài)....
Thế đấy câu chuyện lịch sử về 8 là như vậy đó....
Người Hoa thì Đàn ông mới buôn thúng bán mẹt chứ dân Việt mình toàn Đàn bà không à! thế cho nên khi Đàn bà Việt Nam đi bán hàng họ cũng bắt chước người Triều châu chào nhau bằng cách hô: Tám đê... Tám đê... chúc bác Tám... chúc chị 8 chúc cô 8 và ... chúc 8....
Những câu chuyện 8 ấn tượng nhất là những câu chuyện nói xấu người khác nó ấn tượng cực kỳ luôn vì nó có thể biến không thành có và Biến có thành không...(Lịch sử đã chứng minh câu chuyện 8 nhất bên xứ Tàu là câu chuyên Tăng Sâm giết người - tám đến trình độ đó mới thực sự ấn tượng).
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
41
HCM
Bác Tranchan HI HI, theo em thấy thì trình độ 8 của bác cũng thuộc loại super siêu đấy chứ HI HI, mà tiện thể ...tò mò luôn, tiện thể đang đà 8 bác ... 8 luôn cái vụ "Tăng Sâm giết người" đi, nghe có vẻ hấp dẫn nhở, mới cả em cũng thắc mắc lắm lắm ... về cái vụ 8 ấn tượng ấy mà. Thiên hạ công nhận là nhiều người "siêu" fết, 8 được đã "siêu" lại còn 8 ấn tượng nữa thì HI HI
 
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
Công nhận cái anh Chân Trần trụi này cũng thụôc hàng 888 hén, mà 888 siêu đẳng luôn đó chớ :mrstraetz

"Lịch sử đã chứng minh câu chuyện 8 nhất bên xứ Tàu là câu chuyên Tăng Sâm giết người - tám đến trình độ đó mới thực sự ấn tượng" <--- cái này sao tui hổng biết dzậy cà? :wall:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Lâu rồi không có hội nghị 8 toàn quốc và 8 xuyên quốc gia nhỉ!

Mọi người biết không, có một lần hội nghị 8 toàn quốc và xuyên lục địa đã diễn ra online. Mọi người 8 nhiệt tình vui vẻ, ngủ trưa đầy trên net, chật chội nhưng vui lắm. 8 từ 9h sáng kéo dài cho đến 4h chiều. Và kết thúc là một buổi offline nho nhỏ. :pepsi:

Như vậy có ấn tượng không?
 
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
xuantham nói:
Lâu rồi không có hội nghị 8 toàn quốc và 8 xuyên quốc gia nhỉ!

Mọi người biết không, có một lần hội nghị 8 toàn quốc và xuyên lục địa đã diễn ra online. Mọi người 8 nhiệt tình vui vẻ, ngủ trưa đầy trên net, chật chội nhưng vui lắm. 8 từ 9h sáng kéo dài cho đến 4h chiều. Và kết thúc là một buổi offline nho nhỏ. :pepsi:

Như vậy có ấn tượng không?
Hic, sao em hổng biết dzụ này dzậy? :wall: :wall:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Cái này có lẽ phải mở lại vào thời điểm nhạy cảm này, chị Thắm nhỉ?
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Cái này có lẽ phải mở lại vào thời điểm nhạy cảm này, chị Thắm nhỉ?

:sad: Khóa lại đi anh! Rồi để em xem thầy chọn ngày tốt, giờ tốt mà mở lại Báo 8.

Gần 2 năm rồi :lol:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
:sad: Khóa lại đi anh! Rồi để em xem thầy chọn ngày tốt, giờ tốt mà mở lại Báo 8.

Gần 2 năm rồi :lol:

Okie
Ra Giêng ngày rộng tháng dài sẽ mở lại báo 8. Mấy hôm nay ăn nhậu với 2 phóng viên kỳ cựu của Báo 8 nên cũng có nhiều thứ để viết lắm!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA